Theo thông báo của BTC, 8h sáng ngày 3/6 các đội sẽ bước vào bài thi đầu tiên ở trong rừng tự nhiên tại xã Đồng Sơn (Hoành Bồ). Nhưng từ 7h sáng đã có rất đông người dân có mặt tại địa điểm tổ chức với tâm trạng háo hức, phấn khởi trước sự kiện mà theo nhiều người cho biết chưa bao giờ có ở đây.
|
Người dân có mặt từ rất sớm để theo dõi giải đua |
Người dân đến xem giải đua đa thành phần, từ người già, thanh niên, trẻ em, phụ nữ, người dân tộc (Sán Dìu, Dao Thanh Phán...), gia đình, vợ chồng...nhiều người đi xem rất “chuyên nghiệp”, mang theo ô, bánh mì, nước uống. Khi chúng tôi hỏi, được trả lời mang đi để còn ăn trưa, đến chiều xem tiếp, chứ đi ra ngoài mất mấy km mệt lắm.
|
Dòng người vẫn đổ về khu vực trung tâm |
Anh Lý Văn Hiếu, nhà ở xã Đồng Lâm (cách Đồng Sơn hơn 20km) thì cho biết: “Tôi quyết định nghỉ 2 ngày làm đồng áng để đưa vợ con đi xem giải này, đây là sự kiện quá hoành tráng với người dân chúng tôi ở vùng sâu vùng xa, cho nên dù có mất tí thu nhập thì chúng tôi cũng ko có gì phải tiếc cả”
|
Anh Lý Văn Hiếu dành 2 ngày để đưa vợ con đi xem |
Một gia đình gây ấn tượng với tôi là gia đình bà Triệu Thị Hai, 73 tuổi, người dân tộc Dao Thanh Phán, ở xã Đồng Lâm. Gia đình bà 7 người gồm con gái, con rể, các cháu đều có mặt ở đây để xem giải đua xe. “Vui lắm, phấn khởi lắm chú à. Chưa bao giờ tôi thấy nhiều người và xe về đây như thế này, mà sao trông mấy cái xe lạ quá, như máy cày vậy!...”, bà Hai vui ve chia sẻ.
|
Cả gia đình bà Triệu Thị Hai có mặt tại giải đua |
Thành viên một đội đua cho chúng tôi biết: “Tôi thực sự cảm thấy bất ngờ trước lượng người nhiều như vậy đổ về đây, không nghĩ ở trong rừng sâu mà mọi người lại nhiệt tình đến thế. Đây là nguồn động viên, cổ vũ to lớn như tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi để vượt qua những khó khăn, thử thách của các bài thi”.
|
Để vào được khu vực tổ chức giải phải băng rừng lội suối rất vất vả |
Trên đường quay trở ra trung tâm huyện Hoành Bồ để làm tin bài (vì trong rừng không có sóng 3G), phóng viên GiadinhNet còn gặp rất nhiều người tiếp tục băng rừng, lội suối vào xem giải đua, mặc dù lúc đó trời đang mưa to. Khi được hỏi, mọi người đều có chung câu trả lời là đây là sự kiện “ngàn năm có một” nên không thể bỏ qua.
Cùng phóng viên GiadinhNet ghi lại những hình ảnh người dân vùng sâu vùng xa đi xem giải đua xe địa hình Hạ Long Challenge 2013.
Cánh thanh niên đang tìm hiểu về các xe đua độc đáo
Hôm nay quyết định nghỉ làm nương để đi xem
Chỗ nào cũng đông người cổ vũ
Tận dụng mọi chỗ đứng có thể
Lực lượng làm trật tự, an toàn cho giải đua được một ngày làm việc vất vả
Nhiều người không chen được đành đứng xem từ xa
Mẹ địu con đi xem là hình ảnh đẹp của giải đua
Cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp
Bữa trưa dã chiến được thực hiện tại chỗ
Với em, chỉ 1 cái bánh mì là đủ
Trú nhờ nhà trại của BTC khi mưa |
Minh Hải