Bị ghen ngược, vợ bình tĩnh tung chiêu khiến chồng và nhân tình tự nguyện chia tay

| Tâm sự

GĐXH - Chồng ngoại tình, tôi đau khổ nhưng vì con mà gượng dậy tìm cách để giữ gia đình.

Xuất hiện giữa màn thách nhau ly hôn, con gái nhỏ nói một câu làm vợ chồng tôi bật khóc hối hậnXuất hiện giữa màn thách nhau ly hôn, con gái nhỏ nói một câu làm vợ chồng tôi bật khóc hối hận

GĐXH - Vợ chồng khăng khăng muốn ly hôn, nhưng sự xuất hiện của con đã làm cho chúng tôi thấy mình đã suýt phạm vào sai lầm.

Cuộc sống đang yên ổn, đùng một cái tôi phát hiện ra sự thật không thể nào phũ phàng hơn. Điều mà tôi ghét cay ghét đắng, không mong đợi nhất lại đến với mình. Chồng tôi ngoại tình, đúng là cú sốc có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ ngờ nó lại xảy ra. Bao nhiêu công sức gây dựng gia đình, vượt qua khó khăn, vất vả mới có ngày hôm nay. Vậy mà sắp sửa tan thành mây khói, cũng chỉ vì sự thay đổi của chồng.

Chồng tôi đã biết mọi chuyện bị lộ, anh ta không quan tâm tới sự đau khổ, dằn vặt của vợ, cứ dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mỗi khi về nhà, anh ta ít nói, ít quan tâm tới vợ con. Chỉ ra ngoài phòng khách nằm xem tivi, ôm khư khư chiếc điện thoại, mệt mài nhắn tin cho ai đó.

Tự tìm hiểu, tôi biết chồng đang ngoại tình với một cô gái trẻ. Gia đình nhà chồng cũng biết chuyện, mọi người động viên tôi rất nhiều, còn tới gặp để khuyên nhủ chồng tôi. Nhưng anh ta bỏ ngoài tai tất cả, cứ khăng khăng cho rằng đó là chuyện riêng, tự biết cách xử lý. Bố mẹ chồng tôi cũng bất ngờ, buồn vì con trai lại đổ đốn như vậy.

Ly hôn là điều tôi nghĩ đến nhiều nhất, nhưng điều đó dễ dàng quá, tôi sẽ là kẻ thất bại. Chồng tôi và ả nhân tình của anh ta sẽ được dịp hả hê, đắc thắng. Chính cô ta cũng đã thường xuyên nhắn tin, gọi điện để gây sự, ghen tuông với tôi. Tôi rút lui, họ sẽ đạt được mục đích và coi tôi như kẻ ngốc, đáng bị chồng bỏ…

Bị ghen ngược, vợ bình tĩnh tung chiêu khiến chồng và nhân tình tự nguyện chia tay- Ảnh 2.

Không để gia đình tan nát, người vợ đã tìm cách khiến chồng và bồ chia tay. Ảnh minh họa

Không đành lòng, tôi trước mắt kệ chồng muốn đi đâu, làm gì thì kệ anh ta. Tôi đã cất công tìm hiểu kỹ về ả bồ của cô ta, tôi cũng hết sức ngỡ ngàng, cô ta là con nhà tử tế, có ăn có học nhưng lại lén lút đi ngoại tình với người đàn ông có vợ. Có lẽ cô ta chưa biết rõ về chồng tôi là người thế nào, nên mới cứ nghĩ đơn giản chỉ cần yêu nhau là đến với nhau.

Xuất hiện khi mà cả nhà cô ta đang có mặt đầy đủ, tôi khéo léo tỏ ra như một người chị thân thiết của cô ta. Trước mắt bố mẹ cô ta, tôi khen ngợi, còn vào hùa với bố mẹ cô ta khi liên tục nhắc tới chuyện cũng đến lúc phải có chồng con. Tôi nói rằng, xinh đẹp, ăn học tử tế có công việc đàng hoàng như vậy, chắc chắn sẽ lấy người tử tế để gia đình, bạn bè được yên tâm.

Vừa rời khỏi nhà, cô bồ của chồng tôi chạy theo, ngỏ lời muốn nói chuyện riêng với tôi. Tại quán cafe, cô ta cảm ơn vì tôi đã giữ thể diện cho cô ta trước mặt bố mẹ. Tôi mới hiểu ra, cô ta còn trẻ, chưa trải sự đời nên có thể vì lời đường mật của chồng tôi mà yêu đương sai trái. Tôi chia sẻ sự thật về chồng tôi, anh ta công việc thiếu ổn định, chủ yếu tiêu tiền của vợ, chỉ được cái ăn nói có duyên, chứ không thực sự giỏi và có điều kiện như những lời khoe mẽ.

Trước mặt tôi, cô ta lấy điện thoại gọi điện trong nước mắt nói lời chia tay với chồng tôi và mong chồng tôi đừng đến gặp, làm phiền rồi tắt máy. Tối hôm đó, khi về nhà, tôi đã nói rõ những sai trái của chồng và nhân tình, cũng như mong chồng đừng vì ngoại tình làm khổ vợ con và người khác, cô ta còn trẻ, tương lai phía trước và bố mẹ đang rất tự hào, kỳ vọng về con của họ.

Chồng tôi cũng nhận ra sai lầm, dù đau khổ nhưng cũng đành chấp nhận chia tay để về với vợ con. Tôi vui vì gia đình đã tạm thời vượt qua sóng gió, nhưng trong lòng vẫn còn tổn thương vì bị phản bội. Trong tôi cũng luôn tự phân vân, không biết tôi bỏ qua cho chồng như vậy là đúng hay sai?

Bị mẹ chồng chèn ép nhiều năm, con dâu đã làm một điều khiến bà phải "quay xe" sang yêu mếnBị mẹ chồng chèn ép nhiều năm, con dâu đã làm một điều khiến bà phải 'quay xe' sang yêu mến

GĐXH - Không chịu được cảnh bị chèn ép, con dâu đã tìm cách khiến mẹ chồng phải thay đổi.

Vừa về nhà chồng, tôi gục ngã muốn ly hôn ngay khi nhìn vào một bức ảnhVừa về nhà chồng, tôi gục ngã muốn ly hôn ngay khi nhìn vào một bức ảnh

GĐXH - Tôi đau khổ, dằn vặt bản thân và nghĩ nhiều đến ly hôn khi biết được chuyện quá khứ của chồng.

Vay mượn số tiền lớn đưa chồng làm ăn, tôi bàng hoàng khi đọc tin nhắn được gửi tới máy chồngVay mượn số tiền lớn đưa chồng làm ăn, tôi bàng hoàng khi đọc tin nhắn được gửi tới máy chồng

GĐXH - Cả tuần nay tôi đau khổ, dằn vặt trước sự thật phũ phàng về người chồng mình hết mực yêu thương.

Ly hôn không ly thân.




Thuyhanh@...
Ý kiến của bạn
Tags:
Sau lần sảy thai, tôi nghi chồng có người khác vì luôn né chuyện có con: Sự thật phía sau khiến tôi lặng người

Sau lần sảy thai, tôi nghi chồng có người khác vì luôn né chuyện có con: Sự thật phía sau khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ chồng vẫn ám ảnh chuyện mất con, rồi có lúc lại nghi anh đã có người khác. Nhưng sau nhiều năm né tránh, sự tò mò khiến tôi âm thầm theo dõi chồng. Đến khi thấy anh lặng lẽ đứng trước mộ một người phụ nữ, tôi mới biết phía sau sự im lặng ấy là một bí mật anh đã mang theo suốt nhiều năm.

Cuối đời, mẹ bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín cả nửa thế kỷ khiến tôi chết lặng, không biết phải đối diện thế nào

Cuối đời, mẹ bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín cả nửa thế kỷ khiến tôi chết lặng, không biết phải đối diện thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Những ngày bệnh nặng, mẹ bất ngờ gọi tôi đến bên giường và kể một chuyện bà đã chôn giấu suốt nửa thế kỷ. Rồi mẹ nhờ tôi tìm một người mà trước đó tôi chưa từng nghe bà nhắc đến. Càng nghe mẹ kể, tôi càng bàng hoàng, bởi câu chuyện ấy không chỉ thuộc về quá khứ của mẹ, mà còn khiến tôi chưa biết phải đối diện với hiện tại và tương lai như thế nào...

Chị gái bỏ đi suốt 15 năm, đến khi chồng tôi mất mới trở về và thú nhận lý do thật sự

Chị gái bỏ đi suốt 15 năm, đến khi chồng tôi mất mới trở về và thú nhận lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 15 năm, tôi không biết vì sao chị gái mình lại quyết định rời quê, vào Nam sinh sống và gần như cắt đứt liên lạc với gia đình. Đến ngày chồng tôi qua đời, chị bất ngờ trở về. Và điều chị thú nhận sau đó khiến tôi không biết phải đối diện thế nào với người chị mình từng yêu thương nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.