Bố mẹ ném chết con vì dỗ mãi không nín khóc

| Bốn phương

Vụ việc đau lòng xảy ra khi đôi vợ chồng này bực mình vì họ không có cách nào để khiến đứa con ngừng khóc.

Một cặp đôi ngụ tại Mỹ, cả hai đều bị câm và điếc, đã bị bắt giữ và cáo buộc với tội danh giết con mình.

Sở cảnh sát Thành phố Richardson (thuộc bang Texas, Mỹ) cho biết rằng, đôi vợ chồng tên Hector (35 tuổi) và Maria (37 tuổi) đã đánh chết đứa con gái 5 tháng tuổi của mình chỉ vì bé khóc quá nhiều.

Theo các cơ quan chức năng địa phương, vụ việc đau lòng xảy ra khi đôi vợ chồng này bực mình vì họ không có cách nào để khiến đứa con ngừng khóc. Lúc đầu, ông bố trong tình trạng say rượu đã đánh đập và hành hạ đứa trẻ với mục đích cho bé im lặng. Tuy nhiên, điều này càng khiến bé khóc dai hơn, sau đó vì bực mình nên anh ta đã ném đứa trẻ cắm đầu xuống sàn nhà.

Hậu quả là đứa bé phải được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng, nhưng không lâu sau đó, các bác sĩ xác nhận là bé đã qua đời.

Hiện người chồng đang bị toà án cáo buộc với tội danh giết người, còn người vợ bị cáo buộc với tội danh gây thương tích cho trẻ em.

Theo VTC

thanhloan
Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.