Bị rắn cắn chết khi đang tạo dáng chụp ảnh

| Bốn phương

Người đàn ông Trung Quốc tử vong trước khi xe cứu thương tới do chất độc đã ngấm vào cơ thể.

Người đàn ông họ Pan, 47 tuổi, bị rắn hổ mang kịch độc dài gần 1 m cắn khi đang đứng bên đường ở huyện Đồn Xương, tỉnh Hải Nam.

Trong video được chia sẻ trên mạng, Pan dùng tay trái nắm lấy con vật, chân phải dẫm lên người nó để những người chứng kiến dùng điện thoại chụp ảnh, quay phim. Các nhà chức trách cho biết Pan không ngờ vài giây sau, con rắn quay lại cắn anh.


Rắn cắn chết người đàn ông.

Rắn cắn chết người đàn ông.

Cuối video là cảnh Pan nằm ngửa trên đất, người co giật và dần dần bất động, cách anh khoảng 1 m là con rắn. Những người chứng kiến đã giết con rắn bằng cách chặt đôi người nó.

Theo cảnh sát, một chiếc xe cứu thương từ Bệnh viện Nhân dân Đồn Xương đã được huy động tới cứu Pan. Tuy nhiên, do đoạn đường di chuyển mất 40 phút nên lúc đến nơi, nạn nhân đã qua đời do chất độc ngấm vào cơ thể.

Nhà chức trách cho biết đội cấp cứu có mang thuốc kháng độc nhưng không dùng do Pan đã tử vong ngay tại hiện trường.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.