Bài dự thi thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ" (kì 37)
Giadinh.net - Mời độc giả thưởng thức những bài thơ tác giả Đặng Cương Lăng gửi về tham gia cuộc vận động sáng tác thơ lục bát "Ngàn năm thương nhớ".
Từ trong sâu lắng cuộn dâng
Hồ Tây sóng vỗ mênh mang đất trời
Con thuyền sóng sánh trăng trôi
Mắt em lúng liếng xanh trời mùa thu.
Chắt chiu mưa nắng, sương mù
Để hoa đào thắm, lời ru ấm đầy
Sâm cầm vỗ động Hồ Tây
Tiếng chuông Trấn Vũ nghe say lòng người.
Hồ soi bóng nguyệt rạng ngời nước non
Xuống hồ vớt ánh vàng son
Bao phen sóng gió vẫn còn Hồ Tây.
7/2009
Bài ca đảo Chìm
(Kính tặng các chiến sỹ Hải quân
nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập binh chủng Hải quân
Nhân dân Việt Nam)
Đảo Chìm dấu lặng Trường Sa
Thấm xanh câu hát, sóng xa vời vời
Những chàng lính đảo ngược xuôi
Lưng trần chắn bão chơi vơi giữa trời.
Mưa dầm nắng táp biển khơi
Chắt chiu giọt nước đầy vơi ở đời
Những đêm biển động sao rơi
Thương về đảo nhỏ nhớ người xa xôi.
Đảo Chìm câu hát trùng khơi
Nhà nằm trên sóng, sóng thời ru mây
Đảo như lòng mẹ mưa dầy?
Nước non – non nước càng say nghĩa tình.
Bên nhau khẩu súng có mình có ta
Vì yêu lấy biển làm nhà
Nắng vàng nghiêng một bài ca đảo Chìm.
1/8/2009
Gom
Ai đi gom gió chân trời
Gom mưa góc bể gom người hay lo?
Ai đi bứt ánh vàng cho
Trăng tròn, trăng khuyết, rủi ro mảnh tình?
![]() |
Vietin Bank hân hạnh tài trợ cuộc thi này. |
