Bố mẹ và 2 con cùng "cuồng" thú cưng, nuôi 150 động vật trong nhà

| Bốn phương

GiadinhNet - Một gia đình ở Weeting, Norfolk, Anh đã không ngại bỏ ra 1.000 bảng Anh để nuôi 150 "thú cưng" trong nhà, gồm 30 con rắn, 1 con trăn cùng với cá sấu, chồn hôi, kỳ đà, rùa... cùng một loạt côn trùng.

Ông bà Jamie và Michelle Mintram cùng 2 con hiện đang sống chung nhà với tổng cộng 150 con vật cưng.

Ông bà Jamie và Michelle Mintram cùng 2 con hiện đang sống chung nhà với tổng cộng 150 con vật cưng.

Các thành viên đặc biệt của nhà Mintram đa dạng về chủng loại và kích cỡ, từ rắn, cá sấu, đến chồn hôi, kỳ đà cùng một loạt côn trùng có thể khiến bạn sởn gai ốc. 

Các thành viên đặc biệt của nhà Mintram đa dạng về chủng loại và kích cỡ, tổng cộng có đến 30 con rắn, 1 con trăn cùng với cá sấu, chồn hôi, kỳ đà, rùa... cùng một loạt côn trùng. 

Hai con của họ - Chloe, 6 tuổi và Josh, 8 tuổi 

Hai con của họ - Chloe, 6 tuổi và Josh, 8 tuổi vô tư chơi đùa cùng những người bạn đặc biệt này. Thậm chí, các em còn chia sẻ phòng ngủ của mình với chúng.

Ngôi nhà của họ khá tách biệt so với các nhà xung quanh khu vực Weeting, Norfolk.

Ngôi nhà của họ khá tách biệt so với các nhà xung quanh khu vực Weeting, Norfolk, Anh.

Những con thú hiện diện ở khắp nơi trong căn nhà. Dấu vết của chúng có thể thấy trong phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, nhà bếp và cả nhà để xe. Riêng chồn hôi còn có toilet đặc biệt dành cho chúng trong phòng tắm.

Những con thú hiện diện ở khắp nơi trong căn nhà. Dấu vết của chúng có thể thấy trong phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, nhà bếp và cả nhà để xe. Riêng chồn hôi còn có toilet đặc biệt dành cho chúng trong phòng tắm.

Tuy nhiên, nuôi một đám đông như vậy không hề đơn giản. Gia đình Mitchams đã phải dành khoảng 1.000 bảng Anh mỗi tháng để mua một loạt các loại thức ăn cho chúng.

Tuy nhiên, nuôi một "đám đông" như vậy không hề đơn giản. Gia đình Mintram đã phải dành khoảng 1.000 bảng Anh mỗi tháng để mua một loạt các loại thức ăn cho chúng.

Jamie với con thỏ Anh khổng lồ Pringle

Jamie với con thỏ Anh khổng lồ Pringle

Lan Dương/Nguồn Orange, Chinadaily

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.