Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí ẩn bộ xương khô trong căn nhà vắng (P cuối): Kẻ giết người ranh ma

Thứ tư, 12:25 17/11/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Anh H là người sống khép kín, các mối quan hệ xã hội rất hạn chế và hầu như người thân trong gia đình hay hàng xóm đều không hay biết. Khi bắt tay vào sàng lọc để tìm ra "điểm sáng" của vụ án, các trinh sát Công an tỉnh Vĩnh Phúc gặp rất nhiều khó khăn.

Bí ẩn bộ xương khô trong căn nhà vắng (P1): Linh cảm lạ của người mẹBí ẩn bộ xương khô trong căn nhà vắng (P1): Linh cảm lạ của người mẹ

GiadinhNet - Phải tới hơn 2 tháng bà T cố gắng liên lạc với người con trai út nhưng bất thành. Lòng bà T nóng như lửa đốt, dường như có điều chẳng lành đã xảy ra.

Người bạn bí ẩn

Cả miền Bắc có hàng chục tỉnh thường xuyên tổ chức các hội chợ nên đây là nơi anh H có mặt để buôn bán và chắc chắn, nạn nhân sẽ phát sinh nhiều mối quan hệ từ công việc này. Các trinh sát Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu lần theo hướng điều tra ấy. Quá trình tìm hiểu, Ban chuyên án nắm được thông tin, anh H có 2 người bạn khá thân, 1 nam, 1 nữ.

Tiến hành mời làm việc, hai người này nhanh chóng được loại ra khỏi "vòng nghi vấn" bởi những chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng. Người bạn nam giới của anh H cho biết, cách đây mấy tháng, anh này cố gắng liên lạc với nạn nhân nhưng không có phản hồi. Do sốt ruột, anh đã tìm về Vĩnh Yên thì thấy nhà khóa cửa, hỏi hàng xóm họ đều nói lâu không thấy anh H đâu. Kể từ đó, người bạn này không còn nghe thông tin gì về nạn nhân nữa.

Tuy nhiên, trong lời khai với cơ quan điều tra, hai người bạn đã cung cấp 1 thông tin vô cùng giá trị. Thông tin này là về một mối quan hệ khác của anh H, có thể nói rất thân thiết.

Tập trung vào chi tiết được cung cấp, các trinh sát phát hiện, anh H trong quá trình đi làm hội chợ đã quen với một người tên là Lường Văn Dư (quê Hà Giang). Hai người đã có quãng thời gian thân thiết, coi nhau như anh em. Từ đây, các mũi trinh sát được cử đi Hà Giang để xác minh nhân thân thanh niên có tên Dư.

Bí ẩn bộ xương khô trong căn nhà vắng (P cuối): Kẻ giết người ranh ma - Ảnh 2.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)

Bất minh

Mối quan hệ của anh H với Dư còn được bà T mẹ nạn nhân khẳng định. Bà T cho biết, thời gian trước, anh H kể có chơi với một người bạn tên Dư và bà cũng đã từng nói chuyện qua điện thoại với thanh niên này.

Vào thời điểm vụ án xảy ra, bà T gọi điện cho anh H nhiều lần nhưng không được. Ban đầu bà nghĩ, con trai đi làm ăn, có thể bận rộn quá nên không nghe máy. Thế nhưng liên tiếp nhiều ngày, rồi cả tuần sau đó, anh H vẫn "bặt vô âm tín" khiến bà T "đứng ngồi không yên".

Do được cho số điện thoại từ trước nên bà T có gọi Dư. Dư cho hay anh H đã đi Trung Quốc làm ăn, hẹn 2 tháng thì về. Bà T có xin số điện thoại mới của con trai qua Dư, nhưng thanh niên này khất lần, không nói gì.

Thời gian sau đó, bà T tiếp tục gọi Dư, hỏi thăm tình hình anh H, Dư lại bảo anh H nói sẽ đi một thời gian dài, chưa biết khi nào về. Dư còn hỏi vay bà T số tiền 2 triệu để làm ăn, nhưng bà T nói không có tiền.

Chỉ ít ngày sau đó, bà T nhận được cuộc điện thoại của Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo phát hiện ra 1 thi thể trong nhà mình. Mặc dù thời điểm đó, phía công an chưa xác định được cái xác ấy là ai, nhưng với linh cảm, bà T dường như đã nhận ra "điểm xấu" với con trai mình.

Lời khai của những người quen và gia đình anh H đã khiến các trinh sát được củng cố niềm tin rằng Dư chính là manh mối quan trọng nhất của vụ án. Khi xác minh người thanh niên này, lập tức các anh nhận thấy nhiều điểm bất minh.

Gã "cô hồn"

Với thông tin ban đầu khá ít ỏi, các trinh sát Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Giang lần tìm Dư. Sau một thời gian, các anh làm rõ, đối tượng Dư là Lương Văn Dư (SN 1998, trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Dư lâu nay cũng hành nghề bán hàng tại các hội chợ. Tuy chưa có tiền án, tiền sự nhưng Dư lại "máu mê" cờ bạc và thường xuyên lâm vào cảnh túng tiền. Dư chơi thân với anh H được một thời gian.

Sau khi anh H bị sát hại, trên trang facebook của Dư xuất hiện nhiều điểm rất đáng nghi. Trong đó, Dư có đăng 1 bức ảnh chụp cục tiền loại mệnh giá 500 nghìn đồng. Một người làm công việc đơn giản, thu nhập thấp, lại ham chơi bời như Dư thì số tiền lớn ấy có từ đâu? Do làm ăn buôn bán hay phạm tội?

Bí ẩn bộ xương khô trong căn nhà vắng (P cuối): Kẻ giết người ranh ma - Ảnh 4.

Dư bị tuyên án tử hình (ảnh tư liệu)

Khi Công an Vĩnh Phúc tìm đến nhà, Dư không có mặt tại địa phương. Tất cả các hội chợ ở khu vực miền Bắc được rà soát khẩn cấp. Thế nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Dư. Ban chuyên án tiến hành "rải quân" dọc tuyến đường từ Vĩnh Phúc lên Hà Giang với hi vọng lần được manh mối về gã thanh niên này.

Một tổ trinh sát được giữ lại, mật phục quanh nhà đối tượng ở Vị Xuyên, các tổ khác cùng với công an sở tại bố trí các chốt chặn vùng biên giới. Ngày 10/9, nhận định Dư có thể sẽ trốn sang Trung Quốc, Ban chuyên án Công an tỉnh Vĩnh Phúc quyết định "đón lõng" gã tại nhà riêng ở Vị Xuyên.

Khu Dư ở có tới 3 nóc nhà sát nhau, vì thế các trinh sát phải mật phục, nắm tình hình và chuẩn bị phương án kỹ càng. Khoảng 3h sáng 11/9/2018, giữa không gian tối đen như mực, lực lượng phá án Công an tỉnh Vĩnh Phúc đồng loạt áp sát, siết vòng vây xung quanh nhà Dư. Chỉ trong tích tắc, Dư đã bị khống chế.

Tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ban đầu Dư "chối bay, chối biến" việc có liên quan đến cái chết của anh H. Lúc này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng thu giữ được chiếc xe máy của anh H tại một tiệm cầm đồ ở Vị Xuyên, người cầm cố xe là Lường Văn Dư. Trước chứng cứ rõ ràng, Dư đã khai nhận tội lỗi của mình.

Gã khai do đi làm hội chợ nên quen và thân với anh H. Khoảng 20h ngày 7/7/2018, Dư cùng anh H về Vĩnh Phúc. Tại nhà anh H, Dư có đòi số tiền đã cho bạn vay, nhưng anh H chưa có tiền để trả.

Dư chẳng nói năng gì, gã đứng dậy lấy một đoạn sắt hình hộp ở phòng ngủ rồi bất thần đánh 2 nhát vào đầu anh H. Thấy anh H ngất lịm đi, Dư dùng dây điện trói chân nạn nhân lại. Xong xuôi, Gã lấy 1 điện thoại và 1 xe máy của nạn nhân rồi bỏ đi.

Một năm sau đó, Dư bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra xét xử. Trước tội ác của mình, Dư đã bị HĐXX tuyên phạt tử hình về tội "Giết người".

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 11 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 17 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top