Bi kịch của chàng cầu thủ đào hoa yêu một lúc 4 người (2): Sự thật hé lộ sau 25 năm từ ký ức đáng sợ của nữ y tá
GiadinhNet - Khi thấy bạn trai cũ sắp cưới vợ, người phụ nữ nổi cơn cuồng ghen tuông và bi kịch xảy ra từ đây.
Việc điều tra không có thêm tiến triển gì, đến tận 25 năm sau, một chuyện tình cờ bỗng giúp phá án. Tháng 12/2017, một sĩ quan cảnh sát hình sự đến bệnh viện ở bang Iowa tìm gặp nhân chứng trong một vụ án khác.
Tại bệnh viện này, anh gặp y tá Jessica Becker và tự giới thiệu là người chuyên điều tra các vụ án chưa có lời giải. Anh đến để tìm một nhân chứng trong vụ án từ nhiều năm trước. Không ngờ Jessica nghe vậy bỗng nói, muốn kể cho họ nghe về một ký ức đáng sợ của cô từ thời thơ ấu, bí mật đã được giữ kín hơn 20 năm.
Theo đó, một buổi tối năm 1992, Jessica khi đó mới 9 tuổi, đến chơi và ngủ lại tại nhà một người bạn.
Nửa đêm, khi mọi người đều đã ngủ, Jessica ra cầu thang đi xuống dưới nhà. Bất chợt, cô nghe thấy tiếng khóc của một phụ nữ đang thắp nến. "Em rất xin lỗi, Corey. Em không bao giờ có ý định làm tổn thương anh. Em yêu anh, Corey. Em không bao giờ có ý định giết anh", người phụ nữ vừa khóc vừa nói.

Corey Wieneke, bartender đào hoa kiêm đội trưởng đội bóng vô địch bang, bị sát hại ở tuổi 22. Ảnh: NBC
Hôm sau trở về nhà, Jessica đã đem chuyện này nói với mẹ của mình. Người mẹ biết về vụ án mạng của Corey và đã rất sợ hãi vì sự ra tay tàn bạo của hung thủ. Cô ngăn con nói việc này với cảnh sát vì sợ hung thủ sẽ làm hại hai mẹ con.
Jessica cho biết người phụ nữ ngồi khóc lúc nửa đêm ấy là Annette Hazen. Annette là cô ruột của bạn Jessica. Thời điểm đó, Annette đang sống cùng anh trai và chị dâu của mình.
Cảnh sát đã rất bất ngờ trước thông tin này. Annette chính là một trong ba người phụ nữ có quan hệ tình cảm với Corey và cũng từng được cảnh sát thẩm vấn năm đó.
Các nhà điều tra sau đó đã được địa chỉ của Annette. Sau khi Corey chết, người phụ nữ này đã kết hôn và được gọi với cái tên là Annette Cahill.
Trước cảnh sát, Annette lại kể cho họ một câu chuyện khác với những gì mình từng khai vào năm 1992. Cô khẳng định Corey là tình yêu của đời mình và họ đã lên kế hoạch mua lại một quán bar cũng như bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau. Và khi đối diện với lời khai của Jessica Becker, Annette trở nên tức giận.
Mặc dù được Jessica cung cấp thông tin nhưng không có bằng chứng vật chất nào liên quan đến tội ác của Annette.

Annette Cahill tại tòa.
Trở lại cơ quan điều tra, cảnh sát tìm lại hồ sơ vụ án Corey năm đó, phát hiện lời khai của Scott, một người quen của Annette, nói sau khi Corey bị giết, đã thấy Annette đốt một đống đồ. Cảnh sát tìm đến nhà Scott để hỏi rốt cuộc năm đó đốt cái gì.
Scott nói, đó là quần áo dính đầy vết đỏ trong nhà chị chồng, Jacque. Dù Annette giải thích quần áo dính sơn, Scott tin chắc vết đỏ trên quần áo là máu mà vì anh ta làm nghề mổ lợn ở lò mổ, thường xuyên thấy vết máu nên không thể nhầm với vết sơn.
Sau 25 năm án mạng, cảnh sát mới khởi tố Annette vì tội giết người cấp độ một. Cơ quan công tố kết luận, Annette hơn Corey 9 tuổi, luôn muốn kiểm soát và chiếm hữu Corey. Khi thấy Corey sắp cưới người khác, hơn nữa còn có quan hệ với nhiều người cùng lúc, Annette không thể chịu được, cuối cùng sát hại Corey trong lúc hờn ghen.
Trong phiên tòa sơ thẩm, do không có bằng chứng buộc tội vững chắc, sau gần một ngày xem xét, cuối cùng bồi thẩm đoàn tuyên bố Annette vô tội với tỉ lệ 11/12 phiếu.
Cơ quan công tố lập tức kháng án. Trong phiên phúc thẩm, cơ quan công tố mời nữ y tá Jessica Becker và mẹ đến làm chứng. Mẹ của Jessica xác nhận con gái đã nói với mình chuyện nhìn thấy đêm hôm đó, nhưng bà biết Corey bị sát hại tàn nhẫn, sợ hung thủ sẽ sát hại mình và con gái nên đã không báo cảnh sát.

Annette phạm tội giết người cấp độ hai, tuyên án 50 năm tù. Ảnh: Dispatch Argus
Tòa án còn nghe lời chứng của Scott về việc chứng kiến Annette đốt một đống quần áo loang lổ vết máu. Sau 16 tiếng xem xét, bồi thẩm đoàn nhận định Annette phạm tội giết người cấp độ hai, tuyên án 50 năm tù.
Nguyên nhân khiến người đàn ông sát hại 3 người nhà vợ cũ tàn nhẫn
