Buồn chuyện gia đình, người mẹ 2 con thuê nhà nghỉ tự tử
GiadinhNet – Buồn chán chuyện gia đình, không có hướng giải quyết, bà L. quyết định vào nhà nghỉ uống thuốc tự tử.
Trưa 7/6, bà Nguyễn Thị L. (SN 1968, trú TP.Vinh, Nghệ An) một mình vào một nhà nghỉ trên đường Trường Chinh (khối 14, phường Lê Lợi, TP.Vinh) thuê phòng nghỉ. Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, chủ nhà nghỉ lên thức bà L. dậy theo yêu cầu của bà L. thì tá hỏa phát hiện người này đã nằm gục trên sàn nhà.

“Bà ấy bảo tôi vào nghỉ một chút, đến 16h thì nhớ lên thức tôi dậy với. Nhưng khi lên thì tôi gọi mãi mà không thấy trả lời, khi tôi dùng chìa khóa phụ mở cửa ra thì mới phát hiện vụ việc”, bà Nguyễn Thị Lan (chủ nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc) cho biết.
Ngay lập tức, vợ chồng bà Lan gọi điện thoại cho 115 đến cấp cứu, tuy nhiên, người phụ nữ đã tử vong từ trước.
Thiếu tá Võ Minh Đức – Phó trưởng Công an phường Lê Lợi cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do bà L. buồn bực chuyện gia đình, con gái ốm nặng không có tiền chữa trị, nên nghĩ quẩn rồi uống thuốc tự tử.
Tối cùng ngày, gia đình bà L. có nguyện vọng không yêu cầu giám định pháp y nên lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình đưa thi thể nạn nhân về mai táng.
Phan Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội