Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bé Lù Văn Chiến 7 năm đi bằng đầu gối giờ vui vẻ chống nạng dự lễ khai giảng năm học mới ở Kon Tum

Thứ bảy, 19:27 05/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Sáng 5/9/2020 hòa cùng niềm vui học sinh cả nước tưng bừng khai giảng năm học mới 2020-2021, bé Lù Văn Chiến vui vẻ chống nạng đi dự lễ khai giảng. Năm học mới này của bé Chiến hoàn toàn khác hẳn những năm học trước.


Năm học mới này của bé Lù Văn Chiến hoàn toàn khác những năm học trước vì bé đi khai giảng ở trường Tiểu học Lê Hồng Phong (TP Kon Tum), cách xa vùng núi cao Hoàng Su Phì (Hà Giang) hàng ngàn cây số, trong không khí vui tươi, rực rỡ cờ hoa, bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh.

Ở quê hương Hoàng Su Phì Chiến đang học dở lớp 2, có vốn tiếng Kinh ít ỏi nên giờ đây bé sẽ học lại lớp 2 ở quê hương thứ 2 là TP Kon Tum. Để bé Chiến nhanh hòa nhập vào lớp học mới ở môi trường hoàn toàn mới mẻ, chị Trần Mai Vy (nhà từ thiện nhận nuôi dưỡng chăm sóc bé Chiến) đã chuẩn bị cho bé Chiến bước vào năm học mới vững vàng bằng cách trước đó nửa năm gửi bé tới nhà cô giáo Lan để học tiếng Việt. Các buổi tối bé được anh Voi (Trung Dũng - là con trai thứ hai của chị Mai Vy) kèm học Toán và tiếng Anh, rồi cùng bé tập vật lý trị liệu rèn luyện đôi chân thêm cứng cáp.

Tạm thời thì bé Chiến đi học bình thường. Trường thì gần nhà nên chị Mai Vy cũng tiện đưa đón. Bé Chiến đang quen dần việc đến lớp hàng ngày, vui vẻ và kết bạn nhanh. Cô giáo Lan nhận xét là bé Chiến khá hiếu động, thông minh và lanh lợi nên tiếp thu bài tốt. Chữ viết thì thời gian đầu hơi cứng, nhưng giờ thì ổn rồi.

Bé Lù Văn Chiến 7 năm đi bằng đầu gối đã vui vẻ chống nạng dự lễ khai giảng năm học mới ở Kon Tum - Ảnh 3.

Bé Lù Văn Chiến vào lớp học lần đầu tiên ở quê hương thứ hai.


Bé Chiến cũng rất nhớ bà nội, muốn về thăm bà nội và các thầy cô, bạn bè ở thôn Nậm Khòa (Hoàng Su Phì, Hà Giang), bé nói về chơi mấy ngày rồi "trở lại nhà với các anh". Giờ bé Chiến đã trở thành con chung của rất nhiều ân nhân, trở thành con trai út ít trong nhà chị Mai Vy, với cuộc sống vui vẻ, thuận tiện cho sự hồi phục đôi chân của con.

Chị Mai Vy đang nhờ các nhà từ thiện làm giấy tờ, thủ tục để nhận bé Chiến làm con nuôi và xin nhập hộ khẩu cho bé vào gia đình chị. Việc nuôi dạy "3 chàng vệ sĩ" có vất vả hơn, nhưng cũng là động lực để chị làm việc tốt hơn, làm từ thiện giúp thêm nhiều bé khác có hoàn cảnh không may mắn. Cũng từ khi có bé Chiến, gia đình chị thêm vui, 3 cháu rất vui vẻ, hòa thuận. Hàng ngày chị nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn của những bà mẹ đang sống trong bế tắc vì bệnh tật của các con và cái nghèo đeo đẳng, chị đã trò chuyện và gieo cho họ hy vọng vào tương lai rộng mở hơn.

Bé Lù Văn Chiến 7 năm đi bằng đầu gối đã vui vẻ chống nạng dự lễ khai giảng năm học mới ở Kon Tum - Ảnh 4.

Chị Mai Vy - người nhận nuôi bé Lù Văn Chiến.


Chị Mai Vy cho biết thêm, những biến cố trong đời và những suy nghĩ tích cực cho chị nhận ra cuộc sống này đáng quý và ý nghĩa biết bao khi sống là để cho đi, để thấy được niềm vui và nụ cười trong mắt những đứa trẻ. Mỗi ngày trôi qua dù biết bao điều phải lo lắng, phải suy nghĩ, phải phiền lòng... nhưng chị luôn thấy mình may mắn vì được làm từ thiện, được chia sẻ.... Đó là lý do chị có hai con trai nhưng vẫn mở lòng đón bé Chiến bị tàn tật về nuôi dưỡng, chăm sóc với mong muốn giúp bé có lại những bước đi bình thường, có tương lai tốt đẹp hơn.

Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin về bé Lù Văn Chiến (9 tuổi, dân tộc Nùng, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Khòa, Hà Giang) bị khoèo chân từ nhỏ, Bé Lù Văn Chiến 7 năm đi bằng đầu gối, đã được chị Võ Thảo - một nhà hảo tâm ở Úc - kết nối yêu thương với các "Mạnh Thường Quân" khác đưa sang Úc chữa trị. Khi bé trở về đã được chị Trần Mai Vy (phố Đoàn Thị Điểm, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) nhận nuôi dưỡng.

Bé Chiến có hoàn cảnh xót xa: Mẹ thì mất sớm, bố mắc vòng lao lý, bản thân thì tật nguyền, chỉ có bà nội già yếu nuôi dưỡng. Thương bé với đôi chân vừa phẫu thuật trở về vùng cao không có người thân đủ kiến thức để chăm lo hậu phẫu, rồi dạy bé bỏ xe tập đi… thì uổng công các anh chị đã tìm cách đưa bé đi Úc chữa bệnh, uổng phí công Giáo sư Tôn phẫu thuật cho bé, chị Trần Mai Vy (phố Đoàn Thị Điểm, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã xin với các nhà từ thiện đưa bé về Kon Tum để tiện chăm sóc. Sau này bố bé đi làm, có điều kiện sống tốt hơn sẽ đón bé về sau.

Uyển Hương


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 51 giây trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 49 phút trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 10 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top