Bỏ cây cảnh, mua súng, buôn ma túy

| Pháp luật

Sau một thời gian làm nghề buôn cây cảnh không giàu lên được, Chiến lên biên giời tìm mua một khẩu súng K54, một quả lựu đạn rồi lao vào con đường buôn ma túy. Chiến bị bắt tại một quán cà phê ở TP HCM.

 
Bị bắt với số lượng ma túy lên đến 734,29 gram, sáng nay, tại Tòa án Nhân dân TP HCM, Nguyễn Văn Chiến (42 tuổi, ngụ Hải Dương) đã bị tuyên án tử hình.

Chiến chờ nghe tuyên án.

Trước năm 2007, Chiến làm nghề buôn cây cảnh từ khắp các tỉnh phía Bắc, tuy nhiên công việc sau đó còn gặp nhiều khó khăn. Chiến lại sa vào nghiện ngập ma túy rồi bỏ hẳn nghề buôn bán cây cảnh.

Cuối năm 2007, Chiến liên lạc với hai người đàn ông để đặt vấn đề gia nhập vào đường dây ma túy, rồi sau đó mang theo súng, lựu đạn rồi một mình Nam tiến.

Ngày 21/12/2007, lên tàu đi vào TP HCM, tới nơi Chiến vào một quán cà phê rồi liên lạc với hai người đàn ông ra đón. Tại đây Chiến nhận heroin rồi ngồi chờ hai người này quay lại. Khi cảnh sát ập vào quán cà phê, trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, Chiến đã bị bắt quả tang cùng với tang vật là số lượng ma túy được cho vào trong vỏ hộp sữa.

Ngoài tội buôn bán ma túy, Chiến còn bị kết án vì hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
 
Theo Ngôi sao
phuoclong
Ý kiến của bạn
Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Pháp luật -

GĐXH - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định: Trong vụ việc cháy xưởng sơn, ngoài việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", cơ quan CSĐT còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình người cho thuê xưởng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.