Bé trai thiệt mạng khi chơi máng trượt cao nhất thế giới

| Bốn phương

Một bé trai 10 tuổi ở Mỹ gặp nạn khi chơi máng trượt nước cao nhất thế giới ở bang Kansas.


Cậu bé Caleb Schwab tử vong khi đang trượt máng Verruckt. Ảnh: SCHWAB FAMILY/SCHLITTERBAHN WATER PARK

Cậu bé Caleb Schwab tử vong khi đang trượt máng Verruckt. Ảnh: SCHWAB FAMILY/SCHLITTERBAHN WATER PARK

Giới chức cho biết sau vụ tai nạn hôm qua, hiện máng trượt Verruckt, thuộc công viên nước Schlitterbahn ở thành phố Kansas (Mỹ), đã bị ngừng hoạt động để tiến hành điều tra.

"Chúng tôi rất tiếc khi thông báo rằng một bé trai đã tử vong chiều nay (7/8) khi đang chơi máng trượt Verruckt. Với tiêu chí an toàn là quan trọng nhất, chúng tôi đã quyết định đóng cửa công viên và đang chuẩn bị thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Mọi suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi đang hướng về gia đình trong thời gian khó khăn này", cảnh sát viên Winter Prosapio nói.

Cậu bé được xác nhận là Caleb Schwab, 10 tuổi, con trai của nhà làm luật Scott Schwab, mẹ là Michele.

"Michele và tôi muốn gửi lời cảm ơn tới thành phố Kansas, hội đồng thành phố, bạn bè và người thân đã đến ủng hộ, chia sẻ trước sự ra đi đường đột của con trai tôi, Caleb Thomas Schwab", anh Schwab nói. "Kể từ khi chào đời, thằng bé đã mang đến niềm vui lớn cho vợ chồng tôi và những người mà nó quen biết".

Ray Merrick, phát ngôn viên Hạ viện Kansas, đã gửi email tới các thành viên khác thuộc cơ quan lập pháp bang Kansas, yêu cầu họ hãy cầu nguyện cho gia đình nhà Schwab vượt qua nỗi đau này.

Trong khi đó cảnh sát Prosapio cho hay hiện chưa rõ tai nạn xảy ra như thế nào, tuy nhiên cho biết máng trượt đã được kiểm tra kỹ trong nhiều tuần trước khi công viên nước mở cửa trong mùa hè này.

Máng trượt Verruckt, được xem là máng trượt nước cao nhất thế giới, bắt đầu mở cửa vào năm 2014. Người chơi sẽ phải trèo 264 bậc thang để lên đến đỉnh, cao hơn cả thác Niagara. Sau đó, người chơi sẽ ngồi vào một chiếc bè bơm hơi để trượt xuống, với vận tốc khoảng 64 đến 73 km/h. Toàn bộ cú trượt kéo dài khoảng 11 giây.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.