Bỗng dưng chồng sắp cưới có tình ý với em họ

| Tâm sự

Anh rất thích trêu chọc em họ tôi, đi đâu qua lại gặp cô bé anh cũng phải trêu chọc cho bằng được. Lúc thì anh véo mũi, lúc thì đá nhẹ vào chân...

Tôi đang trải qua những ngày tháng khủng hoảng và chán nản vô cùng. Tôi và bạn trai đã yêu nhau được 7 năm, và đang chuẩn bị cho một lễ cưới vài tháng tới. Thương anh nhà xa nên bố mẹ tôi đề nghị anh về nhà tôi ăn cơm luôn vì dù sao bố mẹ tôi cũng đã xem anh như con cái trong nhà.

Tôi luôn cảm nhận được anh yêu tôi rất nhiều, dù thời gian yêu nhau đã lâu nên đôi khi anh có hơi vô tâm một chút, tôi giận hờn trách móc thì anh sẽ cố gắng thay đổi ngay vì sợ tôi buồn và suy nghĩ. Để nói về chuyện vì sao tôi lại cảm thấy khủng hoảng? Tôi xin kể ra mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Tôi có cô em họ 18 tuổi ở quê ra phụ giúp bố mẹ tôi những công việc lặt vặt trong nhà. Thời gian gần đây tôi thấy anh có biểu hiện rất lạ, anh vẫn thể hiện tình cảm trìu mến yêu thương với tôi trước mặt mọi người, nhưng anh rất thích trêu chọc em họ tôi, đi đâu qua lại gặp cô bé ấy anh cũng phải trêu chọc cho bằng được. Lúc thì anh véo mũi, lúc thì đá nhẹ vào chân, lúc thì rượt đuổi em họ tôi lên tầng trên, nói chung làm gì đi qua cũng phải chạm vào người em họ tôi bằng được. Không biết có phải vì tôi ích kỷ hay không, nhưng tôi vô cùng khó chịu vì những hành động đó.

couple1-9621-1429720137.jpg

Ảnh minh họa.

Em họ tôi đã có người yêu ở xa, và tôi cảm thấy cô bé hoàn toàn không có ý gì với người yêu tôi, nó nhiều lúc cũng cảm thấy khó chịu vì anh hay trêu chọc. Chỉ có anh là có những biểu hiện đáng nghi ngờ mà thôi. Tôi có nói ý xa gần rằng tôi cảm thấy anh đang có tình cảm với người khác, anh nói anh thất vọng về tôi vì cả ngày đi làm bận rộn, bao nhiêu thời gian rảnh anh đều dành cho tôi, vậy mà tôi lại nghi ngờ anh như vậy.

Sau hôm đó tôi cũng tự vỗ về mình là chắc anh chẳng có gì đâu, chỉ là vì tôi quá đa nghi thôi. Nhưng thời gian sau thì anh vẫn đối xử với em họ tôi như thế, ngủ trưa dậy thấy em họ tôi ở ngoài phòng khách anh cũng đi ra trêu chọc bằng được rồi mới đi làm. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi nhiều lần muốn hỏi thẳng chuyện đó nhưng sợ anh trách tôi ích kỷ, đi ghen với cả em họ của mình, nhưng tôi không chịu được những chuyện diễn ra trước mắt, tôi cảm thấy nếu không đánh động kịp thời thì mọi chuyện sẽ đi quá xa mà không thể kiểm soát được. Tôi đang vô cùng mệt mỏi và không muốn cưới nữa. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.