“Bước nhảy hoàn vũ” tăng doanh thu nhờ những nhân vật “gây bão”?

| Giải trí

GiadinhNet - Ở mùa thứ 6, chương trình “Bước nhảy hoàn vũ” đang nỗ lực duy trì độ hot của mình bằng những chiêu trò mới, đó là nhắm đến các nhân vật từng “gây bão” trên truyền thông.

 

Angela Phương Trinh làm nóng chương trình trên sàn diễn.	 Ảnh: Châu Quốc Hưng
Angela Phương Trinh làm nóng chương trình trên sàn diễn. Ảnh: Châu Quốc Hưng

 

Trác Thúy Miêu có đang bị lợi dụng?

Đơn vị sản xuất Cát Tiên Sa từng nhiều lần khẳng định, tiêu chí đầu tiên khi mời các nghệ sĩ tham gia truyền hình thực tế phải là những người nổi tiếng, có lượng khán giả đông đảo trong lĩnh vực của họ. Nhưng nhìn vào danh sách các tên tuổi tham gia “Bước nảy hoàn vũ” lần này, khái niệm về sự nổi tiếng đang bị nhầm lẫn với sự tai tiếng, hoặc chỉ “nổi” trên báo chí với các thông tin về đời tư, xe sang, hàng hiệu chứ không phải ở khả năng thực chất của người chơi.

Trong số 8 người tham gia (gồm: Dumbo, Diệp Lâm Anh, Chipu, Lan Ngọc, Vương Khang, Angela Phương Trinh, Sử Duy Vương, Hương Giang) thì chỉ có hơn nửa trong số đó đạt được tiêu chí, như: Dumbo, Lan Ngọc, Chipu, Vương Khang. Điểm qua các nhân vật còn lại sẽ thấy họ có thực sự nổi tiếng hay không. Sử Duy Vương, chàng rocker chỉ được khán giả biết tới khi tham gia “Nhân tố bí ẩn” và dừng lại khi mới qua được 2 vòng thi là Hội ngộ và Tranh đấu. Hương Giang Idol chỉ hot nhờ hình ảnh chuyển giới hơn là giọng hát. Angela Phương Trinh thì quá nổi với các thông tin ngoài chuyên môn: Hở hang, phát ngôn gây sốc, khoe khoang tài sản...

Nhà báo Trác Thúy Miêu lần đầu ngồi ghế giám khảo “Bước nhảy hoàn vũ” cũng không phải là ngẫu nhiên. Nếu để ý đến “công thức” mời giám khảo của các chương trình do Cát Tiên Sa tổ chức sẽ thấy, ngoài các giám khảo chuyên môn thì giám khảo “danh dự” luôn là những nhân vật có khả năng tạo “sóng” nhờ vào khả năng “chặt chém” hay gây cười của họ. Khi thì là Lê Hoàng, Nguyễn Quang Dũng, Chí Tài... và bây giờ là nhà báo Trác Thúy Miêu - cái tên liên tục “gây bão” trên truyền hình thời gian qua.

Với tài ăn nói và đặc biệt là không ngại va chạm bởi những nhận xét “nặng đô”, Trác Thúy Miêu hứa hẹn là cái tên gây bùng nổ. Màu sắc khác lạ từ giám khảo Trác Thúy Miêu được cho là sẽ thu hút khán giả theo dõi chương trình với các màn nhận xét đầy lửa. Ví dụ ở đêm thi hôm 3/1 vừa qua, với điệu nhảy của Vương Khang, trong khi cả hai giám khảo chuyên môn là kiện tướng Dancesport Khánh Thi và biên đạo múa Trần Ly Ly hết lời khen Vương Khang thì nhà báo Trác Thúy Miêu lại cho anh xuống mặt đất: “Bạn đừng cậy bạn mập, bạn dễ thương, bạn hài mà bạn chọc cười tôi... Tôi thách bạn làm tôi khóc. Câu chuyện của bạn hôm nay cũng hơi bị rối, kịch bản biên đạo trong câu chuyện chưa rõ. May mà bạn dễ thương nên tôi thấy vẫn rất có duyên”.

