'Bão ngầm': Phim giờ vàng mà 'như một trò đùa'
Tôi thấy phim 'như một trò đùa' và cảm thấy thất vọng khi khung giờ vàng phát sóng bộ phim nhiều sạn tới thế.
Bạn Yến Lê chê "Bão ngầm" nhạt, tình tiết dài dòng gây ức chế nhưng tôi thậm chí lại thấy phim "như một trò đùa" và cảm thấy thất vọng khi khung giờ vàng phát sóng bộ phim nhiều sạn tới thế.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Một cảnh trong phim.
Cũng như chị Yến Lê, tôi là fan ruột của các bộ phim truyền hình Việt. Buổi tối, dù có bận thế nào tôi và mẹ cũng thu xếp công việc để cùng xem phim và bàn tán đủ thứ chuyện với nhau. Nhưng sau Hương vị tình thân, 11 tháng 5 ngày hay Thương ngày nắng về..., tới Bão ngầm, tôi bức xúc nhiều hơn và chỉ mong sớm dừng sóng để ekip có thể biên tập, chỉnh sửa sao đó cho xứng tầm với một phim chiếu giờ vàng.
Đầu tiên phải kể tới kịch bản cũ kỹ, thiếu logic... Giang hồ, xã hội đen mà "hai lúa" tới mức tụt hậu. Giang hồ bây giờ có khi còn "cổ cồn" hơn cả dân văn phòng ấy. Chúng hoạt động tinh vi dưới những cái mác sang chảnh hoặc cực bình dân. Thế nên lực lượng công an mới phải "căng não" khi tiếp cận những đối tượng này. Còn kiểu như A Chư chẳng làm khó được các chiến sĩ đâu.
Mẹ tôi luôn thắc mắc về cách xưng hô của các đồng chí công an. Danh tính của trinh sát sao lại lộ trong một nốt nhạc? Còn tội phạm buôn ma tuý mà như vua chúa một vùng, ngang nhiên lộng hành có nghênh ngang quá không? Được biết các tình tiết trong phim đều lấy từ tư liệu của những vụ án có thật nhưng khi chuyển thể thành kịch bản, phải chăng thiếu gia vị hay "đầu bếp" chưa cao tay đảo đũa mà nhiều sự vô lý?...
Bỏ qua nét diễn mà tôi đánh giá là "cứng như gạch" của Hà Việt Dũng hay việc lồng thoại "điêu thuyền" cho nhân vật của Cao Thái Hà, tôi thấy đạo diễn và ekip xử lý không tinh tế những cảnh hành động. Thế nên phim bỗng trở nên bạo lực, nặng nề không đáng có và chẳng còn phù hợp với khung giờ vàng khi cả gia đình thường cùng quây quần xem TV. Cách bắn súng của cô thiếu uý Hạ Lam thì đúng là cười ra nước mắt với những người từng thử chơi bộ môn này.
Cuộc tình tan vỡ của Hải Triều và Hạ Lam khiến nhiều khán giả bàn tán gần xa, tôi cũng chẳng muốn nói thêm nữa. Nhưng tôi tự hỏi, cứ mải mê yêu đương thế này thì chiến sĩ công an còn tâm trí để đối đầu với tội phạm hay không?
Chưa kể phim làm khá ẩu, còn những tình tiết sạn không đáng có. Ví dụ ở tập 55, Hạ Lam đóng vai trợ lý tên là Thủy, ông trùm lại gọi tên thật Hạ Lam, nói chuẩn bị đi công tác Sài Gòn. Ông trùm mà biết Thủy là Hạ Lam thì chắc cô này chết rồi.
Tôi thiết nghĩ Bão ngầm nên dừng lại ở tập 53 là được rồi, càng xem càng thấy dài dòng. Những tập đầu phim khi trinh sát thâm nhập vào tổ chức của Lão Trư có vẻ phim rất đáng xem, nhưng khi đến những tập sau khi đập tan hang ổ của Lão Trư thì hạ thấp trình độ của bộ đội biên phòng trong việc tổ chức truy bắt. Những hạt sạn về sau của phim càng nhiều hơn. Ai lại để giang hồ dám ngang nhiên theo dõi ngược lực lượng công an và công an phải trốn tránh, chạy vào ngõ thoát thân để giang hồ đâm xe vào người dân và đánh người dân như vậy.
