Bé gái Ấn Độ 9 tuổi bị anh trai cưỡng hiếp, sát hại

| Bốn phương

Do ghen tuông, người vợ cả dụ con gái riêng của chồng ra khỏi nhà và để con trai, cũng là anh cùng cha khác mẹ với cô bé, cưỡng hiếp.

Thi thể cô bé 9 tuổi trong tình trạng phân hủy được tìm thấy hôm 2/9 trong khu vực cây bụi cách nhà một km ở huyện Baramulla, bang Kashmir. Bố cô bé đã báo cảnh sát con gái mất tích 12 ngày trước, theo AFP.

Cảnh sát Ấn Độ hôm nay bắt giữ và cáo buộc người vợ thứ nhất của ông này tội giết người. Các nhà chức trách cho hay bà ta thừa nhận giết cô bé vì ghen tuông từ lâu. Bé gái là một trong ba con của ông chồng với người vợ thứ hai, và là đứa con thân thiết nhất với bố. Từ khi lấy vợ hai, ông chồng thường xuyên dành thời gian bên họ, không đoái hoài đến vợ cả.

Biểu tình phản đối tình trạng bạo hành phụ nữ và trẻ gái ở Ấn Độ. Ảnh: AFP.
Biểu tình phản đối tình trạng bạo hành phụ nữ và trẻ gái ở Ấn Độ. Ảnh: AFP.

Hôm 24/8, bà vợ cả mang theo dao và ép cô bé tới khu rừng, sau đó để con trai ruột 14 tuổi - anh cùng cha khác mẹ với nạn nhân và hai người bạn của thiếu niên này (14 và 19 tuổi) thay phiên cưỡng hiếp. Họ sát hại cô bé, thậm chí đổ axit vào người nạn nhân trước khi vứt xác vào lùm cây. Một người đàn ông 28 tuổi cũng bị bắt trong vụ án.

"Khám nghiệm pháp y cho thấy thi thể có đầy đủ những dấu hiệu bị phạm tội trên", cảnh sát Baramulla thông báo.

Cảnh sát trưởng Imtiyaz Hussain cho hay các tội phạm tuổi vị thành niên đã nhận tội và sẽ được gửi tới trại giam vị thành niên chờ xét xử theo luật vị thành niên. Bà mẹ cả cũng sẽ sớm bị xét xử.

Luật pháp Ấn Độ chỉ công nhận hôn nhân một vợ một chồng. Tuy nhiên, việc lấy vợ hai, vợ ba rất phổ biến trong xã hội nước này bởi những truyền thống từ thời xa xưa.

Theo Vnexpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.