Bố mẹ U80 mệt mỏi khi các con gửi “khối nghỉ hè” về quê

| Tâm sự

Hè nào các con tôi cũng gửi 5-6 đứa cháu về quê cả tháng. Các cháu về thì vui nhưng thực sự chúng tôi đều ở tuổi U80, rất mệt mỏi và áp lực, có lần các cháu lên Hà Nội vợ tôi còn lăn ra ốm

Vợ chồng tôi năm nay đều ở tuổi 78-79, sức khỏe không còn khỏe như trước. Ở tuổi này chúng tôi không muốn phiền các con, tự chăm sóc được nhau thì cứ ở quê. Càng có tuổi sức khỏe càng kém dần, nhất là mấy năm gần đây, vợ tôi liên tục mất ngủ.

Trước đây, mỗi khi đến hè, các con lại gửi 5-6 đứa cháu về quê cả tháng để chơi với ông bà. Thực lòng, các cháu về ít và vài ngày thì chúng tôi còn cố được chứ ở cả tháng, vợ chồng tôi lăn ra phục vụ ăn uống, giặt giũ rồi dọn dẹp, ngày nào cũng mệt phờ.

Bố mẹ U80 mệt mỏi khi các con gửi “khối nghỉ hè” về quê - Ảnh 1.

Con cái chúng nó ở Hà Nội được chăm sóc cẩn thận chứ không như con của chúng tôi thời xưa nên vợ chồng tôi thấy áp lực và mệt mỏi mỗi khi các cháu về chơi dài ngày. Mỗi khi cháu hơi ho, sốt là chúng tôi cuống quýt, vợ tôi cả đêm không ngủ được. Có lần, khi các cháu ra Hà Nội là vợ tôi như người ốm cả tháng, nhưng không dám ca thán vì sợ các con lại nghĩ ngợi.

Các con vừa gọi điện vài hôm nữa lại cho các cháu về chơi với ông bà. Từ hôm đó đến giờ, vợ chồng tôi thực sự lo lắng, các cháu về chơi không biết có lo nổi nữa không khi sức khỏe ngày càng yếu đi. Nhưng nói thẳng với các con thì lại ngại chúng nó nghĩ ông bà không muốn cháu về chơi. Cháu chưa về quê nhưng vợ tôi không ngủ được mấy hôm nay vì lo lắng.

Gửi con về quê hơn 1 tuần, nàng dâu vội đón lên vì câu nói của mẹ chồngGửi con về quê hơn 1 tuần, nàng dâu vội đón lên vì câu nói của mẹ chồng

Gửi con về quê được hơn một tuần, con dâu đã đón con quay lại thành phố chỉ vì mẹ chồng phàn nàn mấy câu.

Ý kiến của bạn
Tags:
Chồng chỉ còn 1% cơ hội có con, nhưng điều khiến tôi không dám làm IVF lại là cuộc hôn nhân này

Chồng chỉ còn 1% cơ hội có con, nhưng điều khiến tôi không dám làm IVF lại là cuộc hôn nhân này

Tâm sự -

GĐXH - Khi bác sĩ thông báo chồng chỉ còn khoảng 1% cơ hội có con tự nhiên, tôi tưởng điều khó khăn nhất phía trước sẽ là hành trình IVF. Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng nhận ra điều khiến mình sợ nhất không phải những mũi tiêm hay những lần chuyển phôi, mà là việc đưa một đứa trẻ đến với một cuộc hôn nhân mà chính tôi cũng không còn chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.