Bất chấp biển cấm, nhóm người phụ nữ mặc áo dài vẫn ngồi, nằm lên cỏ để chụp ảnh, tạo dáng ở bảo tàng cafe, nhận "gạch đá" từ dân mạng

| Xã hội

Mong muốn có những bức ảnh đẹp để "sống ảo", nhiều người phụ nữ thản nhiên nằm, ngồi, đứng... trên thảm cỏ trong bảo tàng cafe dù ở đó đã có biển cấm.

Mới đây, cư dân mạng lan truyền loạt ảnh chụp nhóm người phụ nữ có hành động được cho là vô duyên, phản cảm.

Cụ thể, nhóm này bất chấp biển cấm và cả những ánh nhìn từ mọi người, nằm đè lên những thảm cỏ để chụp ảnh khiến nhiều người phẫn nộ. Đáng chú ý, trên người họ lại đang mặc chiếc áo dài truyền thống – quốc phục thể hiện sự dịu dàng, duyên dáng của phụ nữ Việt.

Bất chấp biển cấm, nhóm người phụ nữ mặc áo dài vẫn ngồi, nằm lên cỏ để chụp ảnh, tạo dáng ở bảo tàng cafe, nhận gạch đá từ dân mạng - Ảnh 1.

Hành động này dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng mạng.

Theo người đăng tải những bức ảnh này cho biết, sự việc diễn ra tại bảo tàng cafe Trung Nguyên (Đắk Lắk) mới đây. Được biết, vì đây là không gian tại bảo tàng cafe nên các thảm cỏ được giữ gìn rất cẩn thận và đã có biển cấm, thế nhưng nhóm người phụ nữ này lại nằm đè lên trên để chụp hình "sống ảo".

Bất chấp biển cấm, nhóm người phụ nữ mặc áo dài vẫn ngồi, nằm lên cỏ để chụp ảnh, tạo dáng ở bảo tàng cafe, nhận gạch đá từ dân mạng - Ảnh 2.

Theo như người đăng tải chia sẻ, tại đây đã có gắn biển cấm dẫm lên cỏ

Bất chấp biển cấm, nhóm người phụ nữ mặc áo dài vẫn ngồi, nằm lên cỏ để chụp ảnh, tạo dáng ở bảo tàng cafe, nhận gạch đá từ dân mạng - Ảnh 3.

Nhưng nhóm người phụ nữ này vẫn bất chấp bước vào chụp ảnh "sống ảo"

Bất chấp biển cấm, nhóm người phụ nữ mặc áo dài vẫn ngồi, nằm lên cỏ để chụp ảnh, tạo dáng ở bảo tàng cafe, nhận gạch đá từ dân mạng - Ảnh 4.

Hình ảnh này bị người dùng mạng chỉ trích khá gay gắt

Hành động thiếu ý thức, cộng với việc làm xấu đi hình ảnh chiếc áo dài truyền thống, nhóm người người phụ nữ trên đã gây nên sự bức xúc lớn trong cộng đồng mạng. Những bức ảnh cũng được mọi người chia sẻ nhanh chóng.

Ai nấy đều lắc đầu ngao ngán trước ý thức của nhóm này. "Trời ơi, có biển cấm rồi mà không đọc được chữ sao các chị? Người gì mà vô duyên quá vậy, mặc quốc phục trên người mà lại làm những chuyện không thể chấp nhận được", một cư dân mạng bình luận.

Bất chấp biển cấm, nhóm người phụ nữ mặc áo dài vẫn ngồi, nằm lên cỏ để chụp ảnh, tạo dáng ở bảo tàng cafe, nhận gạch đá từ dân mạng - Ảnh 5.

Nhiều người dùng mạng bàn tán xôn xao dưới bức ảnh

Tuy nhiên, có người hoài nghi rằng: "Liệu có biển cấm thật không hay được vào đấy tự do? Trong ảnh không thấy chụp biển cấm chụp ở đây, không biết có điều gì còn khuất tất không?".

Mặc dù vậy, những hình ảnh tạo dáng "sống ảo" trên cỏ, hoa này vẫn đang khiến dân mạng chỉ trích dữ dội.

Đây không phải là lần đầu tiên dân mạng chứng kiến những hình ảnh không đẹp như này. Trước đó, hình ảnh 2 người phụ nữ mặc áo dài nằm đè lên những bó hương cũng từng khiến dân mạng hết sức bất bình.

Bất chấp biển cấm, nhóm người phụ nữ mặc áo dài vẫn ngồi, nằm lên cỏ để chụp ảnh, tạo dáng ở bảo tàng cafe, nhận gạch đá từ dân mạng - Ảnh 6.

Mặc áo dài nằm đè lên những bó hương để chụp ảnh, hai người phụ nữ từng nhận nhiều "gạch đá" từ dân mạng

Bất chấp biển cấm, nhóm người phụ nữ mặc áo dài vẫn ngồi, nằm lên cỏ để chụp ảnh, tạo dáng ở bảo tàng cafe, nhận gạch đá từ dân mạng - Ảnh 7.

3 người phụ nữ này từng bị “réo tên” vì hành động kém ý thức

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.