Bố chồng dúi vào tay bọc tiền lớn nài nỉ phải lấy, lời ông nhờ vả làm một chuyện khiến con dâu choáng váng

| Tâm sự

GiadinhNet - Biết tôi đang cần tiền để đổi chiếc xe, bố chồng liền cho tiền và đưa ra lời nhờ khiến tôi choáng váng.

Biết tin chồng có bồ, vợ vội vàng lao đến khách sạn đánh ghen để rồi sốc nặng khi nhìn thấy nhan sắc của 'tiểu tam'Biết tin chồng có bồ, vợ vội vàng lao đến khách sạn đánh ghen để rồi sốc nặng khi nhìn thấy nhan sắc của "tiểu tam"

GiadinhNet - Cánh cửa khách sạn vừa mở, tôi ập vào thì sững người khi thấy được nhan sắc ả bồ của chồng tôi.

Tôi kết hôn và sống tại nhà chồng đến nay được 9 năm, ở nhà chồng tôi được bố mẹ chồng quý mến, chồng yêu thương và san sẻ mọi thứ. Hai đứa con của vợ chồng tôi lớn lên trong sự chăm sóc của bố mẹ chồng nên rất thích chơi với ông bà. Sống cảnh làm dâu dù gò bó chút, song tôi không bao giờ có ý nghĩ ra ở riêng làm gì cho vất vả.

Trong nhà, tôi rất khâm phục bố chồng tôi, ông là người yêu thương con cháu hết mực, sống giản dị và đáng kính, nhiều người nể trọng. Khi mới kết hôn, tôi may mắn được bố chồng giới thiệu vào làm cùng trong công ty nên công việc của tôi tương đối thuận lợi, thu nhập ổn định. Bố chồng cũng chỉ bảo tôi rất nhiều để làm tốt công việc của mình. Cách đây gần 2 năm, bố tôi nghỉ hưu ở nhà.

Thực tế là do ở với bố mẹ chồng nên cả tôi và chồng sớm có tư tưởng an phận, không làm thêm và luôn cảm thấy tự hài lòng về cuộc sống gia đình mình. Hàng tháng vợ chồng tôi cũng đóng góp một khoản để lo chi phí trong gia đình, khoản tiền còn lại từ thu nhập chúng tôi lo cho các con học tập, đi chơi… nên thành ra cũng không dư dả và có tiền tích lũy.

Gần đây chiếc xe máy làm phương tiện đi làm của tôi đã cũ, muốn đổi sang chiếc xe mới để đi làm, đưa đón con cho an toàn nhưng hai vợ chồng "loay hoay", chưa biết chọn mua xe nào vì tiền không có mà chiếc xe cũ bán đi cũng chẳng được bao nhiêu. Thấy tôi cần tiền, bố chồng bỗng dưng gặp riêng và dúi vào tay tôi một bọc tiền (100 triệu đồng), nói là cho tôi mua xe máy, việc này chỉ hai bố con biết thôi.

Bố chồng dúi vào tay bọc tiền lớn nài nỉ phải lấy kèm điều kiện làm một việc khiến con dâu sốc nặng - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Thấy có điều gì đó không ổn, tôi dứt khoát không cầm thì bố chồng tôi nài nỉ tôi cầm, đồng thời bộc bạch muốn nhờ một việc. Bố chồng tôi nói: "Tiền này là tiền riêng của bố, để dành cho con cháu chứ ai đâu mà lại từ chối. Bố muốn con giúp bố một việc, chỉ có con là giúp được bố thôi. Bố và chị Hoa ở công ty con đã yêu thương nhau được mấy năm nay, cả hai lén lút để gặp nhau. Giờ bố đã làm tròn trách nhiệm với vợ con, bố muốn về sống với Hoa, con giúp bố thuyết phục Hoa đến với bố nhé".

Tôi nghe mà choáng váng, chị Hoa là người tôi cũng rất quý mến, chị ấy xinh xắn, rất có duyên, không may chịu cảnh đơn thân vì chồng đi nước ngoài có người khác và hai người đã ly hôn nhau. Tôi không ngờ bố chồng tôi lại lén lút qua lại với chị ấy, thảo nào bố tôi rất hay quan tâm đến chị ấy, giờ mới rõ mọi chuyện.

Bố chồng tôi cứ muốn tôi cầm tiền và mong tôi giúp một mặt thuyết phục chị Hoa, một mặt kích bác để mẹ chồng tôi sớm ly hôn… Nhưng tôi không dám nhận lời, mặc dù bố chồng liên tục thúc ép, tỏ ra bực tức để gây sức ép với tôi. Cũng may tôi chưa cầm tiền của ông.

Bây giờ tôi lâm vào hoàn cảnh khó xử, tôi muốn gia đình chồng luôn hạnh phúc và rất thương mẹ chồng tôi. Tôi có nên khuyên bố chồng tôi và chị Hoa cắt đứt mối quan hệ sai trái đó không? Nếu không được, tôi có thể tiết lộ sự thật cho chồng và mẹ chồng tôi được biết?

Đêm tân hôn bị phá hỏng bởi màn tranh cãi nảy lửa khi mẹ chồng đập cửa đòi giữ của hồi mônĐêm tân hôn bị phá hỏng bởi màn tranh cãi nảy lửa khi mẹ chồng đập cửa đòi giữ của hồi môn

GiadinhNet - Vừa mới đến nhà chồng chưa được một ngày, tôi đã muốn rời đi ngay tức khắc.

Chồng có tiền là bỏ đi biệt tích, hết tiền trở về nói một câu bất ngờ khiến vợ tê táiChồng có tiền là bỏ đi biệt tích, hết tiền trở về nói một câu bất ngờ khiến vợ tê tái

GiadinhNet - Chồng tôi thường xuyên lấy tiền nhà đi tiêu xài hoang phí, lúc trở về nhà lớn tiếng thách thức vợ ly hôn.

Chồng nhậu say về khuya, thái độ của chị giúp việc và chồng hé lộ bí mật khiến gia đình bên bờ đổ vỡChồng nhậu say về khuya, thái độ của chị giúp việc và chồng hé lộ bí mật khiến gia đình bên bờ đổ vỡ

GiadinhNet - Gia đình nhỏ hạnh phúc của tôi chưa bao giờ gặp sóng gió, vậy mà giờ đây lại đứng trước bờ vực của đổ vỡ.

Ngọc Hoa
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.