Bước trượt dài của những hoa khôi bán thân
Có chút nhan sắc, thích đua đòi chưng diện trong khi trình độ học vấn hạn chế đã khiến một số cô gái chân dài chấp nhận bán thân cho các đại gia.
Lớn lên trong gia đình nghèo khó ở vùng sông nước miền Tây (tỉnh Hậu Giang), Mỹ Xuân có tuổi thơ không may mắn. Cha mẹ ly tán, cô cùng mẹ và người em gái phải rời quê lên Sài Gòn mưu sinh.

Với nhan sắc được cho là nổi trội hơn cả trong số gần 200 thí sinh, Mỹ Xuân giành được vị trí cao nhất của cuộc thi và còn gây ấn tượng bởi có phần ứng xử hay nhất. Tên tuổi của người đẹp này thỉnh thoảng lại được "hâm nóng" khi tung lên mạng những hình ảnh nóng bỏng, khêu gợi. Cô tự tin khẳng định đó là vì muốn mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình "như ngắm nhìn một bông hoa đẹp" chứ không phản cảm như dư luận "ném đá". Người đẹp cũng không ngại ngần khi công bố tuổi thơ từng "đi bán vé số" của mình để gây sự chú ý cho cư dân mạng.
Một người mẫu tham gia đường dây bán dâm của Mỹ Xuân khai nhận, cô sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Sài Gòn, trong một gia đình chuyên sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Có chiều cao dong dỏng cùng chút nhan sắc, cô gia nhập các nhóm PG (promotion girl) trong các chương trình làm người mẫu xe, giới thiệu sản phẩm... Khi những hình ảnh của mình bắt đầu xuất hiện trên các diễn đàn, trang thông tin cũng là lúc cô gia nhập nhóm người mẫu không chuyên. Thông qua người quản lý, cô gặp gỡ một đại gia" trong ngành kinh doanh bất động sản và nhận được lời đề nghị 1.000 USD cho một lần "vui vẻ". Có tiền, cô bắt đầu nâng cấp mình, từ việc chỉnh trang sắc đẹp, cơ thể và sẵn sàng đi "short" (tàu nhanh) hoặc "trip" (đi tour) với giá tiền hàng chục triệu đồng.
Giọng lí nhí, cô người mẫu trẻ tự nhận lúc này đã thấy "đẳng cấp" của mình cao hơn khi xài những bộ trang phục tính giá ngàn đô, giỏ xách hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền. Và để có tất cả những thứ xa xỉ đó trong khi mức cát-xê sau mỗi lần trình diễn ở chỉ ở mức 3-5 triệu đồng, cô nhắm mắt "phục vụ" các đại gia. Dù ở sàn diễn, cô là lớp "hàng dạt" nhưng với danh xưng là người mẫu đã giúp cô kiếm hàng ngàn đôla mỗi lần "mây mưa". Số tiền này, cô phải chia lại cho người dắt mối theo tỷ lệ thỏa thuận, có khi hơn một nửa.
Nữ người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh 26 tuổi (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) trong đường dây mại dâm 2.500 USD này cũng có bước khởi nghiệp khốn khó từ cô gái phục vụ quán bia tại trung tâm quận 5. Lọt vào "mắt xanh" của một đại gia kinh doanh xe máy những năm 2008-2009, cô nhanh chóng bỏ làm tiếp viên để cặp kè với người tình.
Để thổi phồng cô bồ thường xuất hiện trong mỗi dịp ăn chơi, cũng là cách để nâng "đẳng cấp" của mình, vị đại gia này luôn giới thiệu cô là người mẫu. Tiếp đó, ông "đầu tư" cho người tình chỉnh trang lại nhan sắc, mua sắm điện thoại, trang sức đắt tiền... Đỉnh cao là người đàn ông này đã sắp xếp để cô tham gia một cuộc thi sắc đẹp và giành giải Á khôi. Bước đường thành "sao" của người đẹp này cũng đang dần sáng sủa khi bước chân vào lĩnh vực phim ảnh. Gần nhất, cô tham gia bộ phim hành động Lệnh xóa sổ - mộttrong 12 phim điện ảnh tranh giải Cánh diều vàng năm 2011.
Ở vị trí người đẹp có tiếng, cô tiếp viên quán bia năm nào bắt đầu biết đến ánh đèn sân khấu và những lời gạ gẫm "vui vẻ" của các ông lắm tiền nhiều của khác. Sau vài lần được má mì giới thiệu đi khách, cô bắt đầu nghĩ tới việc vừa bán dâm vừa môi giới cho các cô khác. Sẵn mối quan hệ từ những đại gia từng "gần gũi", cô rủ rê những cô gái chân dài mới vào nghề thích thói tiêu xài xả láng thành lập đường dây mại dâm. Vừa bán thân, vừa môi giới, cô nhanh chóng có tiền mua nhà, sắm hàng hiệu... Những lần lên sàn diễn chỉ còn là dịp để cô duy trì danh xưng người mẫu của mình.