Bố mẹ ra ngoài đánh bạc, bỏ mặc con 19 tháng chết đuối trong bồn tắm

| Bốn phương

Vì sự vô tâm và tắc trách của cặp bố mẹ ham mê cờ bạc mà cậu bé đáng thương đã chết đuối thương tâm trong bồn tắm.

Trang Japan Today đưa tin cậu bé 19 tháng được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Toyohashi, quận Aichi, Nhật Bản vào ngày 8/8/2017. Được biết, hôm xảy ra sự việc ông bố 31 tuổi và bà mẹ 41 tuổi đã để bé trai cùng chị gái mới 8 tuổi ở nhà một mình trong khoảng thời gian từ 2 giờ chiều tới hơn 7 giờ tối.

Khi về tới nơi, cặp vợ chồng này mới hốt hoảng khi thấy con trai không mặc quần áo nằm trên sàn phòng khách, khắp người ướt đẫm. Bé trai nhanh chóng được đưa tới bệnh viện nhưng tại đây các bác sĩ xác nhận cậu bé đã tử vong. May mắn thay, bé gái không mệnh hệ gì.

Bé trai 19 tháng tuổi đã chết đuối trong bồn tắm trong khi bố mẹ mải ra ngoài đánh bạc.
Bé trai 19 tháng tuổi đã chết đuối trong bồn tắm trong khi bố mẹ mải ra ngoài đánh bạc.

Cảnh sát nghi ngờ bé trai đã bị chết đuối trong khi chơi đùa với chị gái trong bồn tắm xả đầy nước. Lực lượng chức năng đã khởi tố vụ việc vào ngày 16/10 vừa qua. Cặp vợ chồng trên bị buộc tội lơ là chăm sóc con cái khi để con ở nhà một mình 5 tiếng để ra ngoài đánh bạc, dẫn đến cái chết thương tâm của cậu bé 19 tháng tuổi. Cả hai người đã thừa nhận hành vi tội lỗi của mình mặc dù khi họ đi ra khỏi nhà, bồn tắm không hề có nước.

Cặp đôi này cũng khai nhận thường xuyên để hai con ở nhà một mình để ra ngoài chơi máy đánh bạc và pachinko, một trò chơi giải trí rất có ma lực phổ biến ở Nhật Bản.

Theo Đan Vy

Trí Thức Trẻ

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.