Bị chế giễu vì khóc ở trận Anh - Đức, bé gái được gây quỹ, ủng hộ tiền

| Bốn phương

Nhằm động viên, an ủi cô bé, nhiều cổ động viên đội tuyển Anh ủng hộ tiền thông qua một trang gây quỹ, hy vọng bù đắp cho những tổn thương em đã chịu.

Tính đến 2/7, chỉ sau 2 ngày kêu gọi, trang gây quỹ dành cho fan nhí đội tuyển Đức đã nhận được hơn 6.000 bảng Anh trong khi mục tiêu đề ra chỉ là 500 bảng Anh.

Joel Hughes, người lập trang gây quỹ, cho biết anh sẽ bắt đầu tìm kiếm thông tin liên hệ của bố mẹ cô bé để trao số tiền này.

"Với những gì đã xảy ra, không chỉ cô bé mà nhiều người khác cũng bị ảnh hưởng. Hy vọng hoạt động này có thể biểu hiện lòng thiện chí của một bộ phận cổ động viên đội tuyển Anh như chúng tôi.

Tôi mong cha mẹ sẽ dành khoản tiền này để tạo ra kỷ niệm đẹp cho cô bé, để em biết rằng không phải cổ động viên đội tuyển Anh nào cũng kinh khủng. Số tiền này tất nhiên không thể thay đổi thế giới, nhưng ít ra có thể làm gì đó cho cô bé này", Joel chia sẻ.

Bị chế giễu vì khóc ở trận Anh - Đức, bé gái được gây quỹ, ủng hộ tiền - Ảnh 1.

Bé gái khóc trên khán đài khi đội tuyển Đức thua 0-2 trước "Tam sư" tại Euro. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, vào cuối trận đấu giữa đội tuyển Anh và Đức ở vòng 1/8 Euro diễn ra đêm 29/6 (theo giờ Việt Nam), máy quay hướng lên khu vực khán đài của CĐV Đức và ghi lại khoảnh khắc bé gái đang òa khóc trong vòng tay của bố khi thầy trò HLV Joachim Low đối diện thất bại.

Khoảnh khắc buồn bã này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh nhiều bình luận động viên, đồng cảm, không ít người hâm mộ quá khích của đội tuyển Anh đăng tải các bài viết thể hiện sự chế nhạo hình ảnh đau buồn của cô bé.

Trên mạng xã hội Twitter, nhiều bài viết thậm chí còn chứa ngôn từ thô tục, chửi bới nhắm vào cổ động viên nhí cũng như người hâm mộ tuyển Đức.

"Những giọt nước mắt của nhóc người Đức đó làm cho buổi tối của tôi thật tuyệt vời", "Khóc đi, khóc nữa đi cô bé" là những bài đăng khiến nhiều người phẫn nộ và hứng nhiều chỉ trích.

Theo Mai An

Zingnews

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.