Bài học hay trao tay con ngày Tết
Với NSƯT Chiều Xuân, Tết không chỉ là thời gian cả gia đình quây quần bên nhau, mà còn là dịp hay để cha mẹ trao cho con những trải nghiệm sâu sắc và thực tế về một cái Tết đúng nghĩa. Năm nay, mẹ Chiều Xuân đã lên kế hoạch cho các con được tham gia tất cả các hoạt động chuẩn bị Tết của gia đình. Riêng cô con gái út Hồng Khanh đã nhanh tay “xí phần” được tự tay thả cá chép tiễn Táo quân…
Hồng Khanh rất thích nghe mẹ kể chuyện về Táo quân, rằng ông là vị thần quanh năm ở trong bếp, nên chuyện lớn bé trong gia đình ông Táo đều nắm rõ. Ngày 23 tháng Chạp hằng năm, ông Táo lại cưỡi cá chép “về trời” để tâu báo với Ngọc Hoàng công việc của gia đình dưới hạ giới. Vì thế sau khi làm lễ xong, các gia đình thường mang cá thả ra sông, hoặc ao hồ để cá chép hóa rồng, vượt vũ môn đưa ông Táo lên trời.

Hôm nay có khá nhiều gia đình cũng đi thả cá chép tiễn Táo quân như mẹ con Hồng Khanh. Những chú cá chép vừa được thả ra đã nhanh chóng nhập bầy với những chú cá chép khác, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc thật vui tươi.


Nếu gia đình bạn và bé muốn những lời chúc và mơ ước trong năm mới đến được với nhiều người, hãy đến với “Cây bàn tay yêu thương” của Lifebuoy được trưng bày tại đường Hàm Nghi - “Đường sách Ất Mùi 2015” từ ngày 28 Tết đến mùng 4 Tết Âm lịch (16/02/2015 - 22/02/2015).
Hồng Ngọc