Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện Phong và da liễu Bắc Ninh: Những tâm sự nhói lòng của bệnh nhân

Thứ bảy, 13:00 04/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Ở khu điều trị phong ở Bệnh viện Phong và da liễu Bắc Ninh (trước đây gọi là Trại phong Quả Cảm) có 85 bệnh nhân. Người già nhất đã 95 tuổi, có người nương náu ở đây đã hơn 50 năm. Đa phần họ không muốn trở lại với gia đình mà sống phần đời còn lại dưới những tán mít cổ thụ yên bình.

Ông T ra thắp hương cho những bệnh nhân phong tại khu nghĩa trang bệnh viện. ảnh: Q.Thành
Ông T ra thắp hương cho những bệnh nhân phong tại khu nghĩa trang bệnh viện. ảnh: Q.Thành

Đau khổ vì bị người nhà xa lánh

Ông Vũ Xuân T cầm tấm bằng mừng thọ 70 tuổi Tết Đinh Dậu vừa được nhận vui vẻ nói: “70 tuổi, nửa đời sống trong này rồi, có lẽ cũng chết ở đây thôi. Không muốn về quê”. Quê ông T ở Đồng Kỵ (Bắc Ninh), không xa khoa Phong thuộc Bệnh viện Phong và da liễu Bắc Ninh nơi ông định cư để chữa bệnh.

Chúng tôi hỏi ông: “Ở quê nhà ông không còn người thân sao?”. Ông T buồn buồn trả lời: “Tôi có hơn 10 chắt, vợ, các con vẫn sống ở quê nhà. Thỉnh thoảng con rể vào thăm bố vẫn đánh cờ với các cụ”. Nguyên nhân ông ở luôn tại bệnh viện là bởi một trong các cô con dâu bảo ông rằng, sự có mặt của bố làm ảnh hưởng đến cuộc sống, đến công việc của con cái. Vì vậy, ông giận con mà ở miết trong viện. Ông T nói nửa đùa nửa thật: “Mình ngày trước đẹp trai nhất làng, ai nghĩ chỉ vì cái bệnh này mà phải lánh xa gia đình”. Bệnh phong đã cướp đi mấy đốt ngón tay của ông, cướp luôn đại gia đình đông đúc của ông.

Cũng mang trong mình căn bệnh phong hiểm ác, ông Lê Văn Quý là người Hà Nội, năm nay đã 75 tuổi. Bệnh phong đã làm ông cụt nửa bàn chân. Ông Quý vào sinh sống tại đây đã quá nửa đời người. Ông Quý bảo, lần về quê gần nhất cách đây đã 5 năm. Lần đó, ông về đám tang người mẹ thọ 105 tuổi của mình. “Cộng đồng đã hiểu về bệnh này không ai kỳ thị. Hàng ngày, bao nhiêu người, kể cả bạn trẻ vào đây với chúng tôi, ăn chung uống chung có sao đâu. Vậy mà người nhà vẫn e dè lắm. Mình ngồi vào mâm là có người đứng dậy ngay. Anh em chúng tôi ở đây, có ai vào hỏi thăm đâu. Nghĩ làm khó mọi người trong nhà nên tôi ở trong này luôn nhưng nhiều khi nghĩ tủi thân lắm”. Ở khu nội trú khoa Phong này, ông Quý còn có người anh 95 tuổi là Lê Văn Cộng. Không những vậy, ở đây ông còn cưới vợ cũng là bệnh nhân phong sau khi người vợ đầu rời xa ông.

Mái ấm gia đình

Bàn tay dị tật này đã cướp đi gia đình của ông T.
Bàn tay dị tật này đã cướp đi gia đình của ông T.

