Bắn chết người vì nhầm là... heo rừng
GiadinhNet – Ba người đàn ông rủ nhau vào rừng săn heo rừng, tuy nhiên, do trời sương mù, một người trong nhóm đã bắn chết một người đàn ông vì nhầm là… heo rừng.
Chiều 25/11, ông Hồ Văn Phen - Chủ tịch UBND xã Phước Thành, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra chuyện đau long là một người đàn ông không may bắn chết một người khác vì nhầm tưởng là… heo rừng.
Thông tin ban đầu cho biết, sáng sớm ngày 25/ 11, anh Hồ Văn Thoi (SN 1977), Hồ Văn Bốc (SN 1993) và Hồ Văn Rum (SN 1984, cùng trú xã phước Thành, huyện Phước Sơn) rủ nhau vào rừng săn heo rừng.
Cả ba người mang súng đi vào rừng và phát hiện thấy heo rừng xuất hiện. Ba người chia nhau ba hướng để bắn heo rừng.
Tuy nhiên, do trời sương mù, thấy trong bụi rậm có động đậy, tưởng là heo rừng ở trong bụi rậm đó, anh Hồ Văn Bốc bắn nhiều phát súng vào bụi rậm.
Khi anh Bốc chạy tới thì “tá hỏa” vì mục tiêu mà mình bắn không phải là heo rừng mà là anh Hồ Văn Thoi. Sau đó, anh Bốc cùng anh Rum nhanh chóng đưa anh Thoi về làng cấp cứu nhưng anh Thoi đã tử vong vì vết thương quá nặng.
Sau đó, anh Bốc tới trụ sở công an xã đầu thú. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Đ.Hoàng – K.Thanh/Báo Gia đình & Xã hội