Biết rằng phim nào chẳng dăm hạt sạn, tới chúng ta mỗi ngày còn có 5 phút "lên cơn" cư xử không giống bình thường cơ mà. Nhưng thiết nghĩ, khi đã được góp ý thì các biên tập cũng nên cân nhắc để chỉnh sửa dần dần, để phim ngày càng hoàn thiện hơn, tới tập cuối, khán giả nào cũng phải tiếc "giá dài thêm chút nữa"... Xin đừng để khán giả chúng tôi lạc trôi trong cảm xúc "mênh mang như một trò đùa" khi xem phim giờ vàng.
Độc giả Nhật Minh (Quảng Ninh)
'Tựa thinh không' – lời tạm biệt dịu dàng của một người mẹ những ngày cuối đời
Xem - nghe - đọc - 5 giờ trướcGĐXH - Ngày 8/5, tọa đàm "Mẹ tan vào con tựa thinh không" diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt nhiều độc giả cùng sự tham gia của Thạc sĩ Bùi Thị Thái Dương - dịch giả cuốn sách "Tựa thinh không" của Ada d'Adamo.
Cảm xúc của NSND Lê Khanh khi làm việc với dàn diễn viên trẻ
Xem - nghe - đọc - 13 giờ trướcGĐXH - Trong phim điện ảnh "Một thời ta đã yêu", NSND Lê Khanh đã hợp tác với nhiều diễn viên thế hệ Gen Z. Qua quá trình làm việc nữ nghệ sĩ gạo cội nhìn nhận và có đánh giá tích cực về lớp nghệ sĩ trẻ kế cận.
'Tận hiến' - Tập 3: Bích 'chột' sẵn sàng vì Thành Lai bất chấp nguy hiểm
Xem - nghe - đọc - 14 giờ trướcGĐXH - Gia đình Thành Lai (Nguyễn Thành) trên đường sang Lào, anh phải đón nhận sự mất mát quá lớn, nợ một kiếp với người đã hy sinh vì mình.
Hoa hậu Vi Minh gây bất ngờ lớn
Xem - nghe - đọc - 15 giờ trướcGĐXH - Trong nỗ lực giúp đỡ hai bà cháu bé Dín, Hoa hậu Vi Minh đã gặt hái được thành công ban đầu khi nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng mạng.
Đình Tú tìm cách minh oan giúp Ngọc Huyền trong vụ mất 5 cây bạc
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Vụ mất 5 cây bạc của bà Mão khiến Mai rơi vào vòng nghi ngờ, bị cô lập và loại khỏi nhóm du lịch.
Hua Mạ - Vẻ đẹp kỳ vĩ miền Đông Bắc
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Hua Mạ được mệnh danh là hang động kỳ quan quy mô nhất tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Bên trong là cả một "rừng" thạch nhũ và măng đá muôn hình vạn trạng.
Thiếu gia tập đoàn Hải Minh muốn đẩy nhanh đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Thiếu gia Hải Đăng đã đến công ty và chất vấn Quỳnh Mai bày tỏ nóng lòng vì chưa thấy chiến lược xây dựng hình ảnh cho Hoa hậu Vi Minh.
Ngọc Huyền bị đổ tội trộm 5 cây bạc trong 'Ngược đường ngược nắng'
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Vụ mất 5 cây bạc của bà Mão đã đẩy Mai vào tình huống bị nghi ngờ ăn trộm, cô dự định báo công an để tự minh oan.
Bạn trai tin đồn của Ngọc Trinh rạng rỡ xuất hiện ủng hộ phim 'Thẩm mỹ viện âm phủ'
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Quốc Trường dù bận rộn với rất nhiều công việc khác nhau nhưng vẫn đến dự buổi ra mắt phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" để ủng hộ Ngọc Trinh.
Quang Sự làm bố đơn thân khó tính, chi li tiền nong trong phim mới
Xem - nghe - đọc - 2 ngày trướcGĐXH - Trong phim mới "Dưới ô cửa sáng đèn", Quang Sự trở thành ông bố đơn thân khó tính, đối diện với nhiều biến cố của cuộc sống.
Đình Tú tìm cách minh oan giúp Ngọc Huyền trong vụ mất 5 cây bạc
Xem - nghe - đọcGĐXH - Vụ mất 5 cây bạc của bà Mão khiến Mai rơi vào vòng nghi ngờ, bị cô lập và loại khỏi nhóm du lịch.