Bé 10 tuổi bán khoai phụ bố mẹ kiếm tiền chữa bệnh cho em

| Bốn phương

Sau mỗi buổi học hay những hôm được nghỉ, cô bé Tiểu Mei lại cùng bà bán khoai lang bên đường, kiếm tiền phụ bố mẹ chữa ung thư máu cho em gái hai tuổi.

Trung QuốcSau mỗi buổi học hay những hôm được nghỉ, cô bé Tiểu Mei lại cùng bà bán khoai lang bên đường, kiếm tiền phụ bố mẹ chữa ung thư máu cho em gái hai tuổi.

Cô bé Tiểu Mei, 10 tuổi, bắt đầu cùng bà ngoại bán khoai lang bên đường từ đầu tháng 2 ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông. Có những hôm, em gái khác của Tiểu Mei là Tiểu Long, 5 tuổi, cũng theo chị gái đi bán khoai. Cô bé còn bắt chước chị, nhanh nhảu cảm ơn những người mua hàng.

"Bố mẹ cháu đang ở Tế Nam chăm em cháu. Cháu đến đây bán khoai lang kiếm tiền", Tiểu Mei nói với Sohu, cho biết em gái hai tuổi Qiqi bị chẩn đoán ung thư máu và phải hóa trị từ tháng 5 năm ngoái.

Bé 10 tuổi bán khoai phụ bố mẹ kiếm tiền chữa bệnh cho em - Ảnh 1.

Tiểu Mei mặc nguyên đồng phục, ngồi bán khoai bên đường sau giờ tan học. Ảnh: Weibo

Li Ling, mẹ Tiểu Mei, cho hay chồng cô - anh Wei Shubin - đã phải nghỉ việc đến Tế Nam, cách Truy Bác 110 km, để cùng vợ chăm sóc con gái út đang bị ung thư. Do Wei là trụ cột chính của gia đình, quyết định nghỉ việc của anh khiến họ rơi vào cảnh nợ nần túng thiếu. Cặp vợ chồng đã gom được hơn 52.000 nhân dân tệ (8.250 USD) nhờ gây quỹ, nhưng số tiền này vẫn không đủ trang trải tổng chi phí thuốc men cho Qiqi.

Vì muốn giảm bớt gánh nặng của bố mẹ, Tiểu Mei quyết định đi bán khoai lang sau giờ học hay vào những ngày nghỉ để phụ họ.

"Một túi khoai giá 12 tệ. Có những hôm cháu bán được hơn 10 túi", Tiểu Mei nói, cho biết những hôm như vậy, em gọi khoe mẹ bằng chiếc điện thoại cũ kỹ của bà.

Li động viên con gái, nhưng thực lòng, trong cô là cảm xúc lẫn lộn. Bà mẹ trẻ vừa đau lòng khi thấy con phải bán khoai giữa thời tiết lạnh giá, vừa mừng vì cô bé dường như đã lớn và hiểu chuyện.

Li cho hay cô không biết các con đi bán khoai cho đến khi nhận được cuộc điện thoại từ một người xa lạ, đề nghị đặt số lượng lớn khoai lang. "Cứ hai hoặc ba ngày, vợ chồng tôi lại gọi cho các con nhưng chúng không nói gì, cả bà chúng cũng thế", Li nói.

Bé 10 tuổi bán khoai phụ bố mẹ kiếm tiền chữa bệnh cho em - Ảnh 2.

Bé Qiqi hiện được điều trị ung thư máu ở Tế Nam. Ảnh: Weibo

Từ tháng 5 năm ngoái, Li và Wei vẫn chưa về Truy Bác. Vi nhớ bố mẹ, Tiểu Mei thường hỏi họ bao giờ về nhà. "Khi em gái con khỏe hơn, mẹ sẽ về. Nhớ ăn ngoan và mặc ấm khi trời lạnh nhé!", cô trả lời.

Theo Li, bệnh tình của Qiqi hiện vẫn rất nặng. Cô bé bị tổn thương tim do ảnh hưởng của quá trình hóa trị. "Dù gặp bất cứ trở ngại nào, chúng tôi vẫn sẽ làm tất cả những gì có thể để chữa bệnh cho con", Li nói.

Hướng Dương (Theo SCMP)

Cô dâu nặng 200kg bị bàn tán, chú rể nói lời xúc độngCô dâu nặng 200kg bị bàn tán, chú rể nói lời xúc động

Đám cưới diễn ra rất bình thường cho đến khi cô dâu bước vào, nhiều quan khách quay sang bàn bên bàn tán xôn xao.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.