Bí mật động trời của ông chồng hễ giận vợ lại nhắn tin cho... bạn vợ
GiadinhNet - Nếu như bạn đã cố gắng hết sức mà anh ấy vẫn “chứng nào tật nấy” thì khi đó, việc tiếp tục cuộc hôn nhân này chỉ khiến bạn tổn thương nhiều hơn mà thôi.

Ảnh minh họa.
Vợ chồng tôi kết hôn đã được hơn 5 năm. Hiện nay, chúng tôi có một bé trai gần 3 tuổi. Chồng tôi vốn được gia đình chiều chuộng từ nhỏ nên tính tình cũng hay dỗi hờn. Trước kia, chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng, nhưng do nhiều bất hòa chúng tôi tách ra ở riêng (nhà trên, nhà dưới). Từ ngày ra ở riêng, vợ chồng vẫn có những lúc bất hòa nhưng sau đó cũng nhanh chóng hòa giải, cuộc sống nói chung là ổn. Chồng tôi ít giao du bạn bè, chỉ chơi với đồng nghiệp trong cơ quan. Từ khi yêu tôi thì có chơi thêm với một số bạn bè của tôi. Nhưng mỗi lần giận nhau, anh lại thường nhắn tin nhớ nhung với bạn bè của tôi. Bạn bè có cảnh báo nhưng do yêu anh, tôi vẫn bỏ qua và về làm vợ anh. Từ ngày lấy nhau, thỉnh thoảng anh vẫn có hành động như vậy với cả đồng nghiệp khi chúng tôi cãi nhau. Vì đồng nghiệp của anh không ai nói gì, nói mãi anh cũng không được, tôi cũng không làm quá lên.
Thứ 5 tuần trước, con tôi đi học bị bạn đánh, anh gọi tôi ra mắng, bức xúc tôi cãi lại, thế là anh dỗi, bỏ lên nhà trên ngủ, không ăn cơm. Hôm sau đi làm, báo về cho tôi là anh trực (anh làm y tá). Thứ 7 anh về, chúng tôi vẫn giận nhau. Chủ nhật chồng tôi đi công tác cách nhà 100km, tôi dọn nhà, phát hiện ra trong túi đồ anh cầm về sau hôm đi trực, có một hộp bao cao su mới đã bóc và thiếu 1 cái. Tôi gọi điện hỏi anhnhưng anh từ chối trả lời và tắt máy. Hôm nay chồng tôi về, tôi yêu cầu anh giải thích nhưng anh vẫn từ chối và bỏ lên nhà trên ngủ.
Tôi không thể nghĩ cho thông việc này. Tôi cần lời giải thích. Việc anh từ chối giải thích, còn nói thích thì cứ ly dị. Tôi cảm thấy mình bị coi thường. Tôi định nói chuyện này với bố mẹ chồng, để yêu cầu chồng nói chuyện, nếu không được tôi sẽ viết đơn, nhưng tôi lại cũng muốn chịu đựng để tìm chứng cứ rõ ràng cho chồng tôi biết. Chồng tôi biết tôi không muốn ly dị, nên thách thức tôi như vậy. Thực sự tôi thấy tổn thương, bị chồng coi thường. Chẳng lẽ một sự việc như vậy tôi không đáng nhận được một lời giải thích?
Độc giả Thiên Bình (Lào Cai)
Chuyên gia mách nước
Chồng bạn đã có hành vi thiếu tôn trọng bạn đời, vô trách nhiệm với cuộc hôn nhân của hai người. Cũng có thể, chính sự khoan dung, độ lượng, dễ dàng bỏ qua của bạn đã khiến chồng bạn không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc và tái phạm nó với mức độ ngày càng trầm trọng, khó chấp nhận hơn, khiến mối quan hệ vợ chồng ngày càng căng thẳng, rạn nứt.
Đặt giả thiết ngược lại, nếu như ngay từ đầu, bạn đã thể hiện rõ ràng quan điểm, có thái độ kiên quyết khi anh có những biểu hiện thiếu tôn trọng mình, thì liệu anh ấy có “được đà lấn tới” như ngày hôm nay? Những hành động của anh ấy đã khiến bạn tổn thương sâu sắc, niềm tin, tình cảm dành cho chồng ngày càng vơi đi, mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng trở lên tồi tệ. Nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, gia đình bạn khó mà hạnh phúc, yên ấm được.
Cần phải nhìn nhận một điều là cách cư xử, thái độ ứng xử vô trách nhiệm của chồng bạn rất có thể bắt nguồn từ sự nuông chiều thái quá của gia đình anh ấy, nó được hình thành từ rất lâu, trải qua một quá trình dài và đã trở thành, nhận thức, thói quen của anh ấy, nên việc thay đổi là không dễ dàng, trong một sớm một chiều, cần rất nhiều sự kiên trì, khéo léo, vừa mềm mỏng, vừa kiên quyết, cứng rắn của bạn.
Nếu như bạn đã cố gắng hết sức mà anh ấy vẫn “chứng nào tật nấy” thì khi đó, việc tiếp tục cuộc hôn nhân này chỉ khiến bạn tổn thương nhiều hơn mà thôi, các con bạn lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc cũng khó có sự phát triển tốt về tâm sinh lý, thậm chí “gần mực thì đen”, rất có thể chúng sẽ bị lây nhiễm thói vô trách nhiệm, coi thường mẹ... của người bố. Có lẽ lúc đó, ly hôn cũng là cách để bạn và cháu nhỏ có cuộc sống tốt hơn, tươi sáng hơn.
Tôi đã 4 lần sinh nở, 47 tuổi nhưng vẫn bị ép đẻ con trai
Tâm sự - 3 giờ trướcTôi đã tuổi 47 và đã có 4 đứa con gái, có cả cháu ngoại nhưng gia đình chồng vẫn muốn sinh thêm con trai để có người nối dõi tông đường..
Sau buổi họp lớp, tôi đã hiểu vì sao có người an yên, có người chật vật
Tâm sự - 4 giờ trướcGĐXH - Họp lớp sau 36 năm, nhìn bạn bè cũ, có người thành đạt, có người bình lặng, có người gồng gánh biến cố, tôi nhận ra những sự thật thô nhưng ai cũng phải thấm.
Chồng hứa đưa mẹ lên dưỡng già không phiền phức, vừa đến nơi bà đã ra lệnh: Câu trả lời cực gắt của nàng dâu
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - "Mẹ, con có lệnh điều chuyển công tác vào chi nhánh Quảng Châu 5 năm, giờ con phải đi ngay đây".
5 năm chạy chữa hiếm muộn, tôi hoảng loạn khi mang thai với đồng nghiệp
Tâm sự - 15 giờ trướcGiữa lúc bế tắc, tôi nảy sinh tình cảm với một đồng nghiệp và một lần vượt quá giới hạn, tôi mang thai.
Mẹ chồng đột quỵ 6 năm, đến lúc mất để hết tài sản cho con út: Sự thật phía sau khiến cả gia đình lặng người
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH - Suốt 6 năm trời tận tâm chăm sóc mẹ chồng bị tai biến, người con dâu không ngờ rằng, trong những ngày cuối đời, bà lại tuyên bố để toàn bộ tài sản cho người con trai út sống ở nước ngoài – kẻ gần như vắng bóng suốt thời gian bà bệnh nặng.
Mang thai khi “sống thử”, tôi sợ hãi nhận ra bản chất của bạn trai
Tâm sự - 1 ngày trướcKhi hai vạch hiện lên trên que thử thai, tôi sợ hãi vì đang gắn đời mình với một người đàn ông gia trưởng và chưa bao giờ buông bỏ quá khứ.
Vợ cũ của chồng thường xuyên qua nhà thăm con, ăn cơm, thậm chí ngủ lại
Tâm sự - 1 ngày trướcKhoảng 1 năm trở lại đây, thời gian tôi mang bầu và mới sinh con, vợ cũ của anh thường xuyên lấy lý do đến thăm con, nhưng lại thường đến đúng vào giờ cơm rồi ở lại ăn cơm luôn với vợ chồng tôi.
Chết lặng khi phát hiện mang thai với chồng cũ, tôi có nên cho anh ấy biết?
Tâm sự - 2 ngày trướcSau 10 năm chung sống và không tìm được tiếng nói chung, chúng tôi quyết định ly hôn. Khi thủ tục ly hôn vừa hoàn tất, tôi chết lặng khi phát hiện mình mang thai đứa con của chồng cũ.
Vợ đòi biếu Tết nhà ngoại nhiều hơn 'vì ông bà nội ở quê tiêu gì đến tiền'
Tâm sự - 2 ngày trướcTết nào vợ cũng biếu nhà ngoại 30 triệu đồng cùng rượu ngoại, bánh kẹo xịn, nhà nội chỉ 5 triệu đồng, bánh kẹo bình dân, vợ biện minh là "ở quê tiêu gì đến tiền".
Không chồng con, tuổi già tôi sống hạnh phúc trong căn biệt thự khiến cả làng ghen tị
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Bước vào tuổi già mà không có chồng con bên cạnh, tôi vẫn khiến cả làng ngưỡng mộ bởi cuộc sống đủ đầy, ấm áp.
Đắng lòng nghe giúp việc nói chúng tôi sống khổ hơn gia đình bà ấy ở quê
Tâm sự"Tôi cứ tưởng mình đi ở là khổ nhưng hóa ra nhà chủ khổ hơn; tháng tôi để được 7 triệu, còn họ chẳng còn đồng nào", lời "buôn dưa" của giúp việc làm tôi đắng lòng.