Bất ngờ tác giả 37 tuổi đoạt giải xuất sắc sáng tác truyện thiếu nhi 'Đóa hoa đồng thoại'
GiadinhNet - Tác phẩm "Mây nhỏ tìm chỗ khóc" và "Vai diễn đầu tiên của Rùa" của tác giả Đào Trung Uyên (37 tuổi) đã đạt giải Xuất sắc cuộc thi viết truyện thiếu nhi "Đóa hoa đồng thoại".
Bước sang mùa thứ 5, lần đầu tiên cuộc thi sáng tác truyện đồng thoại mang tên 'Đóa hoa đồng thoại' do ENEOS & Mogu (Nhật Bản) tổ chức cho các cây viết Việt Nam mới có giải xuất sắc nhất dành cho một cây viết người lớn có giọng văn thơ trẻ - tác giả Đào Trung Uyên (37 tuổi).
Tác giả chiến thắng nhờ hai tác phẩm "Vai diễn đầu tiên của Rùa" và "Mây nhỏ tìm chỗ khóc", ở hạng mục Tự do. Truyện "Vai diễn đầu tiên của Rùa" là câu chuyện cảm động về lòng đam mê và kiên định theo đuổi đam mê, chuyện giữ lời và giữ niềm hạnh phúc tự tại giữa một thế giới đôi khi còn nhiều lòng kiêu ngạo và thiếu nhân ái với kẻ yếu.

Tác giả Đào Trung Uyên nhận giải xuất sắc nhất cuộc thi viết "Đóa hoa đồng thoại" lần thứ 5
Truyện "Mây nhỏ tìm chỗ khóc" thì giản dị hơn, với bài học dù là nỗi buồn cũng có thể có ích với ai đó và mang tới niềm vui cho người khác nếu chúng ta biết chấp nhận nhau và chia sẻ với nhau.
Tác giả Đào Trung Uyên cho biết, chị biết đến cuộc thi từ năm đầu tiên nhưng đến nay, mới đủ tự tin tham gia. Theo chị, viết cho thiếu nhi là một thách thức lớn vì dung lượng chữ phải ngắn, câu chuyện phải chạm vào trái tim các em. Ngoài ra, phải làm sao để các em thấy tác phẩm dễ thương, thú vị, đáng nhớ và muốn được đọc đi đọc lại.
"Tôi mong khi yêu thích rồi, các em sẽ kể câu chuyện đó với các bạn khác. Đồng thời, tôi muốn truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ hãy cầm bút lên và viết. Bản thân cũng không ngừng học hỏi, trau dồi cây bút để mang đến nhiều tác phẩm hay hơn", chị nói.

Nhà văn Lê Phương Liên (phải) trao giải nhất các tác giả Trương Võ Hà An (váy đỏ), Nguyễn Thị Thùy Trang (váy trắng) và tác giả Đào Trung Uyên. Ảnh: Hiểu Nhân
Giải nhất hạng mục Tiểu học thuộc về bé Trương Võ Hà Anh với truyện về tình cảm gia đình có tên "Tay mẹ". Giải nhất hạng mục Trung học cơ sở thuộc về Nguyễn Thùy Trang với truyện về ô nhiễm rác thải có tên "Khi cánh diều không còn bay liệng".
Một trong hai bé được trao giải nhì hạng mục Tiểu học - Nguyễn Thanh Ngân - chính là gương mặt quen thuộc của cuộc thi "Đóa hoa đồng thoại". Mùa giải năm ngoái, Thanh Ngân đã giành giải xuất sắc nhất của cuộc thi. Năm nay Thanh Ngân nhận giải nhì với truyện khá dài "Đơn thuốc của trái đất", trong đó hàm chứa nhiều bài học, thông điệp về môi trường, biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên.
Giải nhất ở hạng mục Tiểu học thuộc về tác phẩm Tay mẹ của Trương Võ Hà Anh, tám tuổi đến từ Nghệ An. Trương Võ Hà Anh cho biết lấy cảm hứng sáng tác từ vết sẹo bỏng ở cánh tay phải của mẹ. Mỗi lần, khi mẹ nấu ăn, làm việc, em đều muốn giúp đỡ nhưng chỉ có thể làm được những việc nhỏ. Em viết truyện trong nửa ngày, được chị gái gửi dự thi.
Ngoài ra, năm nay, ban tổ chức trao 6 giải nhì, 8 giải nhì, 6 giải khuyến khích.

Các tác giả đạt giải Nhì

Các tác giả đạt giải Ba
Đồng thoại là thể loại dành cho trẻ em. Trong đó, các loài vật, đồ vật được nhân cách hóa, tạo nên một thế giới thần kỳ, giúp trí tưởng tượng, khả năng ngôn ngữ của trẻ được mở rộng. Cuộc thi Đóa hoa đồng thoại do đơn vị tài trợ ở Nhật Bản sáng lập, tổ chức lần đầu năm 2018. Năm 2022, cuộc thi thu hút 3.067 tác phẩm đến từ 2.729 thí sinh trên cả nước.
Đối tượng dự thi được chia thành 3 hạng mục: tự do (mọi lứa tuổi), học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở. Ban tổ chức không giới hạn số lượng bài tham gia. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được dịch sang tiếng Nhật, biên tập, vẽ minh họa, in ấn và phát hành dưới dạng tuyển tập song ngữ Việt - Nhật.