Bỏ chồng nghèo, 3 năm sau vợ vác bụng bầu về 'bắt vạ'

| Gia đình

Chê chồng không đủ tiền chu cấp cho cuộc sống của mình, vợ bỏ nhà đi nhưng 3 năm sau quay lại với lý do khó chấp nhận.

Anh Từ (Trung Quốc) vốn xuất thân nông thôn, gia cảnh khốn khó nhưng tính tình lương thiện. Trải qua nhiều lần mai mối thất bại, anh Từ cuối cùng cũng gặp được người phụ nữ họ Tôn. Cô gái này có ngoại hình khá xinh đẹp, nhỏ nhắn lại ăn nói khéo léo nên ngay từ lần đầu gặp, anh Từ đã bị hút hồn.

Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai nhanh chóng nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, vì làm nông nên thu nhập của anh Từ không đủ tiền mua sắm mỹ phẩm, giày dép, quần áo cho vợ. Vì vậy chị Tôn đề nghị chồng đi làm thêm.

Bỏ chồng nghèo, 3 năm sau vợ vác bụng bầu về 'bắt vạ' - Ảnh 2.

Sau 3 năm bỏ chồng, chị Tôn quay về "bắt vạ" chồng cùng bụng bầu hơn 3 tháng với người đàn ông khác.

Nhưng vì không yên tâm khi để vợ ở nhà một mình lại thêm phần chăm sóc cha mẹ già và quán xuyến việc nông, anh Từ bỏ ý định làm thêm. Vì việc này mà chị Tôn vô cùng bức xúc, nhiều lần sinh sự cãi nhau với chồng, bỏ về nhà mẹ đẻ.

Lần đó, chị Tôn bỏ đi hẳn khiến anh Từ lo lắng, dò hỏi tung tích của vợ nhiều ngày. Sau một thời gian, chị gọi điện về nhà nói với chồng rằng mình đang đi làm ở một nơi xa, kiếm đủ tiền sẽ quay về.

Ba năm sau, Từ được cấp rất nhiều kinh phí để phá dỡ ngôi nhà cũ và trở nên dư dả chỉ sau một đêm. Đó cũng là lúc chị Tôn quay về và thú nhận 3 năm qua mình không kiếm được tiền dù rất vất vả.

Không những vậy, chị Tôn còn tuyên bố: "Dù anh có tiền hay không em vẫn sẽ yêu anh. Em hiểu rằng chỉ có anh mới thực sự quan tâm và không muốn rời xa em. Em sẽ ở bên anh mãi mãi".

Bỏ chồng nghèo, 3 năm sau vợ vác bụng bầu về 'bắt vạ' - Ảnh 3.

Dù chị Tôn nói lý lẽ nhưng anh Từ vẫn kiên quyết ly hôn.

Dù vợ nói vậy nhưng anh Từ không khỏi nghi ngờ. Khi anh nghèo chị bỏ nhà ra đi, khi anh có chút tiền sửa sang nhà cửa, chị lại quay về đòi hàn gắn. Điều khiến anh Từ bất ngờ là vợ mình đang mang bầu 3-4 tháng với người đàn ông khác và bị anh ta bỏ rơi.

Dù vậy chị Tôn không hề tỏ ra hoang mang, lo lắng về việc mình phải bội chồng. Thậm chí Tôn còn nói: “Bỗng nhiên anh có con chẳng phải là chuyện tốt sao? Rồi chỉ vài tháng nữa thôi, anh sẽ được làm bố”.

Tất nhiên anh Từ không thể chấp nhận việc này và quyết định ly hôn. Chị Tôn ra sức thuyết phục chồng: "Nếu yêu em thì anh nên chấp nhận mọi thứ thuộc về em. Tất cả là quá khứ, em sai rồi. Anh mà ly hôn sẽ khó tìm được người phụ nữ xinh đẹp như em?".

Những lời lẽ của vợ khiến anh Từ càng cảm thấy bất mãn. Sau khi nhận được khoản tiền trợ cấp, có nhà mới, anh tự tin mình sẽ tìm được một người vợ tốt hơn người cũ.

“Tôi sẽ không sống cả đời với người đã phản bội mình’, anh Từ nói.

Quãng đời cay nghiệt, bị miệt thị vì bỏ chồng của nữ danh ca nức tiếngQuãng đời cay nghiệt, bị miệt thị vì bỏ chồng của nữ danh ca nức tiếng

Nữ danh ca Họa Mi từng gánh bao miệt thị của người đời, bị mang tiếng "tham phú phụ bần" bỏ chồng bệnh tật đơn côi. Có người ví, giai đoạn này, Họa Mi như cánh chim cô đơn trên vòm trời vô định.

Ý kiến của bạn
Tags:
Một suy nghĩ tiêu cực có thể hủy cả ngày của bạn: Đây là cách để lấy lại quyền kiểm soát

Một suy nghĩ tiêu cực có thể hủy cả ngày của bạn: Đây là cách để lấy lại quyền kiểm soát

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Chỉ một lời chê cũng đủ khiến nhiều người day dứt suốt cả ngày, trong khi hàng loạt lời động viên lại nhanh chóng bị lãng quên. Theo các chuyên gia về hành vi, điều đó không có nghĩa bạn yếu đuối mà là cách bộ não được lập trình để luôn cảnh giác với nguy cơ. Tuy nhiên, nếu không biết điều chỉnh, những suy nghĩ tiêu cực có thể âm thầm điều khiển mọi quyết định trong cuộc sống.

Từ tuổi 40 đến 70: Mỗi 10 năm, cuộc đời lại dạy chúng ta những điều càng nghĩ càng thấm thía

Từ tuổi 40 đến 70: Mỗi 10 năm, cuộc đời lại dạy chúng ta những điều càng nghĩ càng thấm thía

Gia đình -

GĐXH - Tuổi tác không chỉ để lại những nếp nhăn trên gương mặt mà còn âm thầm thay đổi cách mỗi người nhìn về cuộc sống. Sau tuổi 40, cứ mỗi 10 năm trôi qua, chúng ta lại hiểu thêm nhiều điều. Đó không phải là những bài học được dạy bằng lời nói, mà được đúc kết từ chính những trải nghiệm, mất mát và yêu thương của một đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.