Bãi tập kết rác khổng lồ giữa phố An Dương (Tây Hồ - Hà Nội): Dân nóng ruột lo dịch bệnh, chính quyền không có phương án giải quyết
GiadinhNet - Trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngay giữa phố An Dương, quận Tây Hồ, TP Hà Nội ngày ngày vẫn nghễu nghện bãi tập kết rác bốc mùi hôi thối, tràn xuống giữa lòng đường gây tắc nghẽn giao thông, khẩu trang y tế vứt bừa bãi. Sự việc đã diễn ra gần hai tháng nay, người dân kêu cứu khắp nơi còn chính quyền không có phương án giải quyết.
Rác kín vỉa hè, tràn xuống giữa đường
Ngày 21/1/2020, Báo Gia đình & Xã Hội có bài viết "Phố An Dương (Tây Hồ - Hà Nội) ngập rác những ngày giáp Tết" phản ánh về tình trạng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân tập kết rác ngay giữa phố An Dương (đoạn đầu ngõ 72, gần trường Mầm non An Dương), rác đổ kín vỉa hè, rác tràn xuống lòng đường khiến người đi bộ phải đi xuống giữa đường gây nguy hiểm cho bản thân và ách tắc giao thông nghiêm trọng đoạn phố này. Cả ngày lẫn đêm, bãi tập kết rác bốc mùi hôi thối, nước đen rỉ xuống lòng đường, ruồi nhặng bu đen rất mất vệ sinh.
Mặc dù đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày báo Gia đình và Xã Hội đăng bài đầu tiên, đến nay bãi tập kết rác này vẫn không thay đổi.

Rác ngập vỉa hè, tràn xuống nửa lòng đường, khẩu trang y tế đã qua sử dụng vứt bừa bãi. Ảnh chụp 8h30 phút sáng ngày 27/2/2020.
Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội vào 8h30 sáng ngày 27/2 tại phố An Dương, cả một đoạn phố dài chừng hơn 100m có đến gần 10 chiếc xe rác để dưới lòng đường chứa đầy rác nhưng không được đem đến chỗ tập kết. Khi xe rác không còn chỗ chứa, người dân vứt rác kín vỉa hè rồi tràn xuống nửa lòng đường khiến người đi bộ phải xuống giữa lòng đường di chuyển trong mùi xú uế và gây nguy hiểm cho bản thân.
Bãi tập kết rác thải này thường xuyên gây ùn tắc giao thông tại phố An Dương.
Điều đáng lo ngại là dịch bệnh có thể bắt đầu từ bãi tập kết rác này bởi bãi rác nằm chình ình ngay giữa phố An Dương, đối diện là chợ Yên Phụ, chếch chếch là trường Mầm non An Dương. Tại bãi rác ghi nhận có nhiều khẩu trang y tế đã qua sử dụng vứt bừa bãi trên vỉa hè, lòng đường.

Đối diện bãi rác là chợ Yên Phụ. Ảnh chụp ngày 27/2/2020
Nhân dân tại khu vực ngõ 72 phố An Dương đã gửi đơn kiến nghị có chữ ký và ý kiến của rất nhiều người cho UBND phường Yên Phụ vì lo ngại điểm tập kết rác này ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của mình.
Trong đơn có nêu: "Từ trước Tết Canh Tý thì trước ngõ 72 của chúng tôi biến thành nơi tập kết rác thải. Rác các nơi đổ về, rác lưu nhiều ngày không được dọn, mùi xú uế xông lên nồng nặc. Xe chở rác được đẩy về đậu kín đường gây ách tắc giao thông và ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng tới sức khỏe và việc đi lại của chúng tôi. Có những ngày rác ngập gần hết lối ra vào khiến chúng tôi không còn lối đi nào khác nên đành phải bước qua rác để vào nhà… Trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chúng tôi lại càng thêm lo lắng vì khu vực tập kết rác thải này là nơi có khả năng bùng phát dịch bệnh".
Rác tràn xuống giữa đường. Ảnh chụp sáng ngày 27/2/2020
Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng trôi qua, UBND phường Yên Phụ vẫn không có phương án giải quyết. Bãi rác vẫn ngày ngày là nỗi đe dọa tới sức khỏe, môi trường của hàng trăm hộ dân, hàng nghìn học sinh mầm non, các tiểu thương ở chợ Yên Phụ cùng những người tham gia giao thông qua nơi đây.
Chuyển tập kết rác đến chỗ đông dân cư để "né" nhà hàng?
Theo phản ánh của nhiều người dân phố An Dương, bãi tập kết rác hiện nay trước đây được Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân tập trung tại đoạn cuối phố An Dương, gần đường đê quai bãi sông Hồng. Vì là cuối phố nên nơi đây có lượng người giao thông qua lại ít. Tuy nhiên, vì gần nơi tập kết rác đó có một nhà hàng ăn uống khá lớn nên nhiều người dân đã đặt dấu hỏi, không biết đây có phải là lý do để bãi rác nơi đây được "xóa sổ" để chuyển về giữa phố An Dương - nơi đông đúc dân cư và phương tiện giao thông qua lại nhiều?
Ghi nhận của PV cho thấy UBND phường Yên Phụ đã xử lý "xóa sổ" điểm tập kết rác cũ khá triệt để. Nơi này hiện đã được chăng dây quây kín vỉa hè kèm theo hai tấm biển màu đỏ có dòng chữ ghi "UBND Phường Yên Phụ: Cấm đổ rác ở khu vực này".
Nơi tập kết rác cũ đã được UBND phường Yên Phụ "xóa sổ"
Để chuyển những thắc mắc của nhiều người dân và tìm hiểu phương án giải quyết bãi rác khổng lồ đang từng ngày từng giờ đe dọa sức khỏe và môi trường của nhiều người dân trên địa bàn, PV Báo GĐ&XH đã liên hệ làm việc với UBND Phường Yên Phụ và UBND quận Tây Hồ. Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua mà UBND phường Yên Phụ vẫn chưa có câu trả lời cũng như không sắp xếp lịch làm việc với phóng viên dù đã có phê duyệt của lãnh đạo UBND quận Tây Hồ.
Mai Thúy
Thái Nguyên: Bắt 3 đối tượng chặn xe, dùng súng tự chế bắn người đi đường
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm 3 đối tượng tại Thái Nguyên đã lái ô tô truy đuổi, chặn đầu xe rồi dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô của người đàn ông đang lưu thông trên Quốc lộ 1B.
Công an thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ giết người xảy ra tại phường Bến Thành (TP.HCM), Công an Thành phố đã thông tin kết quả điều tra ban đầu.
Hà Nội: Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 2238/UBND-NC ngày 22/5/2026 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn thành phố.
Đây là nguyên nhân khiến Hà Nội là một trong những khu vực nắng nóng nhất cả nước
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, tại Hà Nội, nắng nóng kết hợp hiệu ứng đô thị khiến nền nhiệt thường xuyên nằm trong nhóm cao nhất cả nước. Nhiệt độ cao nhất 39 - 40 độ, có nơi trên 40 độ.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật cảnh cáo.
Hà Nội ra lộ trình cụ thể thu phí điện tử toàn bộ bãi đỗ, điểm trông giữ xe, bến xe trên toàn thành phố từ năm nay
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký, ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 22/5/2026, về triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe trên địa bàn Thành phố, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng giao thông tĩnh và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực này.
Lan tỏa yêu thương qua những hoạt động thiện nguyện của học trò Thủ đô
Giáo dục - 5 giờ trướcGĐXH - Từ những gian hàng nhỏ bán bánh, nước uống đến hành trình xây dựng thư viện vùng cao và sẻ chia cùng bệnh nhi ung thư, Ams' Little Helpers đang lan tỏa tinh thần thiện nguyện bằng chính sự nhiệt huyết và lòng nhân ái của những học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý thông tin dư luận, báo chí phản ánh trong vòng 24 giờ
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Công văn số 2205/UBND-TTDLCNS ngày 22/5/2026 về việc tăng cường xử lý thông tin dư luận và báo chí phản ánh, yêu cầu các cấp chính quyền chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời những vấn đề người dân quan tâm trên môi trường số.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn, sân thể thao 'mọc' trên đất nông nghiệp ở Yên Nghĩa vẫn ngang nhiên hoạt động
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND phường Yên Nghĩa khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 'hô biến' hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng tại khu vực xóm An Đường, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Nắng nóng trên 39 độ C, trường học Hà Nội được yêu cầu điều chỉnh giờ học
Giáo dục - 8 giờ trướcGĐXH - Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt 39 độ C, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, dừng các hoạt động đông người ngoài trời để phòng nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe học sinh.
Phố đi bộ sầm uất ở Nghệ An rơi cảnh 'chết lâm sàng'
Đời sốngGĐXH - Phố đi bộ và khu phố mua sắm về đêm ở trung tâm TP Vinh (cũ) từng thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi đêm hiện nay đang trong tình cảnh vắng lặng, 'chết lâm sàng', không một bóng người.