Bạn trai thú nhận đã làm người khác có thai

| Tâm sự

Thú nhận đã làm người khác có thai, bạn trai nói lời chia tay với tôi để lấy cô ấy làm vợ, hoàn thành trách nhiệm với đứa bé.

Bạn trai thú nhận đã làm người khác có thai - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi và bạn trai yêu nhau được hơn 2 năm rồi, chúng tôi rất hợp nhau về mọi chuyện, bố mẹ anh và bố mẹ tôi đều đã biết chuyện của hai đứa nhưng không ủng hộ, cũng không phản đối, vì họ đều tôn trọng quyết định của con cái mình.

Tôi trẻ hơn anh 8 tuổi, năm nay mới 23 tuổi, còn bạn trai thì đã 31 tuổi. Anh làm IT cho một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Còn tôi vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái, chưa đi làm đâu vì dịch bệnh, nên vẫn ở nhà với bố mẹ và học thêm ngoại ngữ.

Khoảng mấy tháng nay tôi với bạn trai ít gặp nhau mà chủ yếu liên hệ với nhau qua điện thoại. Anh nói giãn cách xã hội nên cũng ngại tiếp xúc với ai. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của anh, nên chỉ ở nhà, thi thoảng buồn thì điện thoại cho anh nói chuyện.

Sắp đến sinh nhật của anh, nên tôi nghĩ đến chuyện hôm đó hết giãn cách hai đứa sẽ gặp nhau để hâm nóng tình cảm, vì dạo này tôi cảm nhận tình cảm hai đứa nhạt nhòa hơn, nhưng lại nghĩ do giãn cách lâu ngày không gặp nhau nên "xa mặt cách lòng".

Nhưng chưa kịp điện thoại cho anh thì anh đã điện thoại cho tôi, nói lời xin lỗi tôi vì đã làm cho người con gái khác có bầu, cái thai đã được 3 tháng. Bố mẹ cô ấy đã đến gặp bố mẹ anh để nói chuyện, bây giờ anh không thể vô trách nhiệm với cô ấy và đứa bé trong bụng, nên đã nói lời chia tay với tôi. Anh mong tôi hiểu, thông cảm và tha thứ cho anh.

Anh đã lên kế hoạch cưới cô gái ấy sau khi hết giãn cách xã hội, đám cưới nhỏ gọn thôi chứ không rình rang, nên chắc sẽ không mời tôi tham dự. Anh mong tôi đừng buồn, đừng suy nghĩ gì cả và tìm được người đàn ông tốt hơn anh để yêu và làm vợ. Nhưng đừng quên rằng, anh vẫn còn yêu tôi, và mãi về sau này vẫn như vậy.

Người ấy nói vẫn yêu tôi, yêu nhiều lắm và cả đời này sẽ chẳng thể quên được tôi, còn chuyện với cô gái kia chỉ là "tai nạn" ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng dù là "tai nạn" thôi thì cũng chẳng để làm gì khác ngoài việc chấp nhận đề nghị anh đưa ra là chia tay, anh còn nói những lời yêu tôi nữa, cũng để làm gì nữa đâu?. Khi anh đã phản bội tôi, làm người khác có thai, rồi nói lời xin lỗi để cưới cô ấy làm vợ là xong hết?.

Có phải, tôi đã tin và yêu lầm người không?

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.