Cả ngày làm chỉ đủ…ngủ một đêm
GiadinhNet - Mấy ngày nóng nực vừa qua, một số khu vực ở Hà Nội liên tục mất điện. Nhiều gia đình phải “gồng mình” thuê khách sạn, nhà nghỉ để chợp mắt qua đêm…

4 giờ sáng ôm con chạy cả chục cây số tìm chỗ ngủ
Tình trạng mất điện liên tục tại một số khu vực ở Hà Nội mấy ngày qua khiến người dân thêm vật vã với cái nóng của mùa hè. “Có lẽ nhiều nơi cũng mất điện nhưng không biết có thảm cảnh như nhà em không? Mấy ngày liền, đêm nào cả nhà cũng phải rồng rắn kéo nhau đi tìm thuê khách sạn vì điện cứ bỗng nhiên mất. Tệ hơn là nhiều khách sạn gần nhà “cháy” phòng vì quanh khu em ở nhiều nhà cũng phải kéo nhau đi tìm chỗ ngủ”, chị Lý Lê Phương tâm sự với PV Báo GĐ&XH. Theo chị Phương, gia đình chị hiện đang ở khu Lĩnh Nam, chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua mà khu vực này mất điện tới 3 lần. Lần đầu là ngày 30/5, lần sau là ngày 29/6 và lần mới nhất là cách đây mấy ngày.
“Lần đầu, cả nhà đang ngủ thì bỗng nhiên nghe có tiếng nổ bùm, cả xóm tắt ngúm điện cho đến sáng hôm sau. Mọi người trong xóm nhốn nháo. Người thì nổ máy ô tô chui vào để lấy hơi mát, người đi tìm phòng trọ ngủ qua đêm. Em cũng vác trẻ con đi thuê khách sạn ở khu Đền Lừ nhưng đến khách sạn cũng “cháy”, không còn chỗ. Sau mấy vòng tìm phòng không có, em phải “chạy” hơn 5km. Đến 12h30 đêm đó, em mới lên đến phố Tuệ Tĩnh và tìm được phòng. Giá 450.000 đồng/đêm nhưng cũng phải nghiến răng ở”, chị Phương cho biết.
Lần mất điện thứ hai xảy ra khi gia đình chị Phương đang say giấc nồng. Nóng quá, cả nhà chị lại bế bồng nhau trong đêm chạy ra Đền Lừ, tìm mãi mới được một phòng be bé mà “hét” giá 300.000 đồng/đêm. “Tiếng là khách sạn, cũng chẳng rẻ gì nhưng bật điều hòa hơn 40 phút mới mát”, chị Phương bức xúc.
Cách đây vài ngày, khu nhà chị lại mất điện. Lần này thì cứ khoảng 15 phút điện lại mất rồi có, liên tục như thế. Quá nản sau vài lần hỏi phòng khách sạn mà hết chỗ, chị Phương đành ôm con về nhà mẹ đẻ “lánh nạn” vào lúc 4h sáng. Chị Phương than thở: “Mất điện, mất cả đêm đi tìm chỗ ngủ mát, hôm sau lên cơ quan mà mặt mũi em bơ phờ, mắt thâm quầng, đầu óc bung biêng khổ sở”.
“Lõm” tiền vì mất điện
Cũng cám cảnh không kém chị Phương, chị Thùy Trang (ở khu Mễ Trì, Nam Từ Liêm) cho biết, cả tuần nay khu nhà chị mất điện liên tục. “Có đêm, bị mất điện đến 4 lần. Mà cứ tầm sau 9h đêm mới mất nên cả nhà dắt díu nhau đi thuê nhà nghỉ vì nóng nực, trẻ con vật vã”, chị Trang cho biết.
Theo chị Trang, giá phòng gần khu vực chị ở khá “chát”, phòng nhỏ khoảng 500.000 đồng/đêm, phòng lớn hơn một chút có giá tới 800.000 đồng/đêm. Dù vậy, gia đình nào có điều kiện cũng “nghiến răng” thuê phòng để “lánh nạn”.
“Sự việc kéo dài cả tuần nay rồi. Người lớn có thể chịu được nhưng trẻ con khổ lắm, nóng bức mồ hôi nhễ nhại, đứa nhỏ cứ khóc ngằn ngặt. Tháng vừa rồi chi phí trong nhà phát sinh tăng mạnh vì cứ đêm lại phải ôm con đi thuê phòng để ngủ. Tiền ăn và sinh hoạt đang bị lõm nặng. Tính ra, tiền kiếm được cả ngày đi làm chỉ đủ một đêm thuê khách sạn ngủ. Lõm hết cả tiền học của con, tiền trả cho người giúp việc”, chị Trang than thở.
Được biết, tình trạng nguồn điện liên tục bị ngắt vào đầu tháng 7 tại các quận Cầu Giấy, Bắc và Nam Từ Liêm, Thanh Xuân... được EVN Hà Nội lý giải do một đơn vị thi công xây dựng đào trúng cáp ngầm trung thế. Với tình trạng mất điện cục bộ, EVN Hà Nội cho biết qua những ngày nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C, nhu cầu sử dụng điện lớn khiến sản lượng tiêu thụ đang ở mức cao và theo xu hướng tăng, buộc phải giảm tải. Điều này đã gây ra hiện tượng mất điện do quá tải cục bộ tại một số khu vực thời gian qua. EVN Hà Nội cũng đã có lời xin lỗi khách hàng vị sự cố gián đoạn việc cung cấp điện tại nhiều khu vực trong những ngày qua.
Nguyên Hạnh/Báo Gia đình & Xã hội