Bóp chết côn trùng rồi quẹt tay lên mặt, hai vợ chồng không mở nổi mắt

| Y tế

Hai vợ chồng dùng tay bóp chết một vài con kiến ba khoang, sau đó quẹt tay vào mắt khiến mắt không mở được.

Vợ chồng anh T.P.N (quê ở Bắc Ninh) đến gặp Ths.BS CKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội da liễu Việt Nam, trong tình trạng vùng da quanh mắt tổn thương, đau rát, không thể mở nổi mắt.

Anh N chia sẻ vợ chồng anh vừa về quê thăm bố mẹ, xung quanh có nhiều cây, đồng ruộng, ẩm thấp nên xuất hiện nhiều kiến ba khoang.

Khi hai anh chị đang ngủ, kiến bò vào trong chăn. Vợ chồng anh N dùng tay để bóp chết một vài con kiến ba khoang, sau đó không may quẹt tay lên mắt. Sáng ngủ dậy, anh chị thấy mắt đau rát, sưng vù, không mở được.

Hai vợ chồng tưởng bị bệnh zona nên tự ý bôi thuốc, đắp lá cây ở nhà. Không những không khỏi, vết thương bị tổn thương nặng hơn, vết trợt vùng da quanh mắt rất đau rát, không mở mắt nhìn được, cả vùng da mặt cũng sưng nề sau khi đắp lá cây.

"Sau khi thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán viêm da tiếp xúc kích ứng do kiến ba khoang và có biểu hiện bội nhiễm do chăm sóc không tốt. Bệnh nhân được thăm khám thêm chuyên khoa mắt, giác mạc bệnh nhân có tổn thương loét nhẹ. Bệnh nhân được chăm sóc điều trị giảm tình trạng kích ứng vùng da quanh mắt, chống nhiễm khuẩn kết hợp với tra thuốc bảo vệ phục hồi giác mạc", BS Thành cho hay.

Một trường hợp khác là bệnh nhân T.T.H (ở Hà Nội), sau khi ngủ dậy, 1 bên nách xuất hiện nhiều vết đỏ, loét, đau rát. Bệnh nhân nghĩ mình bị zona, tự ý ra hiệu thuốc mua thuốc mỡ để bôi. Khi các vết loét không đỡ lại còn phồng rộp, bệnh nhân mới đến gặp bác sĩ.

Theo bác sĩ Tiến Thành, do bệnh nhân chà xát, cào gãi rất nhiều nên ngoài vị trí tổn thương ban đầu còn xuất hiện thêm các tổn thương dạng nốt ở xung quanh. Hiện tại, các bệnh nhân đang được điều trị theo phác đồ cá nhân.

Bóp chết côn trùng rồi quẹt tay lên mặt, hai vợ chồng không mở nổi mắt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cẩn trọng với kiến ba khoang

Theo thống kê của BS Thành, từ tháng 4 đến hết tháng 6 này, có khoảng hơn 100 bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc đến khám, riêng do viêm da tiếp xúc với kiến khoang chiếm gần 1 nửa. Rất nhiều bệnh nhân tưởng mình bị bệnh zona.

Bác sĩ Tiến Thành chia sẻ: Rất nhiều người sai lầm khi coi viêm da tiếp xúc là bệnh zona, điều trị bằng acyclovir là không đúng. Một số người còn dùng các loại lá cây để đắp, bôi, khiến tổn thương lan rộng hơn… Theo bác sĩ Tiến Thành, cách làm này rất nguy hiểm, có thể khiến cho độc tố của kiến ba khoang phát tán, gây sốt, nhiễm trùng ở da... Do đó, người dân không được để dịch tiết của kiến ba khoang tiếp xúc với cơ thể.

Nếu nhìn thấy kiến khoang trên người thì không nên dùng tay không để đập mà tốt nhất nên lót tờ giấy để kiến khoang bò ra giấy, sau đó lấy ra khỏi người.

"Độc tố trong kiến ba khoang rất mạnh. Loài côn trùng này không cắn hoặc chích mà chỉ vô tình, người bị tiếp xúc cọ vào chúng. Chất độc trong cơ thể kiến có thể làm tổn thương da người (bỏng da, viêm da) nếu chất này được giải phóng ra khi kiến bị tác động hoặc bị chà xát hay bị giết", BS Thành lưu ý.

BS Thành khuyến cáo vào mùa mưa, ban đêm côn trùng theo ánh đèn bay vào buồng làm việc, buồng ngủ, buồng tắm. Để tránh kiến ba khoang, người dân nên buông rèm cửa hoặc làm lưới ngăn côn trùng ở khu vực cửa, lỗ thông khí (nhất là nơi ở gần cây cối, cánh đồng…), ngủ trong màn. Bên cạnh đó, cần thường xuyên vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, cây cỏ, giũ mạnh khăn mặt, quần áo trước khi dùng.

Nếu lỡ tay đập hoặc chà xát kiến ba khoang trên da thì phải nhanh chóng rửa sạch nơi tiếp xúc bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, xà phòng, tránh đưa tay đã tiếp xúc với kiến chạm vào các vùng da khác, sau đó đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, không nên tự điều trị để tránh các biến chứng nặng hơn.

Bác sĩ Tiến Thành còn nhấn mạnh viêm da do kiến ba khoang thường khỏi nhanh trong vòng 1 tuần nếu xử trí đúng cách, tuyệt đối không nên đắp lá cây hoặc tự ý bôi thuốc theo quan niệm dân gian để tránh bị nhiễm trùng và sẹo.

Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.