Bi kịch cuộc đời thiếu phụ 14 tuổi sa chân vào bẫy buôn người

| Pháp luật

Giận chồng vũ phu, Mây rời khỏi nhà, bỏ lại đứa con 8 tháng tuổi. Thiếu phụ 14 tuổi rơi vào một ổ buôn người, bị bán sang bên kia biên giới.

Bi kịch của "sơn nữ lấy chồng từ thủa 13"

Mây (tên nhân vật đã được thay đổi, 22 tuổi), quê ở một xã vùng cao thuộc huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An, trông già dặn hơn so với lứa tuổi. Cô đến tòa với tư cách là bị hại trong một vụ án mua bán người mà anh rể của Mây là một "mắt xích" trong đường dây.

Mây đến tòa cùng với chồng - người đàn ông hơn cô 3 tuổi, da đen cháy và có vẻ kiệm lời.

Bi kịch cuộc đời thiếu phụ 14 tuổi sa chân vào bẫy buôn người - Ảnh 1.

Bị hại Mây đến dự phiên tòa cùng với chồng (Ảnh: Long Trần).

Mây và chồng đến với nhau khi cô mới hơn 13 tuổi, chồng gần 17 tuổi. Chưa có vốn sống, lại tính khí trẻ con nên đôi vợ chồng trẻ sớm nảy sinh mâu thuẫn, nhất là khi Mây sinh con. Có những lần cãi vã, chồng Mây thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.

Tháng 5/2015, sau khi bị chồng đánh, Mây giận dỗi bỏ lên rẫy của chị gái ở, để lại đứa con 8 tháng. Đó cũng ngày khởi đầu cho bi kịch tiếp theo của cô.

Lên rẫy, Mây kể hết cho anh rể Ven Phò Ngọc (35 tuổi, trú xã Bảo Nam, Kỳ Sơn) chuyện bị chồng đánh và ngỏ ý nhờ đưa đi tìm việc làm. Thay vì bày vẽ cho em vợ cách hóa giải mâu thuẫn gia đình thì Ngọc lại câu kết Ven Văn Tuấn (38 tuổi, trú cùng xã), Lương Văn Sơi (35 tuổi, trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) và Moong Thị Nang (27 tuổi, người cùng quê, lấy chồng, sinh sống ở Trung Quốc) để bán Mây.

Chuyến rời quê nhà để chạy trốn cuộc hôn nhân không như ý khiến Mây phải mất cả năm trời để tìm đường về.

Cuộc đào tẩu của người mẹ trẻ mới sinh con 3 tháng

Khi Mây "biến mất", ôm đứa con ngằn ngặt khóc vì khát sữa, người chồng trẻ bắt đầu hối hận về cách hành xử của mình. Anh gửi con với một ít tiền, 2 hộp sữa cho người quen để đi tìm vợ nhưng biết đi đâu để tìm bây giờ?.

Bi kịch cuộc đời thiếu phụ 14 tuổi sa chân vào bẫy buôn người - Ảnh 2.

Các bị cáo trong vụ án mua bán trẻ em mà Mây là nạn nhân (Ảnh: Long Trần).

Một thời gian ngắn sau, anh ta trở về quê, thay vợ nuôi con với niềm hi vọng mong manh rằng một ngày gần nhất, nguôi giận cô sẽ về. Nhưng người vợ trẻ của anh thời điểm ấy đã trở thành vợ của một người đàn ông ngoại quốc xa lạ...

Sau khi bị nhóm của Nang đưa sang Trung Quốc, Mây bị bán cho một người đàn ông bản địa. Cô không biết chồng tên gì, bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng, người ta mua mình về để sinh con. Sợ Mây bỏ trốn, nhà chồng giám sát cô chặt chẽ, hạn chế cho tiếp xúc với người ngoài.

Mây không phải làm việc nặng nhọc nhưng cuộc sống của cô gần như chỉ đối diện với 4 bức tường. Khi mang bầu, Mây càng nhớ đứa con nhỏ với Việt Nam cồn cào. Cô nung nấu ý định bỏ trốn, dẫu biết mình đang mang thai đứa con với người chồng ngoại quốc.

"Khi em có bầu, nhà chồng cũng không giám sát chặt như trước nữa. Thỉnh thoảng em được đi ra ngoài mua cái này cái nọ. Cứ một lần đi, em bớt một ít tiền lại để làm lộ phí", Mây kể.

Khi Mây vượt qua ca sinh mổ "thập tử nhất sinh" thì nhà chồng hoàn toàn buông bỏ cảnh giác với cô.

Bi kịch cuộc đời thiếu phụ 14 tuổi sa chân vào bẫy buôn người - Ảnh 3.

Mây trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử (Ảnh: Long Trần).

Trong 3 tháng ở cữ, Mây luôn chờ đợi cơ hội bỏ trốn, cùng với đó là sự giằng xé phải xa đứa con còn đỏ hỏn. Nhưng thời cơ đến, cô không thể bỏ lỡ, bởi nếu không tận dụng, cô có thể phải sống hết quãng đời còn lại ở đây...

Đứt ruột để đứa con nhỏ lại, cô lao ra đường, nhảy vào một chiếc taxi. "May mắn, em được nhiều người giúp đỡ, cuối cùng cũng trở về được Việt Nam", Mây nhớ lại cuộc chạy trốn 7 năm về trước.

Hơn một năm cách xa cũng đủ cho chồng Mây nhận ra biến cố cuộc đời của vợ có phần trách nhiệm của mình. Bởi vậy, anh không trách móc, dằn vặt vợ, trái lại, tự thay đổi để chung sống hòa thuận với nhau.

Mới đây, khi đã nhận thức đầy đủ hơn về pháp luật, Mây quyết định tố cáo những kẻ bán mình sang Trung Quốc. Cô hi vọng rằng câu chuyện của mình sẽ là bài học cảnh tỉnh để những cô gái khác không sa chân vào bẫy buôn người.

Trong một phiên xử cuối tháng 7 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Moong Thị Nang 9 năm tù, Ven Văn Tuấn 7 năm 6 tháng tù, Lương Văn Sơi 7 năm tù và Ven Phò Ngọc 6 năm tù về tội Mua bán trẻ em.

Cựu tiếp viên hàng không điều hành đường dây bán dâm nghìn đô có nhiều nữ tiếp viên tham gia thế nào?Cựu tiếp viên hàng không điều hành đường dây bán dâm nghìn đô có nhiều nữ tiếp viên tham gia thế nào?

GĐXH - Hạnh quản lý trên 30 gái bán dâm, trong đó có các nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không và nhiều "hot girl", người mẫu ảnh nổi tiếng với giá bán dâm từ 1.000 USD đến 3.000 USD/lượt.

Dự kiến điểm chuẩn Trường Đại học Thủy lợi năm 2023

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tôn Bằng chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt tạm giam

Tôn Bằng chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Tôn Bằng chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Khám xét kho hàng của công ty do người này làm đại diện pháp luật, lực lượng chức năng phát hiện gần 29 tấn táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Bắc Ninh: Bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Bắc Ninh: Bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Pháp luật -

GĐXH - Chiều ngày 16/10, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành bàn giao đối tượng truy nã quốc tế DU BINGSHENG cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời khống chế 3 đối tượng cầm dao xô xát trong đêm tại Kim Ngưu

Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời khống chế 3 đối tượng cầm dao xô xát trong đêm tại Kim Ngưu

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Công an TP Hà Nội phối hợp với công an phường Vĩnh Tuy đã kịp thời khống chế thành công 3 đối tượng đang xô xát bằng dao phay tại khu vực phố Kim Ngưu, ngăn chặn kịp thời những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.