Đến phần thi của Sử Duy Vương, nhà báo Trác Thúy Miêu nhận xét sâu vào chuyên môn hơn cả giám khảo nhà nghề: “Em rất kịch tính, rất Pasodoble, cộng thêm bộ râu và con cọp con. Nhưng nếu không có những điều đó, bài nhảy của em còn gì? Tôi chưa thấy em vươn lên. Tôi chưa thấy em đủ ác, từ kịch tính đến kỹ thuật thể hiện. Tôi muốn thấy nhiều hơn nữa. Tôi muốn thấy Sử Duy Vương rocker, em mang chất rock vào Pasodoble và thấy sự khác biệt”.

Có thể thấy, “kịch bản” được giao cho Trác Thúy Miêu chính là vai phản biện lại các ý kiến của giám khảo. Trong một chương trình truyền hình thực tế, ý kiến khác nhau sẽ mang lại sự phong phú và không bị nhàm chán, đơn điệu. Duy có điều, việc liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình với “vai diễn” quen thuộc như vậy, một khán giả bình thường nhất cũng có thể hồ nghi, giá trị của Trác Thúy Miêu không lẽ chỉ để gây sóng cho chương trình? Liệu chị có đang bị lợi dụng cho mục đích thu hút khán giả của nhà sản xuất?

Nghệ sĩ nhà nghề bị “hạ bệ” làm thí sinh

Một điều nữa gây khó hiểu đó là thành phần thí sinh. Trong khi các thí sinh của “Bước nhảy hoàn vũ” lâu nay đều là những người ở các lĩnh vực ngoại đạo tham gia thì riêng thí sinh Dumbo lại là một vũ công có hạng.

Dumbo tên thật là Nguyễn Hữu Quốc Vinh, sang Mỹ từ năm 10 tuổi và bắt đầu con đường vũ đạo từ năm 17 tuổi. Từ đó đến nay, trong vai trò là “thuyền trưởng” tài năng của nhóm Poreotics, Dumbo đã gặt hái rất nhiều thành công cùng nhóm nhảy hiphop này: Vô địch giải hiphop Mỹ trong 2 năm 2009 và 2010; Quán quân mùa thứ 5 của cuộc thi American Best Dance Crew. Ngoài ra, nhóm Poreotics còn được các ngôi sao nổi tiếng thế giới “chọn mặt gửi vàng” trong các sản phẩm lớn như: Là nhóm nhảy mở màn và là khách mời đặc biệt trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Justin Bieber; tham gia biên đạo của các MV ấn tượng “The Lazy Song” của Bruno Mars và MV “Somebody to love” của Usher… Dumbo và nhóm Poreotics từng được mời biểu diễn ở nhiều quốc gia như: Canada, Phần Lan, Úc, Nga, Mexico…

Với những thành tích thuộc hạng nhà nghề, Dumbo đã từng làm giám khảo của cuộc thi “Got to dance” (Vũ điệu đam mê), cũng do chính đơn vị Cát Tiên Sa tổ chức. Vậy mà giờ đây, một giám khảo, một nhà vô địch hiphop Mỹ lại bị “hạ bệ” xuống làm thí sinh. Trong sân chơi dành cho thí sinh không chuyên về khiêu vũ, một nghệ sĩ nhà nghề lại tham gia tranh tài cùng những người ngoại đạo đã cho thấy sự thiếu công bằng với các thí sinh còn lại.

Minh Nhật

Ý kiến của bạn
Tags:
'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3

'Mùa hè năm ấy' thu hút nhiều diễn viên trẻ, đúng chất thanh xuân vườn trường sắp lên sóng VTV3

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Từ ngày 3/8, trên sóng VTV3 sẽ có thêm một bộ phim nữa về đề tài thanh xuân vườn trường mang tên "Mùa hè năm ấy". Dàn diễn viên trong phim được đánh giá tốt cả về ngoại hình và diễn xuất, dù có nhiều gương mặt trẻ, mới hoặc lần đầu đóng vai chính.

Lê Phương gây chú ý

Lê Phương gây chú ý

Giải trí -

GĐXH - Dòng trạng thái ngắn khi chia sẻ khoảnh khắc bên ông xã của Lê Phương đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Qua những đổ vỡ, nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình.

Áp lực của vợ NSND Công Lý

Áp lực của vợ NSND Công Lý

Giải trí -

GĐXH - Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý cho biết cô từng cảm thấy tủi thân, áp lực và thậm chí khóc nhiều đêm vì những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.