Bị đi tù 27 tháng vì... tự tử bất thành

| Bốn phương

Chỉ vì ý định tự sát hồ đồ của mình mà ông Michael McStay, 39 tuổi, người Anh đã phải trả cái giá quá đắt cho quyết định sai lầm này, không chỉ là sức khỏe, tiền bạc mà còn cả thời gian của mình.

Ông McStay quyết định tự tử bằng cách bơm khí ga đầy căn hộ của mình tuy nhiên nghĩ thế nào ông lại không tự tử nữa và tìm cách lấy lại bình tĩnh bằng cách hút thuốc ngay trong phòng.
 
Chỉ vì ý định tự sát hồ đồ của mình mà ông Michael McStay, 39 tuổi, người Anh đã phải trả cái giá quá đắt cho quyết định sai lầm này, không chỉ là sức khỏe, tiền bạc mà còn cả thời gian của mình. Hiện người đàn ông này đang phải đối mặt với mức án tù 27 cho hành vi cố ý gây hỏa hoạn do Tòa án Newcastle tuyên bố.
 
Bị đi tù 27 tháng vì... tự tử bất thành 1
Ý định tự tử dại dột của ông Michael McStay vô tình biến ông trở thành tội phạm bất đắc dĩ

Được biết, vào buổi sáng một ngày tháng 9/2011, ông McStay đã quyết định tìm tới cái chết bằng cách bơm khí ga đầy khắp căn hộ mình sinh sống. Sau khi trấn tĩnh lại, ông đã từ bỏ ý định dại dột và mở tất cả các cửa sổ ra để khí ga bay hết ra ngoài.

Để lấy lại bình tĩnh ông McStay đã châm một điếu thuốc để hút trước khi toàn bộ khí ga thoát hết. Và kết quả là một vụ nổ long trời lở đất đã phá tan căn hộ tầng trên của ông McStay tại phố Sceptre Street, Elswick, thành phố Newcastle với tổng thiệt hại ước tính lên tới 270.000 bảng Anh (khoảng 9,16 tỷ đồng).

Bị đi tù 27 tháng vì... tự tử bất thành 2
Khung cảnh tan hoang sau trận nổ ga tại căn hộ ông McStay sinh sống

Không chỉ vậy, trận nổ kinh hoàng còn khiến người đàn ông này bị bỏng 65% và hôn mê 3 tháng. Phải mất thêm 1 năm điều trị trong bệnh viện, ông McStay mới được xuất hiện.

Bị đi tù 27 tháng vì... tự tử bất thành 3
Ước tính tổng thiệt hại vụ nổ vào khoảng 270.000 bảng Anh
 
Thật kém may mắn cho người đàn ông này là khi vận xui này vừa chấm dứt thì ông ta lại tiếp tục phải đón nhận vận xui tiếp theo, đó là 27 tháng tù giam vì hành vi cố ý phóng hỏa của mình.
 
Theo Kênh 14/Trí Thức Trẻ
hoahue
Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.