Ở cuối khu nội trú, căn nhà cấp 4 khang trang của đôi vợ chồng trẻ Xanh - Hà. Cả Xanh và Hà đều sinh năm 1992. Anh Hà là người dân tộc thiểu số, quê ở Sìn Hồ (Lào Cai), vì bệnh tật mà phải xa lánh gia đình xuống nương náu tại Bệnh viện Phong và da liễu Bắc Ninh từ năm 2012. Hiện nay, sau 2 năm chung sống, họ đã có một đứa con gái đầu lòng. Chị Hà cho biết: “Em không phải bệnh nhân. Em thấy thương hoàn cảnh anh Xanh lên quyết định xây dựng gia đình. Hàng ngày, chồng đi phụ vữa, vợ giúp việc ở quán phở gần đây, cuộc sống tạm ổn”. Chị Hà chia sẻ thêm, quê chị ở Thái Nguyên, bố mẹ có đất rất rộng muốn hai vợ chồng về lập nghiệp. Nhưng chị bảo: “Vợ chồng sống trong này quen rồi nên bọn em không có ý định ra ngoài nữa”.

Dưới những tán mít cổ thụ bình yên này, xưa là mảnh đất bị ghẻ lạnh xa lánh, nay là chỗ trú ngụ, mái ấm của 85 bệnh nhân phong. Họ sống vui vẻ, chan hòa với nhau. Ít người muốn tái hòa nhập cộng đồng. Dãy nhà cấp 4 có bảng hiệu ghi: Khoa Phong, ở đó có hai phòng. Phòng nhỏ là nơi ở của y tá kỳ cựu Nguyễn Thị Xuân (SN 1957, quê Quế Võ, Bắc Ninh) - người đã tình nguyện hi sinh tuổi trẻ của mình để chăm sóc những bệnh nhân phong. Phòng lớn chứa những dụng cụ hỗ trợ chân, tay giả, những đôi dép mô phỏng theo những đôi chân dị dạng và đó cũng là nơi làm việc của bà. Bà Xuân thường được gọi là “Bảo mẫu làng phong” bởi có nhiều công lao chăm sóc giúp đỡ bao thế hệ bệnh nhân nơi này.

Ông Lê Văn Quý với bàn chân dị tật của mình.
Ông Lê Văn Quý với bàn chân dị tật của mình.

Bà Xuân kể, những năm 1986 - 1987, hồi đó bà là cô giáo trẻ, phụ trách các lớp mầm non ở xã Đại Xuân (huyện Quế Võ, Bắc Ninh). Một lần tình cờ, bà đọc cuốn sách “Lạc quan trên miền thượng”, kể về cuộc sống nhiều nỗi đau và thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần của những bệnh nhân phong ở Trại phong Di Linh (Lâm Đồng).

Thương cảm cho những số phận trong quyển sách đó, bà giấu gia đình tìm đến Trại phong Quả Cảm ở Bắc Ninh, tận mắt chứng kiến nỗi đau về thể xác mà những bệnh nhân phong phải chịu đựng và bật khóc khi nghe một cụ ông nói ước nguyện cuối cùng trước khi mất là được nhìn mặt con, cháu, anh em lần cuối. Nhưng đau đớn thay, ước nguyện đó đã theo ông cụ về miền cực lạc. Để trở thành con, cháu, thành người thân của những bệnh nhân phong ở nơi này, bà đã bỏ dạy học để chuyển lên ở hẳn trên trại phong tiện bề chăm sóc các bệnh nhân.

Gần 30 năm, bà Xuân vẫn một lòng muốn đem tình yêu thương của mình xoa dịu phần nào những nỗi đau nơi Trại phong Quả Cảm biệt lập, cô độc, thiếu thốn, chồng chất khó khăn. Mùa xuân này, bà bảo cuộc đời mình vừa tròn một vòng hoa giáp.

“Đã 60 tuổi rồi. Nhớ cái năm nghỉ hưu, tôi đề xuất nguyện vọng muốn ở lại với các cụ, lãnh đạo viện đã đồng ý. Bây giờ, tôi ở đây với hợp đồng khoán việc. Sống gắn bó với các cụ nhiều năm, niềm vui tuy ít cùng vui, nỗi buồn, nỗi đau cùng chia sẻ, không muốn rời xa nữa”, bà Xuân nói vậy, ai cũng hiểu và cảm phục người phụ nữ nhân hậu nguyện gắn bó phần đời còn lại tại nơi này.

Quang Thành

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 9 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 10 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 11 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 13 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 14 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top