Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bảo Thanh: Tôi là 'gà' của chồng

Thứ bảy, 10:45 01/02/2020 | Giải trí

Diễn viên Bảo Thanh tự nhận mình là 'gà' của chồng, anh chỉ đâu thì cô đánh đấy nhưng cả hai rạch ròi chuyện tiền bạc và tiền ai người đó tiêu.

- Sau thành công của vai Anh Thư trong 'Về nhà đi con', tại sao chị quyết định tái xuất với vai 'tiểu tam' trong 'Đôi mắt âm dương'?

- Anh Nhất Trung đã thuyết phục rất lâu, gọi điện rất nhiều lần, khiến tôi cảm thấy rõ thiện chí mà anh ấy dành cho mình. Khi đọc kịch bản, tôi đã biết đây không phải là vai chính. Tuy nhiên, nhân vật rất có màu sắc, cá tính mạnh và được hát thật đúng như những gì tôi từng mơ ước. Tôi thấy anh Nhất Trung đã chọn diễn viên rất chuẩn. Từ vai dài đến vai ngắn, ai cũng làm tốt nên tạo được bức tranh rất nhiều màu sắc.

Bảo Thanh: Tôi là gà của chồng - Ảnh 1.

Bảo Thanh vào vai ca sĩ Lisa, đóng cặp với Quốc Trường trong phim 'Đôi mắt âm dương'.

- Lần đầu đóng vai 'tiểu tam' trong một phim điện ảnh, chị thấy thế nào?

- Tôi vẫn luôn đặt áp lực cho bản thân, từ trước khi nhận vai đến suốt quá trình đóng cũng như vậy. Tôi lo lắng vì không biết mọi người sẽ khen chê thế nào. Trước ngày phim ra mắt, tôi còn bị chảy máu cam vì quá căng thẳng và làm việc quá sức. Ông xã lúc nào cũng động viên tôi nên thoải mái vì còn làm nghề lâu dài chứ không chỉ một phim này rồi thôi. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn tự tạo áp lực cho mình phải làm tốt nhất có thể, không được coi thường bất kỳ điều gì.- Lần đầu đóng vai 'tiểu tam' trong một phim điện ảnh, chị thấy thế nào?

- Lần thứ hai đóng cặp với Quốc Trường, chị cảm thấy thế nào? 

- Tôi thấy cũng bình thường thôi mà. Đó là công việc nên tôi không nghĩ nhiều về chuyện sẽ gặp lại ai hay kết hợp như thế nào. Một năm qua, chúng tôi đã gặp nhau quá nhiều nên có diễn thêm một phim cùng nhau thì cũng chẳng có gì đặc biệt nữa. Tôi chỉ cố gắng để khi xem Đôi mắt âm dương, khán giả có thể quên đi Vũ và Thư của Về nhà đi con mà thôi.

Lần thứ hai đóng với nhau, tôi vẫn thấy rất khó khi diễn cảnh hôn với anh ấy. Tôi đã phải uống rượu mới đủ dũng khí để diễn và xin mọi người hãy quay thật nhanh vì mình không thể nào làm đi làm lại được. May mắn thay chúng tôi chỉ diễn hai lần là xong. Hai cảnh hôn diễn trong một ngày, tôi đã uống hai ly rượu và tí thì say thật đó (cười).

- Chồng chị có thái độ gì khi chứng kiến cảnh đó ở trường quay? 

- Không có vấn đề gì. Cảnh đó diễn ra ở tầng ba khi anh ấy đang ở tầng một. Chồng tôi cũng không quan tâm lắm đến những chuyện như thế vì đó chỉ là công việc mà thôi. Tôi cũng chẳng bị tâm lý gì khi có chồng ở trường quay khi thực hiện Đôi mắt âm dương. Chúng tôi đã yêu nhau, ở với nhau và làm vợ chồng biết bao nhiêu năm rồi thì còn tâm lý gì nữa.

Tôi rất vui khi có chồng đồng hành trong công việc. Thời gian quay tại Đà Lạt, những lúc tôi được nghỉ, hai vợ chồng thường đưa nhau đi chơi. Mọi người nhìn thấy đều trêu hai đứa tranh thủ đi hưởng tuần trăng mật. Đó cũng là những giây phút giúp tôi lơi ra khỏi vai diễn, bớt mệt mỏi sau thời gian tập trung rất cao độ. Chúng tôi đã lang thang khắp nơi, đến rất nhiều địa điểm đẹp, lãng mạn và ăn rất nhiều món ngon ở đó.

Bảo Thanh: Tôi là gà của chồng - Ảnh 2.

Bảo Thanh và Quốc Trường ngoài đời.

- Với những cảnh khiến chị bị thương và bầm tím khắp người khi diễn, anh ấy nói gì?

- Khi đóng cảnh đánh nhau với chị Thu Trang, tôi va vào máy quay phim và bị rách mắt, máu chảy ra ròng ròng. Sau đó, một bên mắt và một mảng mặt thâm quầng như bị ai đánh. Tuy nhiên, anh ấy ngồi chỗ khác nên không chứng kiến chuyện đó. Chỉ khi về nghỉ, ông xã mới biết tôi bị bầm tím khắp người.

Anh ấy chẳng nói gì để tôi đỡ yếu đuối và động viên bằng cách âm thầm chăm sóc. Anh Thắng nhà tôi trầm tính, sống khép kín, thể hiện bằng hành động chứ không phải kiểu mồm năm miệng mười, nói năng hoa mỹ.

- Chị được chồng hỗ trợ thế nào trong công việc?

- Tôi hay nói vui vui rằng mình là "gà" của chồng, ông ấy chỉ đâu thì tôi đánh đấy (cười). Chồng lo cho tôi mọi thứ. Anh ấy vừa lặng lẽ mua cho tôi một căn chung cư để gây bất ngờ nhân sinh nhật. Tôi chẳng biết giá trị căn nhà đó là bao nhiêu nhưng rất vui vì chồng luôn quan tâm đến mình.

Bảo Thanh: Tôi là gà của chồng - Ảnh 3.

Bảo Thanh và ông xã Đức Thắng.

- Vợ là nghệ sĩ, chồng là quản lý. Anh chị phân chia chuyện kinh tế thế nào?

- Từ ngày lấy nhau đến giờ, vợ chồng tôi tiền ai nấy tiêu. Tôi tự giữ cát-xê mình kiếm được và không tìm hiểu quá kỹ về tiền mà anh ấy kiếm được từ việc kinh doanh bên ngoài. Anh ấy mua cho tôi một căn nhà thì tôi cũng có thể tặng anh ấy một... em bé nữa (cười).

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tùng Dương: Cát-sê cho một bài hát về tình yêu quê hương đất nước là vô giá

Tùng Dương: Cát-sê cho một bài hát về tình yêu quê hương đất nước là vô giá

Giải trí - 55 phút trước

GĐXH - Tùng Dương khi được hỏi về việc chi trả cát-sê cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh nói rằng đó là vô giá. Theo nam ca sĩ không nên đong đếm, đo lường vật chất với một ca khúc nói về tình yêu quê hương đất nước.

Tiến Luật, Song Luân, MONO giải cứu hơn 200 người trên tàu du lịch bị cháy

Tiến Luật, Song Luân, MONO giải cứu hơn 200 người trên tàu du lịch bị cháy

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 4 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ sĩ nhập vai tình huống giải cứu tàu du lịch trên sông với hơn 200 người đang mắc kẹt vì hỏa hoạn.

Thủ lĩnh nhà chung Vietnam's Next Top Model bất ngờ bị loại

Thủ lĩnh nhà chung Vietnam's Next Top Model bất ngờ bị loại

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 3 Vietnam's Next Top Model, thí sinh Phạm An đã bất ngờ bị loại khi không thành công với thử thách catwalk.

Hoà Minzy gây xúc động khi biểu diễn ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong concert quốc gia

Hoà Minzy gây xúc động khi biểu diễn ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong concert quốc gia

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu tiên được Hoà Minzy biểu diễn trên sân khấu trực tiếp, đã mang đến không khí sâu lắng và xúc động cho hàng vạn khán giả trong chương trình "Tự hào là người Việt Nam".

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình mới hơn 1 tuổi đã được mẹ đưa đi 'thăm trường'

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình mới hơn 1 tuổi đã được mẹ đưa đi 'thăm trường'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Cặp song sinh nhà Phương Oanh và Shark Bình mới hơn 1 tuổi nhưng bố mẹ đã cho học hỏi nhiều thứ. Thậm chí mới đây, nữ chính phim "Gió ngang khoảng trời xanh" còn quyết định cho con "thăm trường" sớm.

Chị đẹp Trang Pháp hé lộ gia thế có ông là nhà ngoại giao

Chị đẹp Trang Pháp hé lộ gia thế có ông là nhà ngoại giao

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Ca sĩ Trang Pháp chính thức giới thiệu MV "Mãi là người Việt Nam", ca khúc do chính cô sáng tác nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Cô hé lộ nền tảng gia đình là cảm hứng lớn khi có ông, bố mẹ làm lĩnh vực ngoại giao và ngôn ngữ.

'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - "Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" nhấn mạnh rằng, không có giáo trình nào toàn diện hơn trái tim của một người mẹ.

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân vừa chia sẻ câu chuyện đầy chân thực về hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, từ những giọt nước mắt vì đau đớn đến niềm hạnh phúc khi con lớn khôn từng ngày.

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức và cố vấn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã đính chính về một quyết định không chính xác, đồng thời gửi lời xin lỗi các thí sinh và khán giả truyền hình.

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - "Suốt hai năm qua, tôi liên tục nhận những tin nhắn và lời lẽ bôi nhọ từ nhiều nơi. Họ thêu dệt, phán xét, gán ghép đủ điều", Dương Cẩm Lynh bức xúc.

Top