Bí ẩn hậu cung và lăng mộ an táng hàng chục phi tần của Khang Hy
Khi đã qua đời, Khang Hy vẫn không khỏi khiến người ta kinh ngạc với một lăng tẩm kỳ vĩ an táng tới hàng chục phi tần.
Triều đại của hoàng đế Khang Hy triều Thanh, Trung Quốc kéo dài tới 61 năm – một con số đáng kinh ngạc so với nhiều triều vua trước đó. Sau khi băng hà, vua được chôn cất tại Thanh Đông lăng (Tuân Hóa – Hà Bắc – Trung Quốc).
Trong Thanh Đông lăng còn có hệ thống các lăng tẩm của một loạt các vua triều này: Đế Hiếu lăng của vua Thuận Trị, Đế Định lăng của vua Hàm Phong, Đế Huệ lăng của vua Đồng Trị, và Cảnh lăng là nơi an táng vua Khang Hy.

Ảnh vệ tinh Cảng lăng của Khang Hy
Khi quan sát từ trên cao, sẽ dễ dàng để nhận thấy tổng thể kiến trúc Cảnh lăng có hình bán nguyệt. Điểm đặc biệt của lăng tẩm này chính là việc phân chia thứ bậc của những người được chôn cất tại đây: Người có địa vị cao thì được đặt ở phía trước, những người có địa vị thấp hơn được đặt phía sau.
Địa cung của Cảnh lăng không chỉ là nơi an nghỉ của hoàng đế Khang Hy, mà cũng là nơi yên nghỉ của các cung phi và hoàng hậu.
Trong đó có bốn vị hoàng hậu là Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu, Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu, Hiếu Ý Nhân Hoàng hậu, Hiếu Cung Nhân Hoàng hậu. Bên cạnh đó, còn có một vị Quý phi cũng được mai táng tại đây – Kính Mẫn Hoàng Quý phi.
Ngoài địa cung là nơi an táng cho những người có địa vị tối cao như vua và hoàng hậu, Cảnh lăng còn có “phi viên tẩm” – nơi chôn cất các cung phi và hoàng tử.
Gia phi của vua Khang Hy
Điều đặc biệt trong Phi viên tẩm - vườn an táng các phi tần trong Cảnh lăng có số lượng cung phi mai táng lên tới… 48 người. 48 phi tần này có đủ các cấp bậc.
Trong số đó có một Quý phi (Ôn Hi Quý phi), 11 cung phi (Tuệ phi, Huệ phi, Nghi phi, Vinh phi, Bình phi, Lương phi, Tuyên phi, Thành phi, Thuận Hi Mật phi, Đốn Dụ Cần phi, Đinh phi), 8 vị cung tần, 10 vị Quý nhân, 10 Thường tại, 9 Đáp ứng.
Trước đây, Kính Mẫn Hoàng Quý phi vốn được an táng tại “phi viên cảnh”, tuy nhiên sau này lại được di táng vào địa cung.
Bên cạnh 48 vị phi tần nói trên, “phi tẩm viên” còn là nơi mai táng hoàng tử thứ 18 của vua Khang Hy – Ái Tân Giác La Dận Giới.
Sự phân chia cấp bậc trong việc mai táng ở “phi viên tẩm” cũng được thể hiện rất rõ ràng. Chính giữa là nơi chôn cất Ôn Hi Quý phi.
Hai phía sát với trung tâm là lăng tẩm của hai vị dưỡng mẫu đã có công nuôi dưỡng Càn Long là Xác Huệ Hoàng phi và Đôn Di Quý phi.
Đời sống chính trị và Hậu cung phức tạp trong Tử Cấm Thành
Một vị Hoàng hậu của Khang Hy
Hôn nhân hoàng tộc vốn là những cuộc “trao đổi” để củng cố quyền lực của hoàng thất. Trước thời Khang Hy, các hoàng hậu tiền triều chủ yếu có xuất thân là công chúa Mông Cổ thuộc dòng họ Bác Nhĩ Tề Cát Đắc.
Đến khi Khang Hy tại vị, tình hình chính trị trong triều có nhiều thay đổi. Triều đình khi đó chia làm hai phe: một phe của Ngao Bái – kẻ loạn thần “một tay che trời”, phe còn lại là Sách Ni – lão công thần hết mực trung thành.
Chính vì vậy, để cháu trai có thể củng cố quyền lực và diệt trừ phản thần, Hiếu Trang Thái Hoàng Thái hậu (Khang Hy gọi là tổ mẫu) đã quyết định hi sinh quyền lơi dòng họ Bác Nhĩ Tề Cát Đắc của mình khi đưa cháu gái của Sách Ni lên làm hoàng hậu của Khang Hy.
Cũng từ đây, ngai vị Hoàng hậu đã truyền bao đời của họ Bác Nhĩ Tề Cát Đắc cũng vì thế mà rơi vào tay dòng họ Hách Xá Lý.
Vào năm 1665, Khang Hy (khi đó mới 12 tuổi) đã cử hành hôn lễ với Hách Xá Lý (cũng mới chỉ 13 tuổi).
Mặc dù tuổi của hai người chưa thích hợp viên phòng, nhưng Ngao Bái biện lý do Hoàng đế và Hoàng hậu gần tuổi, ép triều đình “thúc bách” vua về chuyện thị tẩm.
Một thời gian sau khi kết hôn, Hoàng hậu Hách Xã Lý sinh hoàng tử đầu lòng. Tuy nhiên hoàng tử yểu mệnh, chưa đầy bốn tuổi đã qua đời.
Sau khi diệt trừ được Ngao Bái, Khang Hy tự tay thâu tóm quyền hành, dần dà không còn cần tới sự “chống lưng” của gia tộc Hách Xá Lý.
Mối quan hệ giữa Hoàng đế và Hoàng hậu cũng vì vậy mà nhạt dần. Số lương phi tần trong hậu cung của Khang Hy cũng vì thế mà ngày một tăng lên.
Trong số các phi tần, Khang Hy đặc biệt có cảm tình với Nữu Hộ Lộc thị. Vì xuất thân danh gia vọng tộc, Nữu Hộ Lộc thị rất biết “đối nhân xử thế”, thông minh, ham đọc sách, lại có nhan sắc mặn mà, nên nhanh chóng trở thành sủng phi của Hoàng đế.
Sau này, hậu cung của Khang Hy có thêm một người chị họ là Đồng Giai thị. Hôn nhân cận huyết của triều Thanh đã có tiền lệ từ thời Hoàng Thái Cực, nên đây cũng không phải là một chuyện quá ngạc nhiên. Có lẽ vì có quan hệ họ hàng, Khang Hy cũng rất mực chiều chuộng người chị họ này.
Trong số các hậu phi của Khang Hy, có tới 4 cặp chị em ruột. Trong đó có hai người là chị em họ với Hoàng đế, một người là cô ruột.
Chính sử sau này có đánh giá, mặc dù bị coi là vị vua háo sắc, nhưng đối với các phi tần của mình, Khang Hy hoàng đế luôn là người nhẹ nhàng, ôn nhu.
Việc triều chính đã đi vào nề nếp, hậu cung cũng ngày một đông đúc hơn, nhưng Khang Hy vẫn có tình cảm nhất định đối với người vợ chung chăn chung gối từ thuở niên thiếu.
Khi hoàng hậu Hách Xá Lý hạ sinh hoàng tử thứ hai, Khang Hy đang phải đối phó với việc Ngô Tam Quế mưu phản.
Sau khi lâm bồn, hoàng hậu đoản mệnh qua đời, khiến Hoàng đế vô cùng đau khổ. Mặc cho triều định đang rối ren vì nội loạn, Khang Hy quyết định nghỉ việc triều chính trong năm ngày để tổ chức đại tang cho Hoàng hậu.
Trong 25 ngày tế lễ cho hoàng hậu Hách Xá Lý, có tới 20 ngày vị “đại đế” này khóc thương cho người vợ từ thuở “hàn vi”.
Vì thương tiếc người vợ đoản mệnh, Khang Hy dồn cả tình yêu thương vào Ái Tân Giác La Dận Nhưng - vị hoàng tử được Hách Xá Lý “mạng đổi mạng” sinh ra. Vị hoàng tử này mới chỉ hai tuổi đã được sắc phong Thái tử.
Tuy nhiên sau này, vì “có lối sống xa hoa”, “dâm loạn”, “ngôn ngữ lộn xộn, có triệu chứng của người điên”, Dận Nhưng bị chính vua cha phế truất. Như vậy có thể khẳng định, Khang Hy vẫn không hết lưu luyến với người vợ cả của mình.
Ân sủng của Hoàng đế không bao giờ chỉ dành cho một người. Khang Hy cũng không nằm ngoài chân lý ấy. Hậu cung của vị vua này có đủ các cung tần mỹ nữ, từ 11 – 12 tuổi cho tới 15 – 16 tuổi là lớn nhất. Trong số đó, có không ít người đã qua đời khi chỉ vừa đôi mươi.
Khang Hy
Từ năm Khang Hy thứ 9 (khi Tăng Huệ phi Bác Nhĩ Cát Đạc thị qua đời) cho tới năm Càn Long thứ 33 (khi vị Quý phi cuối cùng của Khang Hy qua đời), trải qua ba đời vua: Khang Hy, Ung Chính và Càn Long, có tổng cộng 99 vị phi tần của Khang Hy đã tạ thế.
Cho tới hiện tại, không có con số chính xác nào được đưa ra về số lượng phi tần trong “tam cung, lục viện” của Khang Hy.
Tuy nhiên theo “Khang Hy toàn truyện”, thì có 49 người ở hàng Quý phi trở lên, những người được sắc phong có khoảng 67 người, nếu tính cả số người có thân phận thấp hơn thì con số có thể lên tới 200.
Dù có một hậu cung khoa trương như vậy, nhưng đối với phi tần của mình, Khang Hy đều đối xử rất mực chân thành.
Khi đi vi hành hay chinh chiến, ông đều cử người đi thu mua sản vật về ban thưởng cho hậu cung. Thậm chí ông còn viết thư cho các vị phi tần để thể hiện sự quan tâm và làm họ vui vẻ.
Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả là Khang Hy còn lo cho cuộc sống của các phi tần sau khi ông băng hà. Những năm cuối đời, Khang Hy ra chiếu chỉ, sau khi ông mất, những phi tần có con thì sẽ về phủ đệ của con để an hưởng tuổi già.
Đây vốn là một chiếu chỉ đi ngược lại với luật lệ tiền triều, bởi từ khi thành lập đến nay, Thanh triều vốn có lệ các cung phi phải ở trong cung cho tới hết đời, kể cả khi hoàng đế băng hà.
Nhưng Khang Hy, bằng tấm lòng của mình, đã trao cho những người vợ của ông một cơ hội để thoát khỏi bức tường thành đã giam giữ cả tuổi xuân của họ.
Khi còn tại vị, Khang Hy đã từng chính tay chôn cất hai vị Hoàng hậu đoản mệnh vào Cảnh lăng – nơi được định sẵn sau này sẽ là lăng tẩm của ông.
Có lẽ cũng chính bởi vậy, mà sau khi vị Hoàng đế này qua đời, các phi tần cũng theo đó mà lần lượt an táng tại nơi này.
Theo Soha/Tri thức trẻ
Thần đồng từng đỗ đại học hàng đầu với điểm tuyệt đối trải lòng về quyết định làm bảo vệ với mức lương 7 triệu đồng
Tiêu điểm - 4 giờ trướcGĐXH - Nhiều người nuối tiếc cho 'thần đồng' từng đỗ đại học Thanh Hoa với số điểm gần như tuyệt đối nhưng lại làm bảo vệ với mức lương 7 triệu đồng.
Xiêu vẹo đến khó tin, tòa nhà 4 tầng này đã trải qua 8 trận động đất mạnh suốt hơn 30 năm vẫn không sụp đổ
Chuyện đó đây - 8 giờ trướcCó tới 3 tầng nhô ra không trụ đỡ, tòa nhà này vẫn sống sót qua nhiều trận động đất liên tiếp.
Kinh hoàng loài chim khổng lồ nuốt chửng rắn trong tích tắc
Chuyện đó đây - 18 giờ trướcĐoạn video cho thấy con cò mỏ giày tại đầm lầy Mabamba, Uganda đang rình rập, tấn công và nuốt chửng một con rắn dài như thể nó chỉ là một con giun nhỏ.
'Chiêu thức' của người đàn ông sinh năm 1984 bán rau kiếm hơn 37 tỷ đồng/năm
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Người đàn ông sinh năm 1984 Trung Quốc đã tìm ra cơ hội làm giàu cho bản thân và hàng nghìn nông dân khác từ những thứ tưởng như nhỏ bé.
Một loạt ngân hàng hàng đầu thế giới cảnh báo
Tiêu điểm - 1 ngày trướcHàng loạt ngân hàng đầu tư lớn trên Phố Wall như Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley và JPMorgan đều nhận định rằng chính sách hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ khiến đồng USD mất giá so với các đồng tiền chủ chốt khác như euro, bảng Anh và yên Nhật.
Khoan 106 lỗ xuống sa mạc, một quốc gia tìm thấy thứ quan trọng "tương đương với các mỏ ở Trung Quốc"
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcPhát hiện này có thể mang đến nhiều lợi thế cho ai tìm thấy nó.
Nhìn xuống kênh, người phụ nữ bắt gặp cảnh tượng nổi da gà
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcKhi nhìn xuống kênh nước, người phụ nữ bất ngờ phát hiện một đàn cá khổng lồ đang di chuyển khiến cô sốc nặng.
Phát hiện sinh vật đen sì kỳ lạ trên núi, người dân liền báo cảnh sát phong tỏa cả ngôi làng
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCác chuyên gia Trung Quốc xác nhận, sinh vật trên là loài động vật quý hiếm nằm trong danh sách bảo vệ cấp độ 2 của nước này.
Máy lọc không khí thực sự lọc được bụi mịn PM2.5 hay chỉ là "cú lừa vĩ đại" để móc túi tiền dân thành phố?
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcVới việc người người, nhà nhà đổ xô đi mua máy lọc không khí, câu hỏi được đặt ra là liệu những thiết bị này có thực sự là tấm khiên bảo vệ lá phổi con người.
'Ông trùm' Prince Group Trần Chí bị dẫn độ về Trung Quốc
Tiêu điểm - 3 ngày trướcTối 7/1, Campuchia xác nhận ông trùm tập đoàn Prince (Prince Group) Trần Chí (Chen Zhi), người bị truy tố về tội gian lận và rửa tiền thông qua điều hành một mạng lưới lừa đảo mạng trị giá hàng tỷ USD từ Campuchia, đã bị bắt giữ tại đây và dẫn độ về Trung Quốc.
Vì sao loài người từng sống song song chúng ta ở Indonesia biến mất?
Chuyện đó đây"Người Hobbit" Homo floresiensis ở Indonesia - một loài người "anh em" với Homo sapiens chúng ta - đã biến mất một cách khó hiểu.