Bé gái bị tấn công tình dục man rợ trong nhà vệ sinh nam

| Bốn phương

Cảnh sát Ấn Độ hôm 26/4 đã phát hiện một bé gái 6 tuổi bị tấn công tình dục và bị nhiều vết thương khắp người tại một nhà vệ sinh công cộng ở đông nam Delhi.

Theo nguồn tin của cảnh sát, vào khoảng 3h30 chiều 26/4 họ nhận được thông báo, sau khi một người đàn ông vào nhà vệ sinh công cộng và phát hiện bé gái đang nằm khóc trong tình trạng bán nude.

Bé gái bị tấn công tình dục man rợ trong nhà vệ sinh nam 1
  

Nạn nhân nhanh chóng được đưa tới một bệnh viện gần đó. Tại đây các bác sĩ xác nhận, bé gái này bị các vết thương nghiêm trọng ở vùng kín cần phải phẫu thuật, nạn nhân cũng bị các vết thương giống như bị rạch ở cổ.

Các bác sĩ cho biết có vẻ như nạn nhân đã bị cưỡng hiếp, tuy nhiên họ vẫn đang đợi thêm các kết quả kiểm tra để xác nhận điều này.

Một bác sĩ cho biết bệnh nhân hiện đang nằm tại phòng chăm sóc tích cực của bệnh viện. "Tình trạng của cô bé hiện đã ổn định sau phẫu thuật. Tuy nhiên cô bé cần được theo dõi chặt chẽ".

Cánh sát đã bắt giam một bảo vệ và 22 đối tượng tình nghi khác để thẩm vấn.

Theo ANTĐ

thuhuyentruc
Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.