Bị chặt ngón tay vẫn không bỏ được casino
Giữa lúc cơ quan công an đang điều tra sự việc và tìm phương án giải cứu Tình, thì một hôm có người đến nhà gia đình Tình gửi một bì thư, bên trong có một ngón tay dính đầy máu kèm phong thư ghi rõ đó là ngón tay của Tình.
Ngày 8/5, TAND huyện Tân Hưng (Long An) đưa ra xét và tuyên xử 15 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tình (SN 1993, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Điều đáng nói là, bị cáo trộm cắp tài sản để có tiền đi casino (trước đó, Tình đã “bán mạng” ở casino, bị chặt 1 ngón tay, gia đình phải tốn hàng trăm triệu đồng chuộc về).
Chỉ cho tôi xem ngôi nhà lầu bề thế ở ấp Cái Tràm (xã Vĩnh Thạnh), một cán bộ xã cho biết: “Nhà cha mẹ của Nguyễn Hữu Tình đó. Tình từng bị chủ casino sai đàn em chặt một ngón tay gửi về cho cha mẹ để đòi tiền chuộc mạng”. Còn hàng xóm của Tình kể rằng, thoạt đầu không ai biết Tình thường xuyên lên biên giới vào các casino đánh bài. Cho đến một ngày giữa năm 2011, cha mẹ Tình mặt mày thất sắc tìm đến chính quyền địa phương nhờ giải cứu “cậu quý tử” đang bị giam giữ ở một casino trên vùng biên giới.
Giữa lúc cơ quan công an đang điều tra sự việc và tìm phương án giải cứu Tình, thì một hôm có người đến nhà gia đình Tình gửi một bì thư, bên trong có một ngón tay dính đầy máu kèm phong thư ghi rõ đó là ngón tay của Tình, kèm lời nhắn gửi: Nếu người nhà không mau chóng mang hàng trăm triệu đồng qua chuộc mạng, vài hôm nữa sẽ nhận tiếp một phần thân thể của Tình. Gia đình Tình sang casino đóng tiền chuộc, Tình được trả về với 2 bàn tay chỉ còn... 9 ngón.
Được chuộc mạng khỏi casino, Tình vẫn tìm cách xoay tiền để sang casino đánh bài tiếp. Bị gia đình “cấm vận” tiền bạc, không cho sử dụng xe gắn máy, Tình tìm đến nhà người quen, bạn bè hỏi mượn tiền, mượn xe để đi “làm ăn”. Biết gia đình Tình thuộc hàng khá giả nên nhiều người đã cho Tình mượn xe, mượn tiền; nhưng sau đó tiền và xe gắn máy mượn được đều bị Tình nướng sạch vào các sòng bài.