Bế tắc khi biết thân thế của người giúp việc mà chồng dẫn về

| Tâm sự

Thì ra bấy lâu nay, tôi đã bị chồng và người giúp việc qua mặt.

Trước khi kết hôn với tôi, chồng đã từng có một mối tình sâu đậm. Mặc dù sau đó hai người chia tay nhưng anh và cô gái ấy đã có với nhau một đứa con. Có thể vì nỗi khổ nào đó nên sinh con xong, cô ấy để con cho chồng tôi nuôi rồi bặt vô âm tín.

Tôi rất trân trọng chồng mình, bởi anh là người có trách nhiệm. Chính vì thế, khi đến với nhau và biết con anh đã được 3 tuổi, tôi vẫn chấp nhận và dặn lòng sẽ thương thằng bé như con đẻ. Ngay cả khi sinh thêm con, tôi vẫn chưa bao giờ có sự phân biệt giữa hai đứa.

Đợt này chồng tôi nói công việc của anh quá bận, không thể phụ giúp tôi dạy con học và làm việc nhà nên đã đề xuất thuê người giúp việc. Khi tôi chưa kịp tìm thì chồng bảo có người quen của mẹ chồng đang thất nghiệp, để anh gọi lên làm thử ít hôm. Tôi hỏi mẹ chồng thì bà bảo đó là con gái một người bạn của mình, vì thế, tôi đồng ý để cô ấy đến nhà sống.

Quả thật, cô gái này còn trẻ nhưng nhanh nhẹn và được việc lắm. Nhiều hôm con tôi ốm, cô ấy có thể thức cả đêm để trông nom mà không than vãn câu nào. Cảm kích trước những gì người giúp việc thể hiện, dù cô ấy mới làm được 2 tháng, tôi vẫn nói với chồng rằng Tết sẽ thưởng nguyên một tháng lương.

Chuyện là cách đây vài hôm, tôi có mượn laptop của chồng để làm việc. Vì tò mò, tôi mới vào phần ảnh lưu trữ của chồng để xem những ảnh thời bé của anh. Và rồi đúng lúc ấy, tôi lại thấy chồng mình và cô giúp việc chụp với nhau rất tình tứ, trông họ giống người yêu hơn là người quen. Bức ảnh được chụp cách đây gần 10 năm khiến tôi rất nghi ngờ.

Ngay hôm đó, tôi đã hỏi chồng về mối quan hệ này. Sau một hồi vòng vo, chồng tôi thừa nhận cô ấy không phải họ hàng xa mà là người yêu cũ của anh. Vì nhớ con và muốn được ở gần con nhưng không muốn xáo trộn cuộc sống của thằng bé, cô ấy mới đến nhà tôi sống với vai trò người giúp việc. Tuy nhiên, khi chuyện vỡ lở, tôi đã yêu cầu người yêu cũ của chồng nghỉ việc và ra khỏi nhà.

Về phía mình, tôi luôn thương con riêng của chồng như con ruột nên không muốn trả về với mẹ đẻ. Tuy nhiên, cùng là phụ nữ, tôi hiểu cô ấy có những nỗi khổ khó nói nên mới xa con mấy năm trời như vậy. Theo mọi người, tôi có nên nói hết cho con nghe để đứa bé có tình yêu của cả hai người mẹ không? Và phải làm gì nếu chồng tôi và người yêu cũ mập mờ với nhau?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.