Biển người chen chúc trong lễ mai táng cá voi “khủng” ở Nghệ An

| Xã hội

GiadinhNet - Hàng vạn người dân lần lượt đổ về theo dõi quá trình trục vớt và mai táng cho con cá voi nặng khoảng 8 tấn chết, dạt vào vùng biển huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Hàng vạn người cùng đổ về bãi biển xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu) để xem lực lượng chức năng trục vớt cá voi vào bờ và làm lễ mai táng, chôn cất. Ảnh: Phan Ngọc
Hàng vạn người cùng đổ về bãi biển xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu) để xem lực lượng chức năng trục vớt cá voi vào bờ và làm lễ mai táng, chôn cất. Ảnh: Phan Ngọc

Các ngả đường đổ về bãi biển này đều trở nên quá tải. Ảnh: Phan Ngọc
Các ngả đường đổ về bãi biển này đều trở nên quá tải. Ảnh: Phan Ngọc
Phải mất hơn 1 giờ, xác con cá voi này mới được kéo vào tới bờ. Ảnh: Phan Ngọc
Phải mất hơn 1 giờ, xác con cá voi này mới được kéo vào tới bờ. Ảnh: Phan Ngọc
Cáp dây cần cẩu không máy bị đứt trong quá trình trục vớt khiến 1 người bị thương. Ảnh: Phan Ngọc
Cáp dây cần cẩu không máy bị đứt trong quá trình trục vớt khiến 1 người bị thương. Ảnh: Phan Ngọc

Sau khi được kéo vào bờ biển, con cá này sẽ được cẩu lên xe chở vào làm lễ trước khi chôn cất ở phía giám rừng thông. Ảnh: Phan Ngọc

Sau khi được kéo vào bờ biển, con cá này sẽ được cẩu lên xe chở vào làm lễ trước khi chôn cất ở phía giám rừng thông. Ảnh: Phan Ngọc


Con cá voi này dài 10m, nặng khoảng 8 tấn. Ảnh: Phan Ngọc

Con cá voi này dài 10m, nặng khoảng 8 tấn. Ảnh: Phan Ngọc

Xác con cá voi này đã bị phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối nên được xác định là đã chết từ trước đó nhiều ngày. Ảnh: Phan Ngọc
Xác con cá voi này đã bị phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối nên được xác định là đã chết từ trước đó nhiều ngày. Ảnh: Phan Ngọc
Không thể chen chân vào bằng đường đất, nhiều người vác cả xe lội qua sông để vào bãi biển nơi tổ chức lễ mai táng cá voi. Ảnh: Phan Ngọc
Không thể chen chân vào bằng đường đất, nhiều người vác cả xe lội qua sông để vào bãi biển nơi tổ chức lễ mai táng cá voi. Ảnh: Phan Ngọc
Đối với các ngư dân, cá voi (hay còn gọi là cá Ông) là con vật rất linh thiêng. Họ quan niệm vùng nào may mắn thì cá Ông mới dạt vào an nghỉ nên hàng vạn lượt người đều mong muốn chen chân tới để “gặp” và thắp hương cho cá voi. Ảnh Phan Ngọc
Đối với các ngư dân, cá voi (hay còn gọi là cá Ông) là con vật rất linh thiêng. Họ quan niệm vùng nào may mắn thì cá Ông mới dạt vào an nghỉ nên hàng vạn lượt người đều mong muốn chen chân tới để “gặp” và thắp hương cho cá voi. Ảnh Phan Ngọc
Làm lễ trước khi chôn cất cá. Ảnh: Phan Ngọc
Làm lễ trước khi chôn cất cá. Ảnh: Phan Ngọc
Trước đó, hai con cá voi chết dạt vào bờ biển này cũng được người dân chôn cất, xây bia mộ ven bờ biển. Mỗi ngày đều có hàng chục người đến thắp hương. Ảnh: Phan Ngọc
Trước đó, hai con cá voi chết dạt vào bờ biển này cũng được người dân chôn cất, xây bia mộ ven bờ biển. Mỗi ngày đều có hàng chục người đến thắp hương. Ảnh: Phan Ngọc

Phan Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội

Phan Ngọc
Ý kiến của bạn
Tags:
Cục CSGT khẳng định sẽ không phạt tràn lan lỗi giữ khoảng cách trên toàn tuyến cao tốc

Cục CSGT khẳng định sẽ không phạt tràn lan lỗi giữ khoảng cách trên toàn tuyến cao tốc

Đời sống -

GĐXH - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) khẳng định không kiểm tra, xử lý tràn lan lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên toàn tuyến cao tốc. Lực lượng chức năng chỉ tập trung tại các "điểm nóng" có đầy đủ biển báo, camera, đồng thời siết chặt kiểm tra nhóm xe kinh doanh vận tải và đặt công tác tuyên truyền lên hàng đầu.

Chặn lạm thu núp bóng 'tự nguyện'

Chặn lạm thu núp bóng 'tự nguyện'

Giáo dục -

Dự thảo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh quy định rõ hơn giới hạn vận động, tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ, nhấn mạnh nguyên tắc tự nguyện, không áp đặt mức đóng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.