Bé 8 tháng tuổi nghi bị đánh ở nhà trẻ, sưng tím mặt mũi, tay chân

| Xã hội

GiadinhNet – Sau khi đón con ở điểm giữ trẻ tự phát về, chị Lê Thị Duy Huyền phát hiện con mình bị sưng tím vùng mặt, tay chân. Lo sợ cho con, chị Huyền đưa con vào bệnh viện cấp cứu.

Chiều 18/12, chị Lê Thị Duy Huyền (SN 1989, tạm trú tại K256/22 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bức xúc cho biết con trai của mình là cháu Nguyễn Hồng Phương Anh (8 tháng tuổi) gửi trẻ nghi bị đánh bầm tím mặt, chân tay.

Phần mặt cháu Anh bị bầm tím. Ảnh gia đình cung cấp
Phần mặt cháu Anh bị bầm tím. Ảnh gia đình cung cấp

Theo chị Huyền kể, do điều kiện công việc, vợ chồng chị Hiền phải gửi con cho bà Lâm Thị Kim Mai (địa chỉ K256 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc) hơn một tháng nay.

Đến chiều ngày 16/12, chị Huyền đón cháu Anh từ nhà bà Mai về phòng trọ thì phát hiện cháu Anh hoảng hốt, khóc thét, trên cơ thể vùng mặt, bụng, chân tay có nhiều vết bầm tím.

“Lúc đó, tôi bàng hoàng phát hiện con mình bị như thế và đưa vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi cấp cứu. Chồng tôi có chụp ảnh lại để làm bằng chứng. Sau khi vào bệnh viện khám, các bác sỹ đã chuyển con tôi điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi. Cháu còn hoảng sợ và hay khóc lắm…”, chị Huyền cho biết.

Hai bên mặt của cháu Anh đều bị bầm tím. Ảnh gia đình cung cấp
Hai bên mặt của cháu Anh đều bị bầm tím. Ảnh gia đình cung cấp

Theo chị Huyền, ngay tối 16/12, gia đình có điện báo cho anh Tài (cảnh sát khu vực nơi bà Mai ở) và ngày 17/12 đã gửi đơn tố cáo bà Mai tới UBND phường Hòa Khánh Bắc và Công an phường Hòa Khánh Bắc nhờ giúp đỡ.

“Tối hôm qua, hai vợ chồng bà Mai có qua bệnh viện thăm cháu và cầm theo một phong bì nói là “tiền này để mua sữa cho thằng cu”. Tôi nói chỉ nhận tấm lòng thôi, chứ không nhận tiền”, chị Huyền nói.

 

Chị Huyền kể lại sự việc con mình bị bầm tím ở mặt, chân tay nghi do bị đánh. Thực hiện: Đức Hoàng

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội chiều tối 18/12, bà Mai cho biết: Nhà bà không có giữ trẻ, chỉ trông coi cháu trong gia đình và cháu Anh.

“Bữa hôm đó, cháu Anh có đại tiện ra quần, đang nằm trong nôi sắt, cháu Anh quậy lắc mặt qua hai bên đụng phải song sắt nên bị bầm. Tôi cũng đã xin lỗi gia đình chị Huyền vì không may sự việc xảy ra như thế. Cháu Anh chỉ bị phần mềm ở ngoài thôi, không ảnh hưởng gì bên trong hết”, bà Mai nói.

Gia đình cháu Anh đã chụp lại các vết bầm tím trên cơ thể để làm bằng chứng. Ảnh gia đình cung cấp
Gia đình cháu Anh đã chụp lại các vết bầm tím trên cơ thể để làm bằng chứng. Ảnh gia đình cung cấp

Bà Mai chia sẻ là không đánh cháu Anh, nếu có đánh thì chỉ đánh dưới mông, dưới đùi thôi, chứ không đánh trên mặt.

“Tôi là người chứ có phải con vật đâu mà vũ phu thế”, bà Mai nói.

Trả lời về việc cầm tiền qua bệnh viện thăm cháu Anh, bà Mai cho biết không biết mua gì thăm cháu nên cầm 500 ngàn đồng để cho gia đình mua sữa cho cháu uống chứ không có mục đích gì khác.

Bà Mai cho biết, phía gia đình chị Huyền nói nếu ở đầu cháu Anh không bị gì thì sẽ bỏ qua, còn nếu có việc gì nghiêm trọng thì chị Mai phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Được biết, bà Mai mới giữ cháu Anh gần 1 tháng nay với tiền công 30.000 đồng/ngày.


Chị Huyền và cháu Anh đang ở bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng

Chị Huyền và cháu Anh đang ở bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng

Trao đổi với báo chí chiều ngày 18/12, một cán bộ văn hóa-xã hội phường Hòa Khánh Bắc cho biết chiều 17/12 lãnh đạo phường đã xuống kiểm tra sự việc. Qua đó, nhà bà Mai là một điểm giữ trẻ tự phát chứ bà Mai không có bằng cấp, chuyên môn nghiệp vụ gì về giữ trẻ.

UBND phường Hòa Khánh Bắc đã yêu cầu bà Mai dừng việc giữ trẻ và chờ cơ quan chuyên môn kết luận mới xác định được bà Mai có đánh cháu Anh hay không.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Xe khách văng xuống đường gom, 4 người tử vong

Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Xe khách văng xuống đường gom, 4 người tử vong

Đời sống -

GĐXH - Rạng sáng ngày 17/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (cửa ngõ phía Nam Hà Nội) khi chiếc xe khách loại 45 chỗ bất ngờ mất lái, lao khỏi mặt đường và rơi thẳng xuống đường gom. Hậu quả vụ việc khiến 4 người tử vong và nhiều hành khách phải nhập viện cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.