Hà Nội
23°C / 22-25°C

Báo Gia đình & Xã hội và các nhà hảo tâm: Cùng người dân miền Trung khắc phục hậu quả sau lũ dữ

Thứ tư, 09:24 26/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Cơn lũ qua đi để lại cho người dân miền Trung muôn vàn khó khăn, khổ cực. Nguy cơ bão chồng bão, lũ chồng lũ vẫn tiếp tục đe dọa từng ngày mảnh đất thường xuyên hứng chịu thiên tai tàn phá này. Những ngày qua, Báo GĐ&XH và các nhà hảo tâm cùng nhiều đoàn từ thiện đã nhanh chóng có mặt, cùng người dân chung sức vực dậy đời sống sinh hoạt, sản xuất và ứng phó với thiên tai.

Đoàn từ thiện trao quà đến người dân bị thiệt hại sau bão lũ ở xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Ảnh: T.G
Đoàn từ thiện trao quà đến người dân bị thiệt hại sau bão lũ ở xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Ảnh: T.G

Tình người trong mưa lũ

Những ngôi nhà ngập trong nước, những con đường tan hoang, đồng ruộng hóa thành sông... là những hình ảnh nghẹn lòng khi chúng tôi đặt chân đến Hà Tĩnh. Vậy là bao mồ hôi công sức tằn tiện, chắt chiu nhiều năm của người miền Trung đã bị “cơn hồng thủy” cuốn phăng ra sông, ra biển. Thương sao đứa trẻ mới chào đời chưa tới mười ngày đã phải cùng mẹ đi lánh lũ tại một ngôi trường. Xót xa hơn khi những người không may ốm đau, bệnh tật qua đời ở thời điểm lũ dâng...

Trò chuyện với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Minh Vinh, Chủ tịch UBND xã Đức Giang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tâm sự: “Mưa lũ ập về quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay, hoa màu và gia súc gần như mất trắng. Ở thời điểm mưa bão, ở địa phương có hai cụ qua đời là cụ Nguyễn Thị Thanh (87 tuổi ở thôn 1) và cụ Nguyễn Thị Phượng (76 tuổi ở thôn 3). Trong tình cảnh trớ trêu, chính quyền địa phương đã huy động thuyền bè và các lực lượng dân quân hỗ trợ. Một chiếc xuồng lớn đặt quan tài cùng những chiếc thuyền chở gia quyến đưa người quá cố ra nghĩa địa. Nhìn cảnh tượng ấy, bản thân chúng tôi cũng không cầm được nước mắt”.

Lãnh đạo Báo GĐ&XH cùng ca sỹ Phi Nhung hỏi thăm, chia sẻ với người dân xã Đức Giang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).
Lãnh đạo Báo GĐ&XH cùng ca sỹ Phi Nhung hỏi thăm, chia sẻ với người dân xã Đức Giang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Theo lời ông Vinh, dù ở thời điểm nước lũ cao, tuy nhiên khi biết chuyện, người dân vẫn kéo đến gia đình có đám tang để chung tay giúp đỡ. “Nhà nào có nồi cơm điện thì họ cắm sẵn cơm, nhà nào có ấm điện họ đun sẵn nước rồi mang đến để giúp đỡ gia đình người quá cố. Hôm sau khi đưa tang, họ mặc quần áo mưa, lội nước đưa người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Nghĩa địa của làng nằm trên vùng đất cao nên việc chôn cất diễn ra bình thường”, vị Chủ tịch UBND xã Đức Quang chia sẻ.

Ông Trần Xuân Hựu, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cũng cho biết: “Ngay sau khi lũ rút, chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân, thanh niên tình nguyện dựng lại nhà cho người dân, khai thông các tuyến đường. Có nhà bị thiệt hại, vừa lo khắc phục nhà mình, vừa lo giúp đỡ nhà hàng xóm. Thậm chí họ còn chia nhau bữa cơm, những quả trứng gà, chút nước mắm… Sự mất mát do thiên tai là không đo đếm được, nhưng tình quân dân, tình người lại vô cùng thắm thiết trong lúc hoạn nạn”.

Những cánh tay nối dài…

Ca sỹ Phi Nhung thăm ngôi trường tiểu học từng bị ngập lụt ở Hà Tĩnh.
Ca sỹ Phi Nhung thăm ngôi trường tiểu học từng bị ngập lụt ở Hà Tĩnh.

Trong ngày 24/10, ca sỹ Phi Nhung đã từ TP HCM ra Hà Tĩnh để cùng đoàn từ thiện của Báo GĐ&XH trao quà ủng hộ đến người dân vùng lũ. Chia sẻ với chúng tôi, ca sỹ Phi Nhung tâm sự: “Qua báo chí biết người dân miền Trung đang gánh chịu hậu quả nặng nề của mưa lũ, tôi quặn đau từng khúc ruột. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “lá lành đùm lá rách” là những điều mà tôi luôn ghi nhớ. Tôi mong rằng những món quà nhỏ này sẽ giúp đồng bào miền Trung vơi bớt khó khăn và khắc phục hậu quả sau mưa lũ”.

Bên cạnh Phi Nhung, nhiều nghệ sĩ cũng có hành động tốt đẹp tương tự, góp tiền riêng cũng như dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi người hâm mộ chung tay làm điều tốt như MC Phan Anh, các ca sỹ Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sỹ Trường Giang, Ngọc Trinh… Nhiều người cũng không ngại vất vả, hủy lịch diễn để về vùng rốn lũ trao quà, thực phẩm cho bà con.

Cũng trong đợt mưa lũ vừa qua, đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm quên mình cứu dân thoát khỏi hoạn nạn. Người dân vô cùng cảm động trước hình ảnh các chiến sĩ lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ, dầm mình trong mưa gió bão bùng để cứu dân. Các anh ngày đêm bám trụ cùng chính quyền thôn, xã hướng dẫn người dân phòng tránh lũ lụt, giúp dân sơ tán tài sản, đưa người già và trẻ em ở những nơi thấp trũng, ngập sâu lên địa bàn cao làm giảm thiểu được thiệt hại.

Một số nhóm tình nguyện còn cho chúng tôi xem những hình ảnh các chiến sĩ Công an không quản mưa lũ, dầm mưa ngoài trời để điều tiết giao thông và kịp thời giúp đỡ nhiều xe chết máy giữa đường. Lực lượng quân đội xắn tay kéo bè cùng ngư dân; che chắn thuyền, hướng dẫn người dân sẵn sàng ứng phó; dọn bùn đất giúp dân. Đó là một trong những tình cảm vô cùng ấm áp, thể hiện tình người tỏa sáng trong thiên tai…

Để chung tay cùng người dân tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả sau bão lũ, Báo GĐ&XH đã kết nối với Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao 1.400 phần quà (bao gồm gạo, sữa, nước ngọt, nước lọc…) cho các hộ khó khăn sau bão lũ ở xã Cẩm Nhượng, xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên); xã Đức Giang, xã Đức Bồng (huyện Vũ Quang) và xã Lộc Yên (huyện Hương Khê). Cũng thông qua chương trình từ thiện của Báo GĐ&XH, Trung tâm UNESCO Nghiên cứu ứng dụng khoa học thôi miên Việt Nam đã ủng hộ số tiền 35 triệu đồng để gửi đến các ngôi trường ở những địa phương nói trên nhằm giúp đỡ, khích lệ các em học sinh nghèo vượt khó.

Không để sự học của trẻ bị gián đoạn

Thầy giáo Phạm Văn Thon, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đức Bồng (Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết: “Khi mưa lũ xuất hiện, ngôi trường đã bị nước nhấn chìm hơn 1 mét. Sau khi nước lũ rút, các phòng học vẫn còn dấu vết của bùn đất, nước ngập và hàng loạt bộ bàn ghế, trang thiết bị học tập bị cong vênh, hỏng hóc. Những ngày qua, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các lực lượng Công an, Quân đội, chúng tôi đã khẩn trương dọn dẹp lại trường học, đường sá. Bắt đầu từ ngày 25/10, các cháu đã có thể đến trường học tập bình thường”.

Phùng Bình – Cao Tuân

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Thời sự - 4 giờ trước

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...

Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường

Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường

Thời sự - 4 giờ trước

Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa

Thời sự - 5 giờ trước

Đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa

Đời sống - 7 giờ trước

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.

Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết

Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết

Đời sống - 9 giờ trước

Ngày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.

Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu

Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu

Thời sự - 12 giờ trước

Sáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm

Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.

Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm

Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.

10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp

10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.

Top