Bức xúc vì bị ép quan hệ tình dục, thiếu phụ đánh kẻ tấn công tử vong
GiadinhNet- Giữa đêm khi chị Huê đang trông trạm bơm thì bất ngờ ông Bao đẩy cửa xông vào “đòi yêu”. Bức xúc trước hành vi đó, Huê đã dùng gậy gỗ đánh ông Bao tới mức tử vong.
Khoảng 8h30’ ngày 27/4, một số người dân thôn Vế, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đi làm đồng thì bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông nổi lập lờ trong bể trạm bơm của xã.
Vụ việc nhanh chóng được cấp báo tới CQCA đến giải quyết. Danh tính nạn nhân nhanh chóng được làm rõ là ông Khúc Văn Bao (SN 1957, ở thôn Đào Thành, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà).
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQCA xác định cái chết của nạn nhân là dấu hiệu của một vụ án mạng. Tiến hành khoanh vùng đối tượng, cơ quan chức năng xác định nghi can số một là Nguyễn Thị Huê (SN 1976), hiện là nhân viên vận hành trạm bơm Vế, thuộc thôn Vế Đông, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà nên tiến hành triệu tập để phục vụ cho công tác điều tra.
Tại CQĐT, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Huê khai nhận: Khoảng 1h30 ngày 27/4, khi đang trông trạm bơm thì bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa. Tưởng người quen, Huê đã ra mở cửa thì bất ngờ ông Khúc Văn Bao xông vào đòi quan hệ tình dục. Bức xúc trước hành vi của ông Bao, Huê đã dùng một khúc gỗ dài khoảng 60 cm, đập liên tiếp vào đầu khiến kẻ tấn công bất tỉnh tại chỗ. Khi thấy ông Bao đã tắt thở, Huê lôi xác cùng thanh gỗ gây án cho vào bể xả nước của trạm bơm.
Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.
V.Bảo – X.Thắng/Báo Gia đình và Xã hội