Bê bối giáo dục Hàn Quốc: Bố điền tên con vào công trình nghiên cứu để được tuyển thẳng vào Đại Học

| Bốn phương

Một sự việc gây chấn động nghành giáo dục Hàn Quốc trong năm 2019 vừa xảy ra, khiến dư luận nước này dậy sóng.

Giống như nhiều quốc gia châu Á khác, Hàn Quốc rất đề cao giá trị của việc thi đỗ vào Đại học. Áp lực phải đạt điểm cao trong kỳ thi để vào những trường danh tiếng là nguyên nhân khiến tỷ lệ người trẻ tự tử cao ở Hàn Quốc.

Và không chỉ những người trẻ, bản thân các phụ huynh cũng luôn bị ám ảnh bởi thành tích thi cử của con cái. Điều đó dẫn đến việc nhiều người sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để con em mình bước chân vào giảng đường Đại học, qua đó nở mày nở mặt với thiên hạ.

Bê bối giáo dục Hàn Quốc: Bố điền tên con vào công trình nghiên cứu để được tuyển thẳng vào Đại Học - Ảnh 1.

Theo kết quả điều tra của Bộ Giáo dục Hàn Quốc kể từ năm 2017 đến nay, có tới 17 trường hợp mà giảng viên Đại học đã khai khống tên tác giả của các nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực. Trong đó hầu hết là tên tuổi của... học sinh cấp III, thậm chí có trẻ đang học cấp II.

Mục đích của việc này không gì khác là để con em mình được tuyển thẳng vào Đại học. Tất cả xuất phát từ kẽ hở chính sách mà ở đó, "con nhà có điều kiện hoặc gần gũi với giới tinh hoa" thường được tuyển thẳng vào Đại học.

Vào hồi tháng 5 năm nay, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã phát hiện 9 trường hợp tương tự. Tính đến tháng 10/2019, Bộ đã phát hiện ra tổng cộng 794 ấn phẩm khoa học có đồng tác giả là... trẻ em. Thậm chí, 549 trong số đó đã được phê duyệt.

Ở Hàn Quốc, việc khai khống tên tác giả, chiếm đoạt tác quyền được coi là hành vi vi phạm cực nghiêm trọng. Hình thức xử phạt sẽ tùy mức độ sẽ là từ khiển trách, đình chỉ hoặc sa thải.

Theo SHTT

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.