Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bước đi đầu đời của bé trai cụt chân, mất ngón tay vì viêm não

Thứ ba, 10:49 03/05/2016 | Bốn phương

Cậu bé Taylor khiến bác sĩ bất ngờ bởi nghị lực chiến đấu với bệnh tật và hồi phục sức khỏe dù bị cụt một chân, các ngón tay do mắc bệnh viêm màng não.


Bé Taylor vui vẻ khi đi những bước đầu tiên. Ảnh: Caters
Bé Taylor vui vẻ khi đi những bước đầu tiên. Ảnh: Caters

Bé Taylot Marshall, sống ở Nottingham, Anh, chào đời vào tháng 8/2014 nhưng đến tháng 4 năm ngoái, các bác sĩ chẩn đoán em sẽ chỉ sống được vài giờ do bị nhiễm viêm màng não mô cầu loại W.

Cậu bé rơi vào tình trạng hôn mê 17 ngày và bị cắt cụt chân trái, 8 ngón tay, trong đó có hai ngón tay cái và các ngón chân, sau khi chúng chuyển sang màu thâm đen. Nhưng hiện tại Taylor, 20 tháng tuổi, đã lần đầu tự bước đi nhờ chân giả.

Mẹ cậu bé là Terri Lewsley, 23 tuổi, nói: "Được nhìn thấy Taylor tự đứng trên chân giả là cảm giác rất tuyệt vời. Thằng bé còn đi được vài bước nữa. Những điều này thực sự không thể tin nổi sau khi chúng tôi suýt chút nữa thì mất thằng bé vào năm ngoái. Đó là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi khi bác sĩ thông báo rằng sẽ phải nói lời từ biệt nó. Hai chân thằng bé chuyển màu đen và nó bị gắn với rất nhiều chiếc máy để duy trì sự sống. Sau khi bị cắt bỏ chân, ngón chân, ngón tay trên cả hai bàn tay, thằng bé mới bắt đầu hồi phục và mỉm cười trở lại".

Terri đỡ tay để tập đi cho cậu con trai 20 tháng tuổi. Ảnh: Caters
Terri đỡ tay để tập đi cho cậu con trai 20 tháng tuổi. Ảnh: Caters

Terri cho biết tuy phải nằm viện hơn 7 tháng để chiến đấu lại căn bệnh viêm màng não, Taylor luôn nở nụ cười. Cậu bé được cho xuất viện về nhà cách đây 5 tháng và một tháng sau thì chiếc chân giả bên trái được chuyển tới.

"Chỉ mấy tuần trước, thằng bé mới đứng lên được và bắt đầu chập chững những bước đầu đời sau khi biết giữ thăng bằng. Tôi rất hạnh phúc và rơi nước mắt mỗi lần nhìn thấy con có thể đứng lên. Taylor là chiến binh mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết", bà mẹ trẻ kể lại.

Theo The Sun, ngày 20/4 năm ngoái, Taylor tỉnh dậy buổi sáng với triệu chứng sốt cao. Những điều xảy ra tiếp theo đó đối với bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng là một cơn ác mộng khi hai chân, tay cậu bé trở nên tím ngắt.

"Tôi biết thằng bé cần phải cắt bỏ chân và các ngón tay, ngón chân nhưng điều tôi quan tâm hơn cả là giữ được mạng sống của con", Terri nói. "Bây giờ thì nó đã có thể đứng lên và đi những bước đầu, đó là cả một cột mốc lớn sau 7 tháng nằm điều trị ở bệnh viện. Không những thế, thằng bé còn sẽ đi mẫu giáo vào tháng 9 này".

Taylor luôn tươi cười trong mấy tháng nằm viện dù trên người đầy dây dợ. Ảnh: Caters
Taylor luôn tươi cười trong mấy tháng nằm viện dù trên người đầy dây dợ. Ảnh: Caters

Terri tiết lộ trước khi bị bệnh, con trai rất vui vẻ, hay cười và hiện tại cũng thế. Cậu bé khiến các bác sĩ kinh ngạc bởi tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, kiên cường.

Gia đình và bạn bè của vợ chồng Terri đã cùng gây quỹ để giúp đỡ bé Taylor kể từ khi em bị bệnh, nhờ thế cậu bé được chăm sóc tốt nhất và phục hồi như hiện nay.

Theo Ngoisao.net

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam

Tiêu điểm - 8 giờ trước

Trung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?

Tiêu điểm - 10 giờ trước

GĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Kẹo trái tim – Từ viên thuốc ngậm đến biểu tượng Valentine của nước Mỹ

Bốn phương - 19 giờ trước

Những viên kẹo trái tim in thông điệp ngắn gọn như “Be Mine” hay “Kiss Me” đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày Valentine suốt hơn một thế kỷ. Ít ai biết rằng biểu tượng ngọt ngào này khởi nguồn từ… một viên thuốc ngậm tại hiệu dược Boston thế kỷ XIX.

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?

Tiêu điểm - 21 giờ trước

Bí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Lăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Các nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Tiêu điểm - 3 ngày trước

“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”

Top