Bật mí chuyện tình ái của cựu Đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy
Một cuốn sách mới đây tiết lộ rằng Jacqueline Kennedy Onassis (Jackie Kennedy) từng “qua lại” với nhiều người đàn ông trước, trong và sau khi kết hôn với cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.
Theo tin tức từ báo Daily Mail, cuốn sách mô tả Jackie luôn là một người thanh lịch, quyến rũ, kín đáo và trầm lặng trước công chúng. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài ấy là một người phụ nữ luôn khát khao gần gũi đàn ông bất cứ lúc nào cũng giống như việc chồng bà, Tổng thống Kennedy ngoại tình với hàng loạt người phụ nữ khác.
Lần đầu tiên cuốn sách cũng tiết lộ rằng, trong khi “qua lại” với Bobby Kennedy (Robert Kennedy) sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát năm 1963. Bà cũng đã hẹn hò với Teddy Kennedy trong thời gian trước và sau khi Bobby bị giết.
Tất cả những câu chuyện tình ái xung quanh Jackie Kenedy sẽ được tiết lộ trong cuốn sách “Jacqueline Kennedy Onassis: A Life Beyond Her Wildest Dreams” (Tạm dịch: Jacqueline Kennedy Onassis: Một cuộc sống vượt trên cả những giấc mơ hoang dã) của tác giả Darwin Porter và Danforth Prince. Cuốn sách sẽ được xuất bản vào ngày 7/6.
“Teddy luôn bên cạnh Jackie vượt qua mọi biến cố, trở thành một người đàn ông mà bà có thể dựa dẫm”, tác giả viết.
“Tôi đã đem lòng yêu Jackie ngay từ lúc đầu. Khi Jack qua đời, tôi biết cô ấy đang qua lại với Bobby nhưng điều đó không khiến tôi phiền lòng. Bobby không thể luôn ở bên cạnh cô ấy”, David Powers, trợ lý đặc biệt của John Kennedy trích lời của Teddy nói.
Không chỉ vậy, Jackie còn “qua lại” với nhiều ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Hollywood, bao gồm Warren Beatty, Peter Lawford, Paul Newman, Gregory Peck, Frank Sinatra và trải qua cuộc tình nồng cháy với diễn viên điển trai William Holden và Marlon Brando.
Trong cuốn tự truyện đầu tiên của Marlon Brando năm 1999, năm 1964, để thoát khỏi sự theo dõi của nhà báo, Marlon và Jackie đã đi về phía cửa sau ở câu lạc bộ Jockey và trở về nhà Jackie. Hai người đã ăn bữa tối do Brando chuẩn bị. Sau đó Jackie tắt đèn, mở điệu nhạc Danke Schoen của Wayne Newton. Hai người cùng nhảy với nhau và “qua đêm” ở đó.
“Cô ấy và Jack có thể kể không ngừng về đời sống tình dục của người khác. Cô ấy là một người quan tâm đến vấn đề tình dục cũng giống như Jack vậy. Đây giống như một trò chơi và cả hai đều tham gia”, người bạn thân của Jackie, nhà văn Gore Vidal tiết lộ.
Cố đệ nhất phu nhân vô cùng yêu thích tiểu thuyết gia và nhà lý luận nổi tiếng Andre Malraux. Tuy nhiên, do lo sợ có thai, Jackie sẽ không ngủ với ông. “Ông ấy là người đàn ông Pháp duy nhất tôi từng gặp mà tôi thực sự muốn lấy làm chồng”, bà chia sẻ.
Trong thời gian theo học tại Sorbonne ở Paris, Jackie đã làm quen với John P. Marquand, con trai của tiểu thuyết gia nổi tiếng John Marquand. Cặp đôi cùng nhau đi dạo ở Left Bank và sau đó về căn hộ của Marquand. Tuy nhiên, Jackie không thể chờ đợi lúc bước vào phòng của Marquand, hai người đã “ân ái” ngay trong thang máy.
Mối quan hệ của họ kéo dài tới khi Jackie quay trở về Mỹ.
“Trinh tiết là thứ mà Jackie có thể vứt bỏ ngay khi có thể. Nếu tính toán của tôi là chính xác, cô ấy đã lên giường với ít nhất 5 thanh niên trước Jack”, tác giả Truman Capote, một người bạn của Jackie cho biết.
Sau khi trở về Mỹ, Jackie đăng ký học tại trường Đại học George Washington ở thủ đô Washington D.C. “Cô ấy tiếp tục hẹn hò ngày càng nhiều và còn hứa hẹn với với những anh chàng mà cô ấy không thể giữ được”, tác giả viết.
Tại Merrywood, Jackie gặp Arthur Krock – một người bạn thân của Joseph P. Kennedy cũng như Frank Waldrop, biên tập của báo Washington- Herald. Waldrop đã thuê Jackie làm nhiếp ảnh gia.
Jackie đã hẹn hò với nhiều đàn ông trước khi được giới thiệu tới John Kennedy, một nghị sĩ trẻ lúc bấy giờ. Một trong những người tình của cô có John Husted, con trai của một gia đình làm ngân hàng đến từ Hartford. Husted đã cầu hôn Jackie nhưng cô ấy đã trả lại nhẫn cưới sau đó.
“Tôi đã biết tại sao Jackie lại hủy bỏ đám cưới. Cô ấy đã phải lòng với một chính trị gia đến từ Boston”, Husted nói.
Một nhân tình khác của Jackie là Ormande de Kay, một thanh niên người Mỹ mà Jackie từng gặp ở Paris. Cô đã đồng ý cưới người thanh niên này sau khi Kay trở về từ cuộc Chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, trước khi Kay trở về, Jackie đã viết thư gửi Kay năm 1952: “Em muốn anh là người đầu tiên biết rằng, em đã tìm thấy tình yêu của đời mình, người đàn ông em muốn lấy làm chồng. Em đã đính hôn với John F. Kenedy”.
Cặp đôi kết hôn vào ngày 12/9/1953. “Ba anh em người Mỹ đều đem lòng yêu Jackie và cô ấy cũng yêu tất cả ba người”, Porter và Prince viết.
Tuy nhiên, ba anh em nhà Kenedy cũng không làm Jackie cảm thấy thỏa mãn. Tình cảm nảy nở khi Jackie gặp William Holden trong một bữa tối tại nhà của Charline Feldman ở Los Angeles. Ngay ngày hôm sau, người đàn ông đã kết hôn Holden đã mời Jackie cưỡi ngựa và hẹn hò nhau trong suốt một tuần.
Theo một người bạn thân của Jackie, nghệ sĩ Bill Walton, việc lần này là vì Jackie muốn trả thù sự phản bội của Jack. Tính lăng nhăng của Jack đã làm Jackie tổn thương sâu sắc. Marilyn Monroe, Betty Grable, Sophia Loren, Jean Simmons, Lee Remick, Pamela Turnure, Mary Pinchot Meyer đều là những người tình của Jack.
“Tôi biết không phải phụ nữ đều coi ông ấy là người tình tuyệt vời nhất. Khi “quan hệ” với tôi, ông ấy sẽ ngoảnh đi và ngủ. Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng ngáy của ông ấy và cả tiếng rên vì tôi chưa hoàn thành thiên chức của người phụ nữ”, Jackie tâm sự. Theo Capote, Jackie từng nói rằng bà chưa bao giờ có thể làm Jack hài lòng trong chuyện chăn gối.
“Sau hai lần sảy thai, tôi không cảm thấy tình yêu nữa. Thậm chí khi Jack trở thành tổng thống, tưởng tượng những vụ bê bối về quá khứ của ông ấy và của tôi sẽ bị dư luận xoi mói. Tôi nghĩ tôi không thể sống nổi”, Jackie nói về lần bà cắt tay tự vẫn.
Tháng 11/1957, Jackie hạ sinh cô con gái Caroline và 3 năm sau, bé trai John chào đời. Hai đứa trẻ đã mang lại niềm hạnh phúc lớn cho Jackie và thay đổi cuộc đời của bà.
Tháng 11/1963, cựu tổng thống John Kennedy bị ám sát. Sau đó, tối nào cũng vậy, Bobby đều tới nhà và chăm sóc cho Jackie.
“Jackie và Bobby thực sự hẹn hò với nhau”, người bạn thân của Jackie, Nancy Dickerson khẳng định.
Sau khi Bobby tuyên bố tranh cử chức tổng thống, Jackie đã thú nhận với Capote: “Tôi yêu hai người đàn ông cùng một lúc, Bobby và Teddy”.
Ngày 20 tháng 10 năm 1968, tại Skorpios, một hòn đảo thuộc quyền sở hữu của Hy Lạp và sống với Onassis cho tới khi ông qua đời vào năm 1975.
“Trong những năm sau khi Onassis qua đời, cái tên Jackie thường liên quan tới nhiều người đàn ông, một số là người tình của cô, một số chỉ là bạn”, chuyên gia lịch sử người Anh Sarah Bradfod nói.
Vừa hoạt động, đài thiên văn Mỹ chụp được thứ khó giải thích
Chuyện đó đây - 3 giờ trướcMột cấu trúc bí ẩn dài hơn cả đường kính Ngân Hà đã được phơi bày bởi Vera C. Rubin, đài thiên văn mới nhất của Mỹ đặt tại Chile.
Vì sao không thể dùng máy bay để bay vào vũ trụ?
Tiêu điểm - 7 giờ trướcGĐXH - Nhiều người tưởng rằng chỉ cần bay cao mãi, máy bay sẽ đến được vũ trụ nhưng thật ra, vũ trụ không bắt đầu bằng một “rào cản” rõ rệt.
Hàng triệu con cua đỏ tràn ra đường trong cuộc di cư
Tiêu điểm - 17 giờ trướcCuộc di cư hàng năm của loài cua đỏ trên Đảo Giáng Sinh đã bắt đầu khi hàng triệu con cua đồng loạt chui ra khỏi hang để tìm bạn tình.
Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi này
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcĐường bờ biển ngoài khơi một hòn đảo chuyển sang màu đỏ tươi sau khi hứng chịu một trận mưa lớn.
Lộ diện một hành tinh mới có thể sống được
Chuyện đó đây - 1 ngày trước(NLĐO) - Dấu hiệu của một hành tinh đá cỡ lớn vừa được tìm thấy quanh ngôi sao Gliese 251 cách chúng ta chỉ 18 năm ánh sáng.
Bí ẩn ngôi làng kỳ lạ 30 người sống cùng hàng trăm con búp bê "rợn người"
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCó một ngôi làng kỳ lạ trên thế giới mà 18 năm nay không có trẻ em, chỉ có 30 người trưởng thành và hàng trăm con búp bê.
Phát hiện kho báu đồng xu rải rác trên bãi biển: Sự thật đằng sau "nổi da gà"
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMọi người được khuyến cáo nên tránh xa "kho báu" này ngay lập tức.
Tàu NASA sắp rơi vào "lưới điện" của vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất
Tiêu điểm - 2 ngày trướcĐường đi của một tàu NASA đã bị cắt ngang bởi một vùng đầy hạt tích điện, giải phóng bởi vật thể 3I/ATLAS.
Con trâu khủng giá 65 tỷ đồng, ít hơn chủ nhân "không ưng bán"
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcCon trâu khủng cao khoảng 1,75m và ăn 20 loại thức ăn mỗi ngày. Bộ lông láng mượt như sa tanh của Modi là do được dắt chạy bộ 5km mỗi ngày và được massage bằng dầu sau khi tắm. Chi phí chăm sóc con trâu lên tới 2,9 tỷ đồng mỗi năm.
Phát hiện chấn động: Bằng chứng về 'thế giới đã mất' nằm sâu trong lòng Trái Đất
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcTrong suốt hàng tỷ năm hình thành và tiến hóa, Trái Đất đã trải qua vô số biến động dữ dội, từ những vụ va chạm khổng lồ cho đến các chu kỳ kiến tạo liên tục thay đổi diện mạo hành tinh.
Bé trai đào được thứ đáng sợ trên bãi biển, người lớn lập tức gọi cảnh sát
Chuyện đó đâyMột vụ việc gây rúng động đã xảy ra tại bãi biển Saunton Sands ở Devon (Anh), khi bé trai 2 tuổi đang chơi đùa vô tình phát hiện ra nhiều xương người.