Bị kẻ lạ đâm dao lúc nửa đêm, nạn nhân sững sờ khi nghe hắn nói: “Ta là anh trai ngươi”
Câu chuyện với tình tiết như phim này lại là chuyện hoàn toàn có thật. Động cơ đằng sau sự việc đau lòng này còn khiến mọi người ngạc nhiên hơn.
Người đàn ông tên Martin Rabanser, 35 tuổi, người Ý, đã phải nhập viện khẩn cấp với một vết đâm ở vùng ngực, sau khi một kẻ lạ đã đột nhập vào nhà của anh và tấn công bằng dao.
Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa, người đàn ông đã đâm Martin, lại chính là anh trai ruột mất tích từ lâu của nạn nhân, Ivo, người mà Martin đã dành suốt 24 năm trời để tìm kiếm tung tích.

Martin và vợ
Được biết, Ivo đã bỏ nhà ra đi 24 năm trước đó, khi mới 18 tuổi, sau khi bố của hai anh em qua đời. Từ đó, Ivo và Martin đã không liên lạc với nhau
"Sau 24 năm, Martin đã không còn nhận ra Ivo nữa. Khi Ivo ập vào nhà, Martin đã hỏi danh tính của anh ta," Nicola Nettis, luật sư của Martin, cho biết.
Và Ivo đã trả lời lạnh lùng: "Mày không nhận ra sao? Tao là anh trai mày đây," trước khi dùng dao tấn công một Martin đang sững sờ vì ngạc nhiên.
Martin đã bị đâm vào phổi và phải nhập viện sau đó. Khi vợ anh cố gắng can thiệp, cô bị Ivo xịt hơi cay vào mắt và buộc phải chạy đi, sau đó đã báo cảnh sát.

Người anh trai thất lạc Ivo
Sau khi đâm em trai mình, Ivo đã không chạy trốn, mà ở lại hiện trường và tự thú tội sau đó trước cảnh sát.
Khi được hỏi về động cơ xuống tay với em trai mình, Ivo chỉ lạnh lùng trả lời: "Khi ấy tôi cảm thấy một cơn giận phun trào trong tôi, nhưng tôi không muốn giết Martin. Sau khi tấn công, tôi đã ở lại cùng Martin khi nó đang quằn quại trên giường."

(Ảnh minh họa)
"Tôi đã có thể giết nó, nhưng tôi chọn không làm vậy," hắn ta nói thêm.
Về vấn đề này, luật sư Nettis cho biết: "Tôi cho rằng Ivo đã bực tức với các điều khoản thừa kế mà người cha quá cố đã đưa ra. Trong những điều khoản đó có bao gồm ngôi nhà mà hiện Martin đang ở, hẳn là Ivo đã thấy ghen tị với điều đó."
"Nhưng người bình thường sẽ giải quyết chuyện này nhờ luật sư, chứ chẳng ai biến mất suốt hơn 2 thế kỷ, rồi trở về đâm em mình bằng dao cả," luật sư lên tiếng chỉ trích Ivo.
Sau khi Ivo bỏ nhà đi, hắn đã đến thành phố Verona làm nghề tự do để kiếm sống, và thường dành thời gian đọc sách ở thư viện. Gia đình khi ấy đã ráo riết tìm kiếm hắn nhưng vô hiệu.
Sau 24 năm, Ivo trở về nhà, hắn đã sống bí mật ở một khu rừng gần đó, theo dõi người em trai Martin, đang làm ở một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Vào một đêm nọ, Ivo đã lẻn vào nhà em trai qua hầm để xe, mặc đồ ngụy trang và mang theo ít nhất 2 con dao.
Bà Nettis cũng cho biết Martin nhiều khả năng sẽ sống sót, nhưng cho rằng Ivo cần bị trừng trị thích đáng vì hành vi cố ý giết người.
Theo Daily Star
Thông báo