Bị trầm cảm vì sống với mẹ chồng?

| Gia đình

GiadinhNet - Càng ngày tôi càng cảm thấy chán nản nhưng không biết tâm sự cùng với ai.

Tôi lập gia đình được 4 năm và đã sinh được 2 cháu gái. Hiện tại tôi vẫn còn sống chung với gia đình chồng.
 
Từ ngày về làm dâu giữa tôi và mẹ chồng thường hay xãy ra mâu thuẫn. Có lần tôi đề nghị chồng tôi ra riêng nhưng không được sự đồng ý của chồng.
 
Dường như mỗi lần nói về vấn đề này thì vợ chồng tôi lại cãi nhau. Sau này tôi quyết định không đề cập đến vấn đề đó nữa vì nghĩ rằng có nói thì cũng như không.
 
Càng ngày tôi càng cảm thấy chán nản nhưng không biết tâm sự cùng với ai. Gần đây tôi ít nói, thường cáu gắt với chồng với con hơn, không còn ham muốn trong chuyện quan hệ vợ chồng.
 
Tôi mệt mỏi với tất cả công việc, và mong muốn được tâm sự tất cả lòng mình cho một ai đó hiểu, nhưng với chồng thì không thể, với bạn bè thì tôi không tin tưởng. Tôi gần như không có lối thoát, chỉ muốn chết cho xong nhưng vì thương 2 con còn quá nhỏ.
 
Có phải tôi đang mắc bệnh trầm cảm không? Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này? Xin cho tôi lời khuyên.
 
Nguyễn Th
thanhloan
Ý kiến của bạn
Người thành công, giàu có thường có 6 điểm chung, điều đầu tiên nhiều người khó làm được

Người thành công, giàu có thường có 6 điểm chung, điều đầu tiên nhiều người khó làm được

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Làm giàu không hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn hay thời thế. Nhìn vào những người từng gây dựng được sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, có thể thấy ở họ một điểm chung: đủ kiên nhẫn để đi đường dài, đủ bản lĩnh để chịu thiệt lúc cần và đủ tỉnh táo để không tiêu hao thời gian vào những chuyện không đáng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.