Bé gái 1 tuổi chết đuối trong bồn tắm vì một phút sơ suất của người giúp việc

| Bốn phương

Tháng 3/2017, một bé gái 1 tuổi ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã bị đuối nước ngay trong bồn tắm do sơ suất của người giúp việc.

Theo tìm hiểu, người giúp việc nói trên là bà Chu Thục Anh, 57 tuổi, xuất thân là nông dân, tính tình rất thật thà. Đầu tháng 2/2017, thông gia môi giới, bà Chu đến nhận công việc bảo mẫu tại nhà anh Hoàng, chủ yếu là chăm sóc bé gái 1 tuổi trong nhà.

Khoảng 20h ngày 31/3, bà Chu đưa bé gái 1 tuổi đi tắm sau khi ăn xong. Bà tường thuật lại sự việc: "Vừa được đặt vào bồn tắm, bé gái đã không ngừng quẫy đạp, làm nước bắn tung tóe. Hơn 10 phút sau, tôi nhận ra quên không mang khăn tắm vào nên đã đi vào phòng tìm và để bé ở lại nghịch nước 1 mình trong bồn. Tìm khắp 1 vòng không thấy khăn nên tôi quay lại phòng tắm thì phát hiện bé đã không còn động đẫy nữa".

Bà Chu lập tức nói lại với người nhà bé gái để đưa bé đi cấp cứu nhưng không may, bé đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Theo kết quả giám định pháp y, bé gái tử vong do đuối nước.


Bị cáo Chu Thục Anh khóc tại phiên tòa vì ân hận và dằn vặt về lỗi lầm của mình.

Bị cáo Chu Thục Anh khóc tại phiên tòa vì ân hận và dằn vặt về lỗi lầm của mình.

Sau khi thẩm tra, bà Chu đã tự nhận trách nhiệm của mình trong việc này và xin lỗi người nhà nạn nhân đồng thời đền bù họ 5 vạn NDT (~173 triệu VND). Phía gia đình nạn nhân cũng đồng ý giảng hòa và mong tòa án giảm nhẹ tội cho bà Chu.

Căn cứ vào yêu cầu của người nhà nạn nhân cùng với biểu hiện thành khẩn của bà Chu, trong phiên tòa ngày 17/9, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng: Bà Chu Thục Anh phạm tội sơ suất trong công việc khiến một người tử vong phải lãnh án tù giam hình sự 1 năm nhưng được hoãn thi hành án 1 năm.

Theo Thời đại